1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ bồn nước đè chết bé gái :

Ám ảnh giây phút người mẹ tìm con 8 tháng tuổi trong đống đổ nát

(Dân trí) - Hai ngày đã trôi qua nhưng dư âm vụ tai nạn thương tâm khi bồn nước dung tích 1.500 lít từ lầu cao rơi xuống nhà trọ đè chết bé gái 8 tháng tuổi vẫn còn khiến người dân địa phương bàng hoàng, thương xót…

Ám ảnh giây phút người mẹ tìm con trong đống đổ nát

Tai họa ập đến...

Sáng 6/9, PV Dân trí trở lại khu nhà trọ của bà Phan Thị Thanh Thuỷ, đường số 3, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM. Cả khu nhà trọ gồm hàng chục phòng đều có mặt đầy đủ trong ngày chủ nhật. Những nam thanh niên ở các phòng trọ đều tự nguyện mỗi người một tay cùng nhau phụ giúp chủ nhà trọ dọn dẹp, sửa chữa lại căn phòng xảy ra tai hoạ rơi bồn nước inox khiến cháu bé 8 tháng tuổi con của vợ chồng chị Ngô Đình Ly và anh Phạm Ngọc Hải tử vong.

dan-tri-1-1441515458790
Bồn nước inox có dung tích 1500 lít từ căn nhà cao tầng (ảnh trái) bất ngờ rơi xuống ngay căn phòng trọ nơi có vợ và con gái 8 tháng tuổi của anh Hải bên trong (ảnh phải).
1-1441515458090
Bồn nước đâm thủng mái nhà và đè chết bé gái 8 tháng tuổi.

“Dãy nhà trọ hơn 10 phòng với hàng chục người sinh sống từ nhiều năm qua đều xem đây như một đại gia đình. Có thể nói vợ chồng 2 cháu Ly và Hải chiếm trọn tình cảm của mọi người ở đây vì sự hiền lành, sống hoà đồng. Vì vậy nên khi tai hoạ bất ngờ xảy ra khiến ai cũng vô cùng đau đớn, thương xót”, bà Thuỷ chia sẻ.

Theo bà Thuỷ thì vợ chồng anh Hải cưới nhau từ 2 năm trước và cuối năm 2014 sinh được đứa con gái đầu lòng là bé Phạm Ngô Quỳnh Ngân. Đầu tháng 5 vừa qua lúc bé Ngân tròn 4 tháng tuổi, chị Ly đã đưa bé từ quê ngoại ở Đắk Lắk về lại phòng trọ trong niềm hạnh phúc vô bờ của anh Hải cũng như niềm vui cả “đại gia đình” khu nhà trọ khi có thêm 1 thiên thần nhỏ.

dt2-1441515459610
Người cha (người ngồi) đau đớn nhìn thi thể con gái của mình được đưa ra ngoài. Các ngành chức năng đưa bồn nước inox khỏi hiện trường sau khi đã xả sạch nước bên trong (ảnh phải).

“Dù làm việc ở Sài Gòn nhưng vì quá nhớ vợ con nên anh Hải cuối tuần nào cũng bắt xe về Đắk Lắk để thăm. Ngày anh Hải đưa vợ con về phòng trọ cả khu nhà trọ ai cũng đến thăm và chúc mừng đôi vợ chồng hiền lành có cô công chúa quá dễ thương, kháu khỉnh. Vậy mà niềm hạnh phúc của vợ chồng anh Hải quá ngắn ngủi khi tai hoạ từ đâu ập đến…”, một người ở xóm trọ nghẹn ngào chia sẻ.

Mẹ đầy thương tích vẫn cố tìm con

Đầu giờ chiều ngày 4/9, nhiều khu vực ở TPHCM có mưa và giông gió rất lớn. Lúc này chị Ly đóng kính cửa nhà trọ rồi đặt con gái lên võng ru bé ngủ.

“Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, đang ở trong phòng trọ học bài thì tôi nghe tiếng động khủng khiếp như bom nổ. Vội mở cửa ra xem thì nhìn thấy từ phía nhà chị Ly cảnh tượng hết sức hỗn độn khi mái nhà bị thủng một lổ lớn, gạch đá, đồ đạc…ngổn ngang trong khi giữa phòng là một bồn nước inox to lớn nằm trọn”, anh Ngô Tiền Giang, một người sống cùng khu nhà trọ kể lại.

2-1441515467718
Công an quận Thủ Đức khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn thương tâm
3-1441515470799
Ngay khi xảy ra vụ việc, người dân cùng chủ nhà trọ đã tìm cách đưa chị Ly ra ngoài trong cảnh đổ nát. Người mẹ bất chấp đau đớn thể xác bò tìm và cầu cứu con mình.

Lúc này vợ chồng chủ nhà trọ cùng con, cháu và một số người sống ở dãy nhà trọ vội chạy vào tìm cách cứu mẹ con chị Ly. Tuy nhiên do cánh cửa bị kẹt cứng trong đống đổ nát nên một số thanh niên phải leo vào từ mái tôn bị thủng.

“Ai cũng dùng tay không đào bới gạch đá để bằng mọi cách tìm mẹ con chị Ly nhanh nhất. Khoảng 5 phút sau thì dìu được người mẹ trong tình trạng cơ thể đầy thương tích để đưa ra ngoài. Dù vậy nhưng chị Ly đã quên hết đau đớn, bò rạp dưới nền nhà kêu mọi người cứu con mình. Chúng tôi phải nói dối rằng bé đã được đưa đi cấp cứu rồi nhanh chóng đưa chị ấy ra xe chở đi bệnh viện”, anh Tuấn, một người cùng tham gia cứu chị Ly kể lại.

4-1441515464612
Tai hoạ bất ngờ đã cướp mất niềm hạnh phúc của vợ chồng anh Hải

Sau đó, mọi người tiếp tục tìm kiếm thì quặn thắt lòng khi nhìn thấy bé Ngân đã tử vong trên chiếc võng bị đè vì gạch đá, bồn nước. Sau khi tiến hành xong thủ tục khám nghiệm, vài giờ sau, cơ quan Công an đã đưa thi thể bé ra ngoài và làm thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Dù bị thương tích khá nặng gãy xương đòn, chấn thương phần mềm nhưng vì tha thiết muốn nhìn con lần cuối và đưa bé về quê ngoại, chị Ly đã được các bác sĩ cố định vết thương để cùng chồng lo hậu sự cho con. Theo các bác sĩ thì nạn nhân sẽ phải trở lại bệnh viện để tiến hành phẫu thuật.

5-1441515536314

Sáng 6/9, người dân dãy nhà trọ đang chung tay dọn dẹp hiện trường đống đổ nát.

“Vợ chồng tôi cũng như những người trong khu nhà trọ, bà con hàng xóm đã của ít lòng nhiều gom góp giúp đỡ cho hai cháu Hải và Ly đưa con về quê an táng. Từ hôm qua đến nay cả nhà tôi và những người ở dãy nhà trọ đang cùng nhau sửa chữa lại căn phòng để vợ chồng cháu Hải sớm trở lại ổn định cuộc sống”, bà Thuỷ cho biết.

Liên quan đến vụ tai nạn, sáng 6/9, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Thủ Đức cho biết, bước đầu nhận định vụ việc là do thiên tai và chủ căn nhà có bồn nước rơi đã có sự hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Lê Nhiên