1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ấm áp sắc màu Noel

(Dân trí) - Noel đã đến rất gần, không chỉ là dịp để những người theo đạo Thiên chúa tưởng nhớ ngày Chúa sinh ra đời, mà còn là cơ hội để mọi người cùng chia sẻ những phút giây đầm ấm, vui vẻ, yêu thương.

Hai ngày trước Noel, các cửa hàng, siêu thị bày bán đồ trang trí chủ đề Giáng sinh tại Đà Nẵng đã bắt đầu giảm giá. Bởi hầu hết những nhu cầu trang trí thực sự đã được thực hiện từ hơn 10 ngày nay, cho đến thời điểm này khách đã ít lai vãng.

 

Tại siêu thị Big C Đà Nẵng, giá cây thông Noel, dây trang trí, quả chuông, thông khô… đều giảm giá so với mấy ngày trước. Dọc các cửa hàng bán đồ trang trí, lưu niệm, đã vắng người mua.
 
Ấm áp sắc màu Noel - 1
 
Ấm áp sắc màu Noel - 2

Các mặt hàng Giáng sinh bắt đầu giảm giá (Ảnh: KHánh Hiền)
 

Một chủ cửa hàng trong dãy hàng nằm ở giao lộ Hùng Vương - Phan Châu Trinh cho biết: “Mấy ngày trước bán không kịp thở. Chừ thì đỡ rồi. Một số mặt hàng mình phải bắt đầu hạ giá để tránh hàng tồn”.

 

Rộn ràng nhất có lẽ là những cửa hiệu thời trang bày bán trang phục đi chơi đêm Giáng sinh. Thời trang cho trẻ phổ biến nhất vẫn là trang phục ông già Noel và công chúa tuyết. Một bộ đồ ông già Noel cho trẻ nhỏ, loại vải mỏng, diện được vài ba ngày lễ, giá chừng 30-50 ngàn đồng. Những bộ đồ vải tốt, ấm áp dao động từ 150-200 ngàn đồng. Trong khi đó các bộ váy Noel cho bé gái giá trung bình hơn 100 ngàn đồng.

 

Với người lớn, váy đỏ kiểu dáng đơn giản được các bạn nữ lựa chọn nhiều. Các mặt hàng mũ nỉ, mũ len, găng tay, khăn choàng… liên quan đến ngày Giáng sinh cũng luôn đắt khách. Giá cả đa dạng tùy theo chất liệu.

 

Tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), tối 21/12, hầu hết khách sạn, cửa hàng, nhà sách… đều đã rực rỡ đón Giáng sinh. Khách sạn Sheraton Nha Trang thu hút du khách với Ngôi nhà Bánh Gừng khổng lồ, cao 3 mét, diện tích 12m2, được làm hoàn toàn bằng bánh, chocolate và kem.
 
Ấm áp sắc màu Noel - 3
Đường phố Nha Trang lộng lẫy, ấp áp khi mùa Giáng sinh đang đến gần
 
Ấm áp sắc màu Noel - 4
Ngôi nhà Bánh Gừng khổng lồ
 
Ấm áp sắc màu Noel - 5
Một dịp để trao gửi yêu thương. (Ảnh: Nguyễn Thành Chung)

 

Huế những ngày này cũng ngập tràn hơi thở Giáng sinh. Thời tiết Huế mấy hôm nay lý tưởng cho những cuộc dạo chơi nên lượng người đi đón Noel sớm càng đông hơn. Các nhà thờ như Dòng Chúa Cứu Thế, Phủ Cam đã đông nghịt người tới chiêm ngưỡng các hang đá, tượng đức mẹ Maria, chúa Jesus… vào buổi tối. Xóm đạo ở đường Nguyễn Trường Tộ, Phan Đình Phùng, Nguyễn Huệ cũng rộn ràng đèn lồng, hang chúa, cây thông…
 
Ấm áp sắc màu Noel - 6
hang đá Be-lem nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế đã có nhiều bạn tới cầu nguyện (Ảnh: Đại Dương - Doãn Công)
 
Ấm áp sắc màu Noel - 7
Trên một nóc nhà dân xóm đạo đường Nguyễn Trường Tộ - Huế mới dựng nên một hang chúa Giáng Sinh.

 

Những cô cậu học sinh, sinh viên dù đang giữa mùa thi vẫn tranh thủ ra đường tận hưởng không khí đông vui và chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm.

 

Tại Phú Yên, một Giáng sinh yêu thương sẽ đến với những trẻ em nghèo nhờ chương trình bán quà lưu niệm quyên tiền tặng trẻ nghèo, trẻ lang thang cơ nhỡ của CLB Văn hóa thanh niên TP Tuy Hòa.
 
Ấm áp sắc màu Noel - 8
Bạn Nguyễn Trường Giang (20 tuổi) đang thực hiện một bức thiệp để bán quyên góp tiền tặng trẻ em nghèo
 
Ấm áp sắc màu Noel - 9
Nhiều bạn trẻ ghi những lời nhắn yêu thương gửi gắm đến các em nhỏ có hoàn cảnh không may mắn (Ảnh: Khánh Hằng)

 

Đặc biệt, CLB đã thực hiện một mô hình “trái tim khổng lồ” để mọi người có thể gửi gắm lời yêu thương dành cho gia đình, bạn bè và đặc biệt là các trẻ em nghèo, có hoàn cảnh không may mắn. Ngay đêm đầu tiên trái tim được dựng lên ở siêu thị Co.op Mard Tuy Hòa, hơn  400 tờ giấy nhắn nhủ lời yêu thương đã được dán lên. CLB hy vọng sau đó có thể tổ chức bán đấu giá trái tim này để quyên góp tiền giúp đỡ các bạn học sinh nghèo học giỏi.

 

Những ngày này thời tiết ở Phú Yên khô ráo, se lạnh nên nhiều người thích thú ra đường dạo chơi, mua sắm, vui đón năm mới.

 

Phố núi Pleiku, Gia Lai cũng không nằm ngoài quỹ đạo sắc màu của đêm Noel. Đường phố hân hoan tiếng nhạc chào mừng chúa ra đời. Những cây thông của phố núi ngày thường bình dị nay khoác lên mình dàn ánh điện nhấp nháy và những lớp “tuyết” trắng… rực rỡ, rộn ràng.
 
Ấm áp sắc màu Noel - 10
 
Ấm áp sắc màu Noel - 11
Các gia đình ở Gia Lai đang gấp rút xây dựng hang chờ chúa ra đời (Ảnh: Thiên Thư).
 
Ngày 22-12, quan sát của chúng tôi, tất cả các nhà thờ lớn tại thành phố Kon Tum được bà con giáo dân chung tay trang hoàng lộng lẫy và đẹp mắt. Từ Tòa Tổng giám mục nằm trên đường Trần Hưng Đạo, đến nhà thờ giáo xứ Phương Nghĩa nằm sát cạnh bên, cho đến Nhà thờ Gỗ nằm trên đường Nguyễn Huệ…tất cả như khoác lên mình tấm áo choàng mới, đẹp rực rỡ dưới ánh nắng của vùng đất cực bắc Tây Nguyên này.
Ấm áp sắc màu Noel - 12
Nhà thờ giáo xứ Phương Nghĩa (ảnh Đại Hòa)
 
Giáng sinh 2010 năm nay, chính quyền sở tại tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo dân đón một mùa Giáng sinh vui tươi, an lành như đồng ý cho tổ chức làm lễ thêm tại một số điểm ngoài cơ sở tôn giáo nhằm giúp giáo dân đi lễ thuận tiện, tiết kiệm thời gian, tiền bạc và đặc biệt là hạn chế được tai nạn giao thông trong quá trình tập trung về thành phố Kon Tum để hành lễ.
 
Toàn tỉnh Kon Tum có 134.897 tín đồ công giáo với 73 cơ sở thờ tự; ngoài ra còn có 03 nhà thờ được UBND tỉnh Kon Tum cho chủ trương nhưng chưa xây dựng.
 
Dọc theo quốc lộ 80, đoạn chạy qua thị trấn Vĩnh Thạnh - Cần Thơ và thị trấn Tân Hiệp - Kiên Giang, không khí giáng sinh đã về hơn một tuần nay. Người dân các xóm đạo đùa vui rằng những ngày này, Chúa sinh ra ở khắp mọi nơi, từ nhà thờ đến nhà dân, quán café, thậm chí là cây xăng hay dưới chân cầu đang thi công…
 
Ấm áp sắc màu Noel - 13


Ấm áp sắc màu Noel - 14


Ấm áp sắc màu Noel - 15


Ấm áp sắc màu Noel - 16

(Ảnh: Ngô Nguyễn)
 
Từ miền quê đến thành phố, tại Nghệ An, không khí đón mừng Giáng sinh tràn ngập trong niềm vui hân hoan không chỉ của riêng giáo dân. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày Chúa giáng trần đã hoàn tất. “Năm nay Giáng sinh về cả nhà chúng tôi háo hức mua áo, mũ ông già Noel cho con mặc để đêm 24/12 vào nhà thờ chụp ảnh kỷ niệm. Bây giờ Giáng sinh đã là niềm vui của tất cả mọi người rồi” - anh Nguyễn Văn Dũng - một lương dân tại ngoại vi thành phố Vinh cho biết.
 
Ngày 22/12, có mặt tại một số giáo xứ, giáo họ, PV chứng kiến không khí đón mừng Noel vô cùng nhộn nhịp. Bà con giáo dân cầu kỳ làm những cây thông cao hàng chục mét và những hang đá khổng lồ. Anh Toàn - giáo dân xứ Cầu Rầm (TP.Vinh) cho biết: “Như những năm trước giáo xứ Cầu Rầm vẫn thu hút sự chú ý của mọi người về cây thông Noel và hang đá khủng. Năm nay, chúng tôi tiếp tục dựng lại hang đá đó và đầu tư nhiều hơn, đẹp hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc có một Giáng sinh an lành, hạnh phú và đầm ấm”.
 
Ấm áp sắc màu Noel - 17
 

Cũng như những năm trước, thánh đường giáo xứ Cầu Rầm là trung tâm của Giáng sinh. Giáo xứ Cầu Rầm với 10 giáo họ và gần 6.000 giáo dân trong những ngày qua đã hoàn tất các công việc như: hang đá khủng được làm bằng hàng ngàn m2 bạt, hàng trăm giàn bóng đèn, cây thông cao kỷ lục 40m, ông già Noel cao 5m…

  
Ấm áp sắc màu Noel - 18
Ông già Noel nơi công viên Trung tâm thành phố Vinh.
 
Ấm áp sắc màu Noel - 19
Bố cõng con đi xem ông già Noel tại một cửa hàng xe máy thành phố Vinh.
 
Ấm áp sắc màu Noel - 20
Hang đá trong nhà dân tại GX Kẻ Gai (Hưng Tây, Hưng Nguyên). 
 
Ấm áp sắc màu Noel - 21
Trẻ em chụp ảnh bên hang đá tại giáo xứ Kẻ Gai.
 
Ấm áp sắc màu Noel - 22
Cây thông Noel cao gần 45m, đang trong quá trình hoàn thiện. (Ảnh: Nguyễn Duy - Quang Anh).

 

Nhóm PV