Lâm Đồng:

"Ăn đứng, ngủ ngồi" dồn sức giải cứu 12 công nhân mắc kẹt

(Dân trí) - Đến bữa “lót dạ” bằng mì tôm, bánh mì..., mệt thì ngủ tạm trong khung giàn giáo, lực lượng cứu hộ dường như đang quên ăn quên ngủ, dồn sức lực, tâm trí cho sự an nguy của 12 công nhân đang mắc kẹt.

Ghi nhân của PV Dân trí, 3h30 sáng 19/12, trong đêm giá lạnh, không khí tại "công trường" cứu hộ vụ sập hầm thủy điện  Đạ Dâng – Đạ Chomo (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) vẫn hết sức tích cực, khẩn trương.

Các đơn vị tham gia ứng cứu, đói thì “lót dạ” bằng mì tôm, bánh mì; mệt thì ngả tạm xuống giàn giáo, khung sắt... Chiến sĩ trẻ Păng Tiên Ti Mo The (thuộc PC 65, Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ: “Không khí ứng cứu các nạn nhân rất khẩn trương, mình ở ngoài hầm còn khó thở huống gì các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong. Tất cả các anh em rất nỗ lực chỉ mong sao sớm cứu các nạn nhân ra bên ngoài”.

3h sáng 19/12, các lực lượng cứu hộ vẫn tích cực thay phiên vào hầm cứu giải cứu các nạn nhân
3h sáng 19/12, các lực lượng cứu hộ vẫn tích cực thay phiên vào hầm cứu giải cứu các nạn nhân
3h sáng 19/12, các lực lượng cứu hộ vẫn tích cực thay phiên vào hầm cứu giải cứu các nạn nhân
Tranh thủ nghỉ ngơi

Tranh thủ nghỉ ngơi
Tranh thủ nghỉ ngơi
Mì tôm, bánh mì lót dạ cứu các nạn nhân bị mắc kẹt.
Mì tôm, bánh mì lót dạ cứu các nạn nhân bị mắc kẹt.

Mì tôm, bánh mì lót dạ cứu các nạn nhân bị mắc kẹt.

Mì tôm, bánh mì lót dạ cứu các nạn nhân bị mắc kẹt.
Mì tôm, bánh mì lót dạ cứu các nạn nhân bị mắc kẹt.

Doãn Công