Ca sĩ Thành Lê: “Tôi đã từng tin tưởng để rồi bị phản bội

(Dân trí) - “Trong tình bạn, tôi cũng chưa phải là người chín chắn và đề phòng. Tôi nghiệm ra, chỉ có người ruột thịt mới không bỏ được nhau. Còn bạn bè, có chân tình đến mấy cũng có ngày có thể họ cầm dao đâm mình…”, nữ ca sĩ từng giành giải nhất dòng dân gian Sao Mai 2007 trải lòng.

"Từng sống ồn ào và bị... ghét"

Là một trong ít nữ ca sĩ dòng nhạc dân gian được ghi nhận là chịu khó đầu tư cho ra mắt các dự án âm nhạc. Nhưng gần 2 năm vừa rồi, giờ mới thấy Thành Lê giới thiệu album trữ tình “Khúc hoài hương”. Vì sao chị “ lặn một hơi” dài thế?

Tôi chỉ im ắng trên truyền thông thôi. Tôi muốn khán giả biết đến mình qua âm nhạc, chính vì thế, khi có sản phẩm mới tôi mới chia sẻ tới mọi người. Hơn nữa, tính tôi vốn dĩ không thích và có thói quen "khoe" bằng cách “check in” mình đang hát show này show kia. Càng sống, tôi càng thấm thía giá trị của sự tĩnh lặng. Càng tĩnh lặng, con người càng sống phong phú và làm được nhiều điều. Thời gian qua, tôi vẫn luôn cần mẫn làm việc, tìm tòi, học hỏi trong công việc. Qua từng album từ cách đây gần chục năm cho tới "Khúc hoài hương” hôm nay là sản phẩm thứ 8, tôi thấy mình trưởng thành dần và cách sống cũng khác đi.

Thành Lê: Trước đây, tôi sống có phần ồn ào, nói nhiều và cũng bị… ghét nhiều. Tính tôi không bon chen, không tranh cướp show của ai nhưng có thể do cách ăn nói của tôi quá thẳng nên dễ gây hiểu nhầm và đụng chạm...
Thành Lê: "Trước đây, tôi sống có phần ồn ào, nói nhiều và cũng bị… ghét nhiều. Tính tôi không bon chen, không tranh cướp show của ai nhưng có thể do cách ăn nói của tôi quá thẳng nên dễ gây hiểu nhầm và đụng chạm..."

Tôi có thể tò mò, cuộc sống hiện tại của Thành Lê khác đi như thế nào…?

Trước đây, tôi sống có phần ồn ào, nói nhiều và cũng bị… ghét nhiều. Tính tôi không bon chen, không tranh cướp show của ai nhưng có thể do cách ăn nói của tôi quá thẳng nên dễ gây hiểu nhầm và đụng chạm. Người xưa nói rồi, thật thì thường phô. Trong tình bạn, tôi cũng chưa phải là người chín chắn và đề phòng. Tôi nghiệm ra, chỉ có người ruột thịt mới không bỏ được nhau. Còn bạn bè, có chân tình đến mấy cũng có ngày có thể họ cầm dao đâm mình. Tôi không muốn gặp gỡ nhiều, cũng không cần quá nhiều người bên mình mà quan trọng là người bên mình như thế nào? Tôi đã từng tin tưởng, yêu thương, dốc hết gan ruột với người mà mình coi là thân thiết để rồi bị phản bội.

Những cú sốc về niềm tin dạy tôi tìm đến sự tĩnh lặng. Khi tĩnh lặng, chúng ta sẽ bớt chuyện, tránh được những thị phi không đáng có. Ngày xưa, bản tính bộc trực, hễ ai nói gì về mình không đúng lập tức là tôi xù lông xù cánh. Tôi cũng đã vấp phải những sai lầm, gây những chuyện hiểu lầm đáng tiếc… Giờ ai nói gì, tôi chỉ im lặng. Im lặng là đúng. Im lặng là vàng!

Một ngày bình thường của chị diễn ra như thế nào?

Một ngày bình thường của tôi nếu không đi làm, tôi sẽ thích ở nhà dọn dẹp, nấu nướng và tập yoga. Nếu không phải đi diễn những nơi xa, mỗi ngày tôi đều dành ít nhất một tiếng để tập yoga.

Trước đây, tôi không phải người có thể lực tốt, không ít lần vì thời tiết thay đổi và sức ép của những chuyến lưu diễn nước ngoài, khiến tôi không thể hát nổi. Bây giờ, nhờ tập yoga, hạn chế phung phí năng lượng , tôi luôn cảm thấy mình tràn đầy năng lượng và yêu cuộc sống. Tôi hài lòng với nhịp sống hiện tại, thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc.

Bây giờ, nhờ tập yoga, hạn chế phung phí năng lượng , tôi luôn cảm thấy mình tràn đầy năng lượng và yêu cuộc sống. Tôi hài lòng với nhịp sống hiện tại, thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc.
"Bây giờ, nhờ tập yoga, hạn chế phung phí năng lượng , tôi luôn cảm thấy mình tràn đầy năng lượng và yêu cuộc sống. Tôi hài lòng với nhịp sống hiện tại, thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc."

Vẻ như, không chỉ mê "Khúc hoài hương" của Bảo Yến, dường như Thành Lê cũng thích sống khép kín như nữ danh ca. Là chị muốn thế hay bị ảnh hưởng?

Tôi không có căn tu (cười) Đó là do duyên và phụ thuộc cảnh giới của từng người. Nhưng ở đoạn đời này, tôi nghĩ cuộc sống ý nghĩa nhất là tĩnh. Những biến cố và cả hạnh phúc khiến tôi thay đổi cách suy nghĩ và cách sống. Phụ nữ, 30 đã toan về già. Khi đã bước qua 30, tôi muốn sống cho chính bản thân mình và gia đình.

Cuộc đời này rất ngắn. Nên giữ gìn sức khỏe, tận hưởng cuộc sống có ý nghĩa và tự tin về bản thân.

Hãy làm việc một cách chăm chỉ, bớt chuyện, tự tìm niềm vui cho mình. Và nếu mình hạnh phúc hay viên mãn mọi thứ sẽ toát lên từ thần thái bên trong chứ không phải hình ảnh hào nhoáng vẻ bề ngoài.

“Trên sân khấu càng đẹp, ngoài đời càng giản dị”

Nhiều người quan niệm, nghệ sĩ nên giữ gìn hình ảnh, không chỉ trên sân khấu mà ngay cả trong cuộc sống đời thường. Riêng Thành Lê lại có vẻ “xuề xòa” về việc này?

Giữ gìn hình ảnh được như nhiều người là điều tốt nhưng tôi lại suy nghĩ khác. Ngoài đời, tôi sống bình dị, đơn giản. Mỗi người chọn một cách sống và sống như vậy mới đúng con người mình. Nếu để son phấn cả ngày có lẽ tôi không chịu được.

Khi đi ra khỏi nhà, tôi chỉ mất 3 phút chuẩn bị đồ, gọn nhẹ hơn đàn ông ( cười). Nếu phải đi đường, tôi thoa chút kem chống nắng, còn lại thường xuyên để mặt mộc, đi giầy bệt.

Tôi quan niệm, nghệ sĩ khi biểu diễn luôn phải đẹp. Vừa tôn trong khán giật vừa tôn trọng chính mình. Vì thế, khi lên sân khấu tôi rất cầu kỳ và cầu toàn. Ngoài đời càng giản dị bao nhiêu, thì tôi lại càng phù phiếm, đầu tư về hình ảnh, trang phục cho biểu diễn bấy nhiêu. Cũng như là cách tôi đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc, chỉ cần mang đến sản phẩm chất lượng, tôi không tiếc.

Khi lên sân khấu tôi rất cầu kỳ và cầu toàn. Ngoài đời càng giản dị bao nhiêu, thì tôi lại càng phù phiếm, đầu tư về hình ảnh, trang phục cho biểu diễn bấy nhiêu (Ảnh: Lê Thiện Viễn, Make up: Quân Nguyễn, Hair: Pu Le)
"Khi lên sân khấu tôi rất cầu kỳ và cầu toàn. Ngoài đời càng giản dị bao nhiêu, thì tôi lại càng phù phiếm, đầu tư về hình ảnh, trang phục cho biểu diễn bấy nhiêu" (Ảnh: Lê Thiện Viễn, Make up: Quân Nguyễn, Hair: Pu Le)

Mang vẻ đẹp cá tính hơn là mặn mà, có khi nào Thành Lê nghĩ đến chuyện đi thẩm mỹ như nhiều nữ nghệ sĩ khác?

Là phụ nữ, ai chẳng mong mình đẹp dần lên. Có nhiều người gặp tôi ở ngoài thấy... sốc. Ca sĩ gì mà đơn giản quá, như vịt bầu so với thiên nga lộng lẫy như trên sân khấu. (Cười)

Trước những câu hỏi: “Sao Thành Lê nhỏ thế? Sao Thành Lê thấp thế? Sao Thành Lê gầy thế?”, tôi chỉ im lặng mỉm cười. Từ bé, tôi đã rất tự tin với chiều cao khiêm tốn và vóc dáng nhỏ nhắn của mình. Tôi thấy mình như này là may mắn lắm rồi. Tôi được trời cho giọng hát, không phải xuất sắc nhưng với nỗ lực, sự chăm chỉ tôi cũng có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Công việc đi hát cũng đem lại cho mình cuộc sống thú vị.

Người ta nói, đàn ông là thước đo hạnh phúc của người phụ nữ. Niềm hạnh phúc, sự viên mãn ở Thành Lê có bóng dáng của người đàn ông?

Không rõ người khác ra sao, tôi thì nghĩ, đàn bà vẫn luôn cần một bờ vai đủ vững trãi để nương tựa. Cuộc sống của tôi luôn có tình yêu. Đó vừa là duyên, vừa là may mắn.

Có thông tin bờ vai để chị dựa vào hiện rất vững chắc về… kinh tế, hẳn đó là một “đại gia”?

Cuộc sống đã dạy cho tôi nhiều điều, sống khiêm tốn, biết người biết ta và xứng đáng với tình yêu họ dành cho mình. Hạnh phúc thường rất mong manh, nhất với người nghệ sĩ. Tôi vẫn muốn giấu kín hạnh phúc nhỏ bé ấy trước những xôn xao, huyên náo rình rập. Để, bão hãy dừng ngoài cánh cửa...

Nguyễn Hằng