35 năm sự kiện Gạc Ma: "Anh em rất trẻ, đều ở độ tuổi đôi mươi"

Hoài Sơn Dương Nguyên

(Dân trí) - Tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma, Đại tá Hoàng Duy Lập - nguyên Chỉ huy trưởng Trung đoàn công binh 83 - bồi hồi: "Anh em rất trẻ, đều ở độ tuổi đôi mươi".

Ngày 14/3, tại Đà Nẵng, Hội Cựu chiến binh Công binh Hải quân thành phố tổ chức lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma cách đây 35 năm (14/3/1988).

35 năm sự kiện Gạc Ma: Anh em rất trẻ, đều ở độ tuổi đôi mươi - 1

Hội Cựu chiến binh Công binh Hải quân thành phố tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong không khí trang nghiêm, với lòng thành kính tri ân, các đại biểu đã dâng hương, tưởng nhớ 64 liệt sĩ đã hy sinh, trong đó có 7 chiến sĩ quê hương Đà Nẵng.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Anh em rất trẻ, đều ở độ tuổi đôi mươi - 2

Chị Nguyễn Thị Bích Liễu - em gái của liệt sĩ Nguyễn Phú Đoàn bật khóc trong lễ tưởng niệm (Ảnh: Hoài Sơn).

Chị Nguyễn Thị Bích Liễu - em gái của liệt sĩ Nguyễn Phú Đoàn - bật khóc khi nhớ lại khoảnh khắc hay tin anh trai mình đã ngã xuống. "Từ ngày anh Đoàn ra đi, mẹ tôi vẫn thường mơ thấy anh về", chị Liễu kể.

Ông Lê Văn Xuân - cha liệt sĩ Lê Văn Xanh - xúc động nhớ ngày con trai lên đường bảo vệ Tổ quốc.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Anh em rất trẻ, đều ở độ tuổi đôi mươi - 3

Ông Lê Văn Xuân xúc động nhớ con trai - liệt sĩ Lê Văn Xanh (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Xuân chia sẻ, dù đau buồn nhưng bản thân ông rất tự hào về con trai. "Con trai tôi ra đi ở tuổi 20, sao mà không tiếc thương! Nhưng con trai tôi đã hy sinh cho biển đảo yên bình thì xương máu đổ xuống không hề uổng phí", ông Xuân thổ lộ.

Cùng đồng đội thả vòng hoa xuống sông Hàn hướng ra biển, gửi đến anh linh các liệt sĩ, Đại tá Hoàng Duy Lập - nguyên Chỉ huy trưởng Trung đoàn công binh 83 - chia sẻ, dù không biết rõ từng nét mặt của 64 liệt sĩ, nhưng giai đoạn đó anh em rất trẻ, đều ở độ tuổi đôi mươi. Họ đã ra đi cùng hình ảnh thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, một sự hy sinh cao cả, bất diệt.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Anh em rất trẻ, đều ở độ tuổi đôi mươi - 4

Đồng đội thả vòng hoa xuống sông Hàn, gửi đến anh linh các liệt sĩ Gạc Ma (Ảnh: Hoài Sơn).

"Có nhiều anh em lúc ra đảo đã ngồi ăn cơm rồi trò chuyện với nhau. Họ nói về mẹ, về làng quê của mình và về dự định ngày ra quân. Thế nhưng chỉ một thời gian sau thì tôi nghe tin anh em đã hy sinh. Tôi không thể nào quên những người lính trẻ ngày ấy", Đại tá Hoàng Duy Lập bồi hồi.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Anh em rất trẻ, đều ở độ tuổi đôi mươi - 5

Hình ảnh lễ thả vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ (Ảnh: Hoài Sơn).

Hơn 100 ngọn hoa đăng tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma

Trong hai ngày 13 và 14/3, đồng đội và thân nhân liệt sĩ có mặt tại vùng biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tổ chức lễ tri ân 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi bảo vệ Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Anh em rất trẻ, đều ở độ tuổi đôi mươi - 6

Đồng đội, người thân thả hoa đăng xuống biển Hà Tĩnh để tưởng niệm 64 liệt sĩ (Ảnh: H.T.).

Ông Lê Hữu Thảo, cựu binh Gạc Ma, Trưởng Ban liên lạc tàu HQ 604 cho biết, tham gia lễ tri ân năm nay có khoảng 60 người là cựu binh, thân nhân liệt sĩ Gạc Ma và đại diện các cơ quan chức năng.

Tối 13/3, cựu binh đến từ Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An và thân nhân liệt sĩ thả hơn 100 hoa đăng xuống biển.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Anh em rất trẻ, đều ở độ tuổi đôi mươi - 7

Hơn 100 ngọn hoa đăng được thả xuống biển (Ảnh: H.T.).

"Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hoạt động này cũng nhằm nhắc nhở, giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhớ về sự kiện diễn ra vào ngày 14/3/1988", ông Lê Hữu Thảo nói.