1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ảnh tuần qua:

105 ngày hồi sinh kỳ diệu!

(Dân trí) - Hành trình hồi sinh kỳ diệu của người lính vụ rơi trực thăng Mi171; nam sinh viên mất mạng vì thanh sắt rơi từ công trường đường sắt trên cao; hàng trăm dân "vây" Bộ trưởng GTVT "đòi" đường đi; cả trăm cây cổ thụ giữa Thủ đô bị cắt gọn tận gốc...

Luôn có bác sĩ, điều dưỡng ở bên bệnh nhân 24/24 để chăm sóc, động viên chiến sĩ.
Trung úy Đinh Văn Dương, người duy nhất sống sót trong số 21 chiến sĩ của vụ rơi máy bay trực thăng ở Hoà Lạc ngày 7/7/2014 đã thoát cơn nguy kịch, sau hơn 100 ngày chiến đấu với tử thần. (Ảnh: Hồng Hải)
 
Bộ Y tế: Cứu sống bệnh nhân duy nhất vụ máy bay rơi là 1 kỳ tích
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định, cứu sống được bệnh nhân duy nhất trong vụ máy bay rơi là 1 kỳ tích. Thượng úy Đinh Văn Dương trở về từ cõi chết không chỉ là niềm vui của gia đình người bệnh mà của toàn ngành y tế, quốc phòng, toàn dân. (Ảnh: Hồng Hải)
 
Hà Nội: Rơi thanh sắt tại công trường đường sắt trên cao, một người tử vong
Hai thanh sắt xoắn rơi từ công trường đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông xuống đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) gây cái chết thương tâm cho một sinh viên và một số người khác bị thương. (Ảnh: Nguyễn Dương)
 
Dân quây Bộ trưởng phản ánh nỗi bức xúc.

Dân "quây" Bộ trưởng Đinh La Thăng phản ánh nỗi bức xúc bị dự án đường nối Nhật Tân - Nội Bài lấy mất đường đi ra đồng làm việc. (Ảnh: Châu Như Quỳnh)
  
Đưa hàng lậu lên toa khách tàu Đồng Đăng - Hà Nội bằng cửa sổ. Ảnh Thành An

Cảnh hối hả
đưa hàng lậu lên toa khách tàu Đồng Đăng - Hà Nội bằng cửa sổ. (Ảnh: Thành An - Lao Động)
 
Hiện trường vụ xe tải chở axit bị lật
5.000 lít axit đổ tràn xuống đường, bốc khói nghi ngút. Rất may không có ai bị bỏng. (Ảnh: Trung Kiên)
 
Quả lựu đạn phát nổ trên tay cháu T. có màu xanh, bên trong không có thuốc nổ mà chỉ có kíp.
Một quả lựu đạn bằng nhựa, không có thuốc nổ bên trong, trông có vẻ như một món đồ chơi, nhưng đã bất ngờ phát nổ gây vết thương nghiêm trọng cho một cháu bé 12 tuổi. (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Phương tiện di chuyển rất khó khăn qua đoạn đường này

Cả trăm cây cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) bị chặt bỏ để dành không gian cho dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, khiến người dân Thủ đô xót xa tiếc nuối. (Ảnh: Nguyễn Dương).
 
Hiện trường sập biển hiệu của ngân hàng VietBank
Biển hiệu “khủng” tại TPHCM đổ sập xuống đường trong mưa lớn. (Ảnh: Đình Thảo).
 
Hoàng Yến (tổng hợp)