2 bé trai chết đuối trong hố công trình: Ai chịu trách nhiệm?

(Dân trí) - Sự cẩu thả của các đơn vị thi công kênh thoát nước Ba Bò đoạn qua quận Thủ Đức, TPHCM đã cướp đi sinh mạng của hai học sinh lớp 2 trường tiểu học Tam Bình. Ai sẽ đứng ra chịu nhiệm về 2 cái chết oan uổng đó?

Nỗi đau tột cùng

 

Sáng 31/5, nhận thi thể đứa con trai bé bỏng từ cơ quan pháp y, vợ chồng anh Trịnh Minh Trí và chị Bùi Thị Trang vô cùng bối rối vì trong nhà lúc này không đủ tiền để lo cho con một bộ quan tài nhỏ. Thấy hoàn cảnh vợ chồng anh chị quá éo le, người dân khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tự nguyện quyên góp tiền mua cho em Tấn một cỗ quan tài và tiền để thuê xe đưa thi thể em về quê Quảng Ngãi mai táng.
 
2 bé trai chết đuối trong hố công trình: Ai chịu trách nhiệm?

 

Được biết anh Trí vào Bình Dương làm ăn từ nhiều năm nay nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn. Công việc hằng ngày của chị Trang là thu mua ve chai còn anh Trí làm phụ hồ. Thu nhập của 2 vợ chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống và lo cho hai đứa con.

 

2 vợ chồng chị Trang thuê nhà trọ gần công trường cải tạo kênh Ba Bò. Bên trong công trình có nhiều hồ nước sâu nhưng không được che chắn, cảnh báo. Chị Trang vẫn thường xuyên căn dặn con không được ra khu vực này chơi. “Vậy mà cuối cùng cảnh đau lòng này cũng xảy ra, cướp mất con tôi rồi!...” - chị Trang nghẹn ngào.

 

Công trình thi công không an toàn

 

Địa điểm hai học sinh tử vong là công trình hồ điều tiết nước thuộc dự án cải tạo kênh Ba Bò, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Chủ đầu tư là Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TPHCM. Đơn vị thi công là Công ty TNHH một thành viên quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi và công ty Cổ phần Tàu Cuốc.
 
2 bé trai chết đuối trong hố công trình: Ai chịu trách nhiệm?
Tai nạn thương tâm đã xảy ra mới có một tấm biển cảnh báo (mà hầu như không có tác dụng với trẻ nhỏ)

 

Tại công trường này có nhiều hố nước rộng sâu rất nguy hiểm nhưng đã không được chủ đầu tư và các đơn vị thi công rào chắn cẩn thận.

 

Sáng 29/5, một ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, ông Phạm Văn Đông, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND TPHCM đã đi giám sát dự án cải tạo kênh Ba Bò. Tại đây, ông Đông phát hiện nhiều hồ nước sâu không được rào chắn cẩn thận, đã yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công phải xây dựng rào chắn, đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân sống trong khu vực. UBND phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức đã có văn bản  gửi Trung tâm điều hành chống ngập TPHCM và các đơn vị thi công dự án cải tạo kênh Ba Bò, yêu cầu các đơn vị thi công phải thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là khu vực hồ sinh học, hồ điều tiết và tuyến kênh chính.

 

Vậy mà chỉ sau đó một ngày, chính sự chậm trễ của chủ đầu tư và đơn vị thi công đã khiến 2 đứa trẻ vô tội phải bỏ mạng tại hố sâu công trình này.

 

Trao đổi với PV, ông Phạm Hoài Anh, Chủ tịch UBND phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ chết đuối thương tâm trên, lãnh đạo phường đã cử người đến động viên và chia buồn cùng gia đình, đồng thời hỗ trợ cho gia đình có con gặp nạn 3 triệu đồng.

 

Ông Anh cho biết thêm, phường vừa có cuộc họp khẩn với chủ đầu tư; các đơn vị thi công và lãnh đạo các phường giáp ranh để triển khai việc thực hiện bảo đảm an toàn tại khu vực công trình đang thi thông, cương quyết không để xảy ra tai nạn tương tự. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công sớm xây dựng hàng rào để hạn chế người dân vào khu vực nguy hiểm.

 

Vũ Lê - Thảo Trần