NSƯT Vân Khánh: "Cuộc sống bây giờ hiện đại nhưng mọi thứ mong manh lắm"

(Dân trí) - Nữ ca sĩ “Huế xưa” tâm sự, chị bằng lòng với hiện tại dù luôn cảm thấy cuộc sống có những điều thật mong manh, khó nói trước.

Vân Khánh sinh năm 1978. Chị từng 2 lần đoạt giải Mai Vàng hạng mục “Ca sĩ nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất”. Là người gốc Quảng Trị nhưng sinh ra tại Huế, Vân Khánh sở trường ở những ca khúc mang âm hưởng dân ca Huế. Năm 2012, chị vinh dự được nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

NSƯT Vân Khánh: Cuộc sống bây giờ hiện đại nhưng mọi thứ mong manh lắm - 1

Vân Khánh cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại.

Là ca sĩ dòng nhạc dân ca, Vân Khánh có cuộc sống khá kín tiếng. Chị luôn xuất hiện trước công chúng với chiếc áo dài cùng vẻ ngoài nền nã, dịu dàng. Ít khi chia sẻ về chuyện đời tư, nhiều người chỉ biết rằng nữ ca sĩ có cuộc sống hạnh phúc bên chồng không làm trong giới nghệ thuật và 3 con “đủ nếp đủ tẻ”.

Mới đây, khi tham gia chương trình “Người kể chuyện tình” chủ đề “Thi sĩ chân quê Nguyễn Bính”, Vân Khánh mới có dịp trải lòng về cuộc sống hiện tại. Nữ ca sĩ xinh đẹp cho biết, chị kết hôn đã gần 20 năm. Chồng chị là giảng viên Học viện Ngân hàng TP.HCM.

Ông xã luôn ủng hộ chị trong các hoạt động nghệ thuật. Mỗi khi chị phải đi lưu diễn, ông xã là người ở nhà quán xuyến việc gia đình, chăm sóc con cái giúp chị yên tâm cống hiến. Dù không làm trong giới nghệ thuật nhưng ông xã hiểu và trân trọng công việc của vợ. Hai người làm hai lĩnh vực khác nhau, vô tình đó lại là điều thú vị giúp cả hai bổ sung và giúp đỡ nhau nhiều hơn trong cuộc sống.

NSƯT Vân Khánh: Cuộc sống bây giờ hiện đại nhưng mọi thứ mong manh lắm - 2

Ca sĩ Vân Khánh và danh ca Phương Dung với con gái cố thi sĩ Nguyễn Bính.

“Với tôi, vợ chồng mỗi người nhường nhịn nhau một chút, cuộc sống sẽ đầm ấm và hạnh phúc. Cuộc sống bây giờ hiện đại, mọi thứ mong manh lắm, không nói trước được điều gì. Nhưng chúng tôi tâm niệm, vợ chồng cứ sống với nhau hết mình, chia sẻ và giúp đỡ nhau tận tình. Mỗi người một sở thích, một đam mê nhưng cùng chung mục tiêu phấn đấu vì gia đình, vì các con thì mọi thứ sẽ ổn”, nữ ca sĩ xứ Huế trải lòng.

Nói về 3 con, ánh mắt Vân Khánh sáng lên niềm hạnh phúc. Chị cho biết, con gái lớn của chị đã 17 tuổi, con trai thứ hai năm nay 13 tuổi, còn bé gái út thì 8 tuổi. Trong 3 con, con gái út có năng khiếu nghệ thuật nhất. Tuy nhiên, chị không áp đặt hay bắt con phải đi theo con đường của mẹ mà để mọi thứ tự nhiên nhất.

“Con gái út đam mê diễn xuất, thích hát, nhảy múa. Hai cháu lớn cũng cảm thụ âm nhạc tốt nhưng không quá đam mê nghệ thuật. Tôi quan niệm, không ép buộc con làm bất cứ điều gì. Tôi chỉ cho con học đàn để làm cho tâm hồn cháu phong phú hơn. Bên cạnh đó, tôi hướng con học thêm ngoại ngữ, thể thao và kĩ năng sống để khi cháu ra đời mọi thứ không quá bỡ ngỡ, sẽ dễ hòa nhập với xã hội”.

NSƯT Vân Khánh: Cuộc sống bây giờ hiện đại nhưng mọi thứ mong manh lắm - 3

Là con của nghệ sĩ không thể tránh khỏi thiệt thòi. Từ khi còn nhỏ, con của Vân Khánh đôi khi phải xa mẹ khi nữ ca sĩ đi lưu diễn. Tuy nhiên, khi có thời gian rảnh, nữ ca sĩ luôn ưu tiên dành thời gian bù đắp cho con. Chị thường xuyên đưa con đi chơi, nấu ăn, tổ chức đoàn tụ gia đình để mọi người cảm thấy quây quần, hạnh phúc. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng hướng cho các con tự lập để khi vắng mẹ có thể tự lo được cho mình.

Vân Khánh cho biết, chị rất thích các bài thơ của thi sĩ Nguyễn Bính. Xưa kia, chị từng ngâm bài thơ “Lỡ bước sang ngang” và được khán giả đón nhận. Với chị, các bài thơ của Nguyễn Bính hầu như mỗi người đều biết hoặc thuộc nằm lòng. Lời thơ Nguyễn Bính đa phần thể hiện mọi cảm xúc, cung bậc về tình yêu nên ai cũng cảm thấy mình trong đó.

Từng làm giám khảo “Người kể chuyện tình” những mùa trước, khi quay lại với mùa thứ ba này, Vân Khánh tâm sự, chị rất thích format cuộc thi nên rất hứng thú với chương trình. Về phía các thí sinh năm nay, chị thấy mỗi người một vẻ, ai cũng có thế mạnh riêng. Điều quan trọng khi hát các bài hát phổ thơ Nguyễn Bính, chị mong các thí sinh nắm lấy tinh thần bài hát, phải làm sao khi thể hiện vừa toát ra được chất thơ, vừa thổi được hồn cho bài hát, khiến người nghe cảm thấy rung động.

Hà Tùng Long