1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Thành Lê đẹp mặn mà khi hát “Huế và em”

(Dân trí) - Với tà áo dài màu đỏ cách tân, Thành Lê nổi bật trên sân khấu “Mùa đông xứ Huế” khi biểu diễn đầy dịu ngọt và sâu lắng ca khúc “Huế và em”. Dù lần đầu hát ca Huế nhưng Giải nhất Sao Mai dòng nhạc dân gian 2007 chiếm nhiều thiện cảm của khán giả.

Ba đêm ca nhạc đặc sắc “Mùa Đông xứ Huế” diễn ra từ ngày 14-16 ở Nhà hát Lớn Hà Nội đã khép lại với nhiều dư âm đặc biệt về miền đất cố đô. Không chỉ là đêm ca Huế lần đầu tiên ở Hà Nội, “Mùa Đông xứ Huế” còn quy tụ được nhiều giọng hát dân gian, trữ tình, thính phòng… như Quang Linh, Anh Thơ, Thành Lê, Lê Anh Dũng, Vũ Thắng Lợi, Bạch Trà… có cơ hội được “thử sức” với miền âm nhạc mới đậm chất cố đô.
Ba đêm ca nhạc đặc sắc “Mùa Đông xứ Huế” diễn ra từ ngày 14-16 ở Nhà hát Lớn Hà Nội đã khép lại với nhiều dư âm đặc biệt về miền đất cố đô. Không chỉ là đêm ca Huế lần đầu tiên ở Hà Nội, “Mùa Đông xứ Huế” còn quy tụ được nhiều giọng hát dân gian, trữ tình, thính phòng… như Quang Linh, Anh Thơ, Thành Lê, Lê Anh Dũng, Vũ Thắng Lợi, Bạch Trà… có cơ hội được “thử sức” với miền âm nhạc mới đậm chất cố đô.

Giọng hát từng đoạt giải nhất Sao Mai dòng nhạc dân gian 2007 đẹp mặn mà, duyên dáng trên sân khấu Mùa đông xứ Huế khi thể hiện Huế và em của tác giả Nhật Ngân.
Giọng hát từng đoạt giải nhất Sao Mai dòng nhạc dân gian 2007 đẹp mặn mà, duyên dáng trên sân khấu "Mùa đông xứ Huế" khi thể hiện "Huế và em" của tác giả Nhật Ngân.

“Anh ghé về thăm Huế một chiều mưa bay bay/ Rồi anh đi biền biệt, để Huế nhớ Huế sầu, để Huế héo Huế gầy/ Dòng sông Hương vẫn trong (ờ), nước sông Hương vẫn nồng/ Mà sao người nỡ đành bỏ giòng sông thương nhớ bơ vơ.../ Sao nỡ đành xa Huế, đành lòng quên sao anh/ Dòng sông con đò nhỏ, vẫn nhắc nhở tới người/ Vẫn tiếc nuối tháng ngày./ Đò Kim Long vẫn đưa, giốc Nam Giao vẫn chờ/ Chùa Thiên Mụ vẫn đợi, lời thề xưa ai tha thiết hẹn về...”, Dù lần đầu hát ca Huế nhưng ca sĩ Thành Lê vẫn ghi dấu ấn khán giả với chất giọng dịu ngọt và sâu lắng.
“Anh ghé về thăm Huế một chiều mưa bay bay/ Rồi anh đi biền biệt, để Huế nhớ Huế sầu, để Huế héo Huế gầy/ Dòng sông Hương vẫn trong (ờ), nước sông Hương vẫn nồng/ Mà sao người nỡ đành bỏ giòng sông thương nhớ bơ vơ.../ Sao nỡ đành xa Huế, đành lòng quên sao anh/ Dòng sông con đò nhỏ, vẫn nhắc nhở tới người/ Vẫn tiếc nuối tháng ngày./ Đò Kim Long vẫn đưa, giốc Nam Giao vẫn chờ/ Chùa Thiên Mụ vẫn đợi, lời thề xưa ai tha thiết hẹn về...”, Dù lần đầu hát ca Huế nhưng ca sĩ Thành Lê vẫn ghi dấu ấn khán giả với chất giọng dịu ngọt và sâu lắng.

Thành Lê không chỉ tập luyện ca khúc mà còn kỳ công chuẩn bị trang phục cho chương trình ý nghĩa này.
Thành Lê không chỉ tập luyện ca khúc mà còn kỳ công chuẩn bị trang phục cho chương trình ý nghĩa này.

Trong 3 đêm Mùa đông xứ Huế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, không chỉ chiếm thiện cảm khán giả về chất giọng ngọt ngào, Thành Lê cũng gây ấn tượng với trang phục áo dài cách tân màu đỏ.
Trong 3 đêm "Mùa đông xứ Huế" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, không chỉ chiếm thiện cảm khán giả về chất giọng ngọt ngào, Thành Lê cũng gây ấn tượng với trang phục áo dài cách tân màu đỏ.

Là chuỗi các đêm nhạc về Huế lần đầu tiên ở Hà Nội, “Mùa Đông xứ Huế” đã kéo khán giả đến kín khán phòng Nhà hát Lớn. Nhiều ca khúc về Huế qua tiếng hát của các nghệ sỹ được cất lên đầy rung cảm, chạm đến trái tim người nghe và tình yêu với Huế càng đậm đà, sâu sắc…
Là chuỗi các đêm nhạc về Huế lần đầu tiên ở Hà Nội, “Mùa Đông xứ Huế” đã kéo khán giả đến kín khán phòng Nhà hát Lớn. Nhiều ca khúc về Huế qua tiếng hát của các nghệ sỹ được cất lên đầy rung cảm, chạm đến trái tim người nghe và tình yêu với Huế càng đậm đà, sâu sắc…

Sau mỗi khúc ca về Huế:“Mưa trên phố Huế”, “Mưa Huế”, “Huế xưa”, “Ai ra xứ Huế”, “Mùa đông xứ Huế”, “Tìm em trong nét Huế”, “Nhớ Huế”… những tràng pháo tay không ngớt, đầy xao xuyến và xúc động.
Sau mỗi khúc ca về Huế:“Mưa trên phố Huế”, “Mưa Huế”, “Huế xưa”, “Ai ra xứ Huế”, “Mùa đông xứ Huế”, “Tìm em trong nét Huế”, “Nhớ Huế”… những tràng pháo tay không ngớt, đầy xao xuyến và xúc động.

Thành Lê cho biết, sau phần biểu diễn mà cảm xúc vẫn dâng trào. Không chỉ khán giả xao xuyến xúc động mà nhiều nghệ sĩ biểu diễn cũng cảm thấy bồi hồi...
Thành Lê cho biết, sau phần biểu diễn mà cảm xúc vẫn dâng trào. Không chỉ khán giả xao xuyến xúc động mà nhiều nghệ sĩ biểu diễn cũng cảm thấy bồi hồi...

Chia sẻ về chương trình, Thành Lê xúc động: “Đây là lần đầu tiên Thành Lê được hát một chương trình hoành tráng và đặc sắc về ca Huế. Trước đây, vốn đã rất yêu thích những bài hát về Huế, nhưng lần này được thể hiện ca khúc ‘Huế và em’ quả là thử thách. Ca Huế nghe tưởng dịu dàng, sâu lắng nhưng hát rất khó. Ngoài kỹ thuật, giọng hát còn là cảm xúc thật sự. Những tên tuổi gạo cội về ca Huế cùng cất lên cùng những giọng hát mới, lần đầu tiên ca Huế thực sự mang lại trải nghiệm vừa lạ, vừa quen.
Chia sẻ về chương trình, Thành Lê xúc động: “Đây là lần đầu tiên Thành Lê được hát một chương trình hoành tráng và đặc sắc về ca Huế. Trước đây, vốn đã rất yêu thích những bài hát về Huế, nhưng lần này được thể hiện ca khúc ‘Huế và em’ quả là thử thách. Ca Huế nghe tưởng dịu dàng, sâu lắng nhưng hát rất khó. Ngoài kỹ thuật, giọng hát còn là cảm xúc thật sự. Những tên tuổi gạo cội về ca Huế cùng cất lên cùng những giọng hát mới, lần đầu tiên ca Huế thực sự mang lại trải nghiệm vừa lạ, vừa quen."

Nguyễn Hằng

Ảnh: Hải Bá