Hangover 3

(Dân trí)- “The Hangover” lần đầu ra mắt khán giả vào mùa hè năm 2009 ngay lập tức trở thành hiện tượng khi lọt vào top 10 phim có doanh thu cao nhất của năm với hơn 467 triệu USD phòng vé – gấp 13 lần số tiền bỏ ra.

Câu chuyện về 3 gã đàn ông tỉnh dậy sau một đêm độc thân thác loạn ở Las Vegas cũng trở thành bộ phim hài người lớn thứ 2 ăn khách nhất từ trước tới nay. Không chỉ thành công về mặt thương mại, tác phẩm của đạo diễn chuyên về phim hài người lớn Todd Phillips còn đoạt giải Phim hài/ca nhạc xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng cùng năm.

Người mở đầu cho cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ của “đàn sói” trong phần 3 là tên tội phạm quốc tế tưng tửng Mr Chow (Ken Jeong). Trong chuyến đi giúp Alan trở lại việc điều trị tinh thần, nhóm bạn vô tình đụng độ với tên trùm xã hội đen Marshall (John Goodman) khiến anh bạn Doug (Justin Bartha) bị bắt cóc. Để cứu chiến hữu, Alan, Phil và Stu buộc phải đi tìm Chow để đòi lại số vàng hắn đã lấy của Marshall.
 
Hangover 3

Không còn là cuộc tìm kiếm sau một đêm ăn chơi thác loạn như hai phần trước nữa, lần này “đàn sói” thực sự rơi vào tình thế căng thẳng, họ phải làm theo mệnh lệnh của tên trùm xã hội đen, vừa phải đối mặt với Mr Chow xảo quyệt, lắm mưu mô. Trong nỗi lo lắng tột cùng, cả nhóm rong ruổi lần theo dấu chân của Mr Chow từ Tijuana (Mexico) cho tới Las Vages – thành phố của chuyến đi đầu tiên cách đây 4 năm. Ở mỗi nơi, bộ ba đều gặp phải những trở ngại, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Xuyên suốt 100 phút là không khí hồi hộp của khán giả theo dõi từng bước đi của “đàn sói”, các nút thắt, mở được tạo ra để gây sự bất ngờ, tò mò. Nhiều phân cảnh gay cấn không kém gì những bộ phim hành động thực sự, đủ khiến người xem phải nín thở, thót tim…

Bộ phim “The hangover 3” khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc bắt đầu từ 31/5.

 
H.H