1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xét xử vụ buôn lậu thuốc lá:

2 giám đốc đua nhau giành tội

(Dân trí) - Nội dung thẩm vấn ngày 28/2 tập trung làm rõ trách nhiệm của từng bị cáo trong các phi vụ buôn lậu của Thiên Lợi Hòa. Nếu buổi sáng, Nguyễn Ngọc Liên “giơ đầu chịu báng” thay nhân viên thì chiều, giám đốc Nguyễn Huy Tần nhận phần tội giúp cán bộ Hải quan.

Bà hoàng thuốc lá “đỡ đạn” cho nhân viên

Về lô hàng 3.600 tấn lá thuốc lá mà Nguyễn Ngọc Liên bị quy là nhập lậu bằng hợp đồng số 01, giả chữ ký, con dấu của giám đốc Chu Lệ Nga, tòa tiếp tục truy hỏi bị cáo.

VKS lặp đi lặp lại chứng cứ buộc tội là đơn tố cáo của Nga về việc Liên lợi dụng tên tuổi, tư cách của công ty Hải Viên để gian lận, trốn thuế. Giám đốc Thiên Lợi Hòa lại khư khư một chiêu chống đỡ là 2 lá đơn xin bãi nại sau đó của Nga phủ nhận nội dung đã tố cáo.

Liên không ngừng rủa mắng kẻ đâm lén: “Tôi không đau đớn gì hơn khi những người bạn thân nhất lại hạ gục tôi trên thương trường một cách hèn hạ”.
 

2 giám đốc đua nhau giành tội - 1
  

Nguyễn Ngọc Liên luôn tỏ ra
rất tự tin, bản lĩnh trước toà.

Quyết liệt phủ nhận những cáo buộc về tội lỗi của mình nhưng Nguyễn Ngọc Liên lại không ngần ngại ôm phần trách nhiệm thay các nhân viên dưới quyền ở Thiên Lợi Hòa.

Khi tòa hỏi về trách nhiệm của bị cáo Vũ Văn Nguyên trong việc hợp đồng, giao nhận lô lá thuốc lá 3.600 tấn, Liên không suy nghĩ, trả lời ngay, tự làm mọi việc, Nguyên không liên quan gì.

Bị cáo khẳng định, sau khi nhận được hàng, đưa về xưởng, gia công xong mới tìm tới Nguyên và Cao Bá Hậu (giám đốc công ty Kim Liên) nhờ dẫn mối khách hàng để xuất khẩu trực tiếp số thuốc lá.

Liên nhấn mạnh, việc Nguyên và Hậu tham gia hoàn toàn hợp pháp, cả 2 cũng không thể biết việc Liên và Tần có làm giả con dấu, giả chữ ký của công ty Hải Viên trong các hợp đồng hay không.

Giám đốc công ty Thành Sơn Nguyễn Huy Tần mở hàng buổi làm việc chiều và lại luống cuống xin được đeo máy trợ thính. Bị cáo được ngồi thoải mái trong suốt thời gian thẩm vẩn vì lý do sức khỏe.

Tương tự “đàn chị” Nguyễn Ngọc Liên, Tần phủ nhận hoàn toàn cáo buộc bị cáo là người trực tiếp nhận bản photo mẫu và ra chợ thuê người làm con dấu nhái tên tuổi của công ty Hải Viên. Bị cáo phản cung toàn bộ những lời khai nhận cụ thể về việc làm con dấu giả giá 40.000đ này tại CQĐT.

Thiện ý không thành

Chuyển sang vấn đề quan hệ với cán bộ Hải quan, Nguyễn Huy Tần thừa nhận việc mình là người trực tiếp đi nhận lô hàng 3.600 tấn lá thuốc lá ở cửa khẩu Kim Quang (thuộc quản lý của Chi cục Hải quan Bát Xát).

Theo bị cáo, trong suốt quá trình nhập khẩu lô hàng lớn này, thấy anh em Hải quan vất vả, phải làm đêm nhiều nên ngoài việc nộp các khoản phí theo quy định, phó giám đốc Thiên Lợi Hòa có đưa thêm một số tiền “bồi dưỡng”. Tần khẳng định, việc này hoàn toàn do công ty tự nguyện, không có chuyện cán bộ Hải quan “vòi vĩnh”.

2 giám đốc đua nhau giành tội - 2
  

Nguyễn Huy Tần nhận tội
thay "anh em Hải quan".

VKS trích đọc những bút lục Tần đã khai Chi cục Hải quan Bát Xát cũng như Cục Hải quan Lào Cai vòi tiền bồi tưỡng tỷ lệ thuận với số lượng hàng nhập, cụ thể là 350 triệu đồng cho 3.600 tấn lá thuốc nguyên liệu và thực tế Thiên Lợi Hòa mới lo được 150 triệu.

Bị cáo hạ thấp giọng, lí nhí: “Đến giờ nghĩ lại, bị cáo thấy khai như thế là không đúng, làm oan sai cho anh em. Tôi đã xin khai lại mấy lần nhưng đều bị CQĐT từ chối”.

Tần lặp lại, không có việc mặc cả, không có việc Hải quan cùng ngồi bàn bạc, thỏa thuận để giúp Thiên Lợi Hòa “chạy” thuế.

Tuy nhiên, thiện ý của bị cáo xem chừng khó thuyết phục khi ngay trước đó, Nguyễn Ngọc Liên hé ra một chi tiết, một đêm khi lên Bát Xát nhận hàng, Tần đã gọi điện cho Liên xin chỉ đạo vì Hải quan “đòi” 80.000đ/tấn hàng trong khi theo lệ, Thiên Lợi Hòa vẫn chỉ chi 50.000đ/tấn. Ngay sau cú điện đó, Chi cục trưởng Hải quan Bát Xát cũng gọi cho Liên phàn nàn Tần “rắn quá”.

Ngày mai, tòa tiếp tục xét hỏi các bị cáo liên quan trong hành vi buôn lậu.

P.Thảo