1. Dòng sự kiện:
  2. Ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất
  3. Buýt TPHCM

TPHCM:

5 ngày, 11 vụ cháy

(Dân trí) - Thêm một vụ cháy lớn xảy ra vào rạng sáng nay, 3/1, tại một kho chứa bột mì gần 2.000m2 trên đường Phạm Thế Hiển (phường 6, quận 8). Như vậy chỉ trong 5 ngày, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 11 vụ cháy.

5 ngày, 11 vụ cháy - 1

Hiện trường một vụ cháy đầu năm tại TPHCM (Ảnh: Trung Kiên)
 
Những ngày cuối năm và đầu năm mới 2010, địa bàn thành phố nóng lên bởi các vụ cháy liên tiếp. Trong hai ngày cuối cùng của năm 2009, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 8 vụ cháy, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Cụ thể:

 

4h20 ngày 30/12/2009 tại Công ty TNHH gỗ Tân Nghĩa Phát, 141/1 ấp Cây Trâm, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi xảy ra vụ cháy thiêu rụi lò sấy gỗ và một phần các gian nhà xưởng chuyên sản xuất, chế biến gỗ.

 

Khoảng một tiếng sau, lúc 5h30, vụ cháy khác xảy ra tại sân thượng khu K3 thuộc công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (Đài Loan, số D10/89Q, khu K3, Quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân). Đám cháy đã thiêu rụi 60 kiện nguyên liệu lót đế giày. Lực lượng cứu hỏa đã phải xuất 11 xe, gần 70 chến sĩ đến dập lửa. 

 

Vụ cháy thiệt hại lớn nhất về người trong ngày xảy ra vào hồi 15h50 tại cơ sở xản xuất mút xốp tư nhân (số R23/37/21/19 cư xá Phú Lâm A, phường 12, quận 6). Vụ cháy thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng, một nữ công nhân tên Nguyễn Thị Na (16 tuổi) tử vong.

 

Cùng ngày 30/12 còn xảy ra 04 vụ cháy trên địa bàn quận 3, quận 12 và quận Phú Nhuận, Thủ Đức. Nhờ lực lượng tại chỗ kịp thời xử lý nên thiệt hại không đáng kể. 

 

Đến rạng sáng ngày 31/12/2009, hỏa hoạn lại xảy ra tại nhà dân ở địa chỉ số 12 Vũ Chí Hiếu, phường 13, quận 5. Khoảng 80m2 diện tích tầng trệt, 6 xe gắn máy cùng nhiều vật dụng gia đình bị thiêu rụi. Rất may không có thiệt hại về người.

 

Gần giao thừa và rạng sáng ngày 1/1/2010 tiếp tục xảy ra hai vụ cháy lớn thiêu rụi hàng trăm m2 nhà xưởng cùng nhiều tài sản ở hai cơ sở thu mua phế liệu.

 

Mới đây nhất vào lúc 1 giờ sáng ngày 3/1, thêm một vụ cháy lớn lại xảy ra tại một kho chứa đầy bột mì, rộng gần 2.000m2 trên đường Phạm Thế Hiển (phường 6, quận 8).

 

Ngay sau khi nhận tin báo, khoảng 20 xe chữa cháy và hàng trăm chiến sĩ đã tích cực chiến đấu với ngọn lửa trong hơn 2 giờ mới dập tắt được đám cháy. Rất may nhà kho nằm sát sông, gặp lúc triều cường lên cao nên phòng Cảnh sát PCCC trên sông với 3 canô đã hỗ trợ tích cực trong công tác chữa cháy.

 

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hỏa hoạn là do bất cẩn, chủ quan khi sử dụng các thiết bị điện trong sinh hoạt, trong sản xuất.

 

Mặc dù khi bước vào mùa khô, Sở Cảnh sát PCCC TPHCM đã có văn bản gửi Ban quản lý các khu chế xuất và Công nghiệp, các cơ quan liên quan khác về việc tăng cường các biện pháp PCCC điện, trong khu dân cư, các nơi tập trung đông người... Nhưng thực trạng các vụ hỏa hoạn cho thấy sự chủ quan, coi thường của người dân vẫn trong tình trạng báo động.

.

 

Trung Kiên