Xế chiều

(Dân trí) - Họ gặp nhau tình cờ trong một cuộc du lịch nước ngoài. Sau mấy ngày lặng lẽ quan sát nhau, đến thành phố X, họ tình nguyện đề nghị người hướng dẫn cho ở cùng buồng.

Chênh nhau mấy tuổi, còn ở "đầu ba" nhưng cả "chị" lẫn "em" đều toát lên vẻ từng trải. Tắm táp xong, duỗi dài trên giường, chị bảo em:

 

- Cánh đàn bà chúng mình thiệt thòi thật. Mấy ông đàn ông mà có một đêm tự do như thế này, họ tha hồ "quậy".

 

Nhận được tín hiệu, cô "em" tung ra một đòn kiểm tra:

 

- Đàn bà chúng mình sạch sẽ hơn bọn họ trong chuyện tình ái. Dù sao cũng không thể xô bồ.

 

Nghe "chị" thở dài, cô "em" nhẹ nhàng gợi ý:

 

- Chị mới tới X, chứ em thì đã vài ba lần, nghề của em quanh năm đi hội thảo mà. Nếu chị thích, em cũng biết vài ba nơi giải trí.

 

- Thì ta đi đi. Tiền nong em không lo, chị chi hết. Nhưng giải trí gì vậy?

 

Cô "em" tủm tỉm:

 

- Thì cũng như các ông ấy thôi. Khác là những nơi này dành riêng cho các bà...

... Hơn 12 giờ đêm, khi sắp tắt đèn đi ngủ, bà "chị" vẫn còn xúc động:

 

- Ghê gớm quá. Hoá ra đàn bà Tây người ta không chịu lép cánh đàn ông. Thấy mấy bà uống rượu, hò hét mà rùng cả mình.

 

- Đàn nào cũng thế thôi. Ai kiếm ra tiền, người ấy có quyền tiêu. Mà đã có người mua thì sẽ có nơi bán.

 

- Cô nói làm tôi sợ. Thế còn chồng con, còn công việc?

 

- Thì chị cứ trách anh ấy đấy thôi. Gia đình thời hiện đại cũng giống như một ngăn trên toa nằm xe lửa. Đừng cổ lỗ quá!

 

Bà "chị" trở mình, lẩm bẩm:

 

- Ngày mai còn chỗ nào nữa, em cho chị đi nốt. Già đến nơi rồi, phải hưởng đã, chẳng ai biết đâu mà sợ. Nhưng nếu thằng con chị mà lấy phải những người vợ như chị em mình thì khổ nó quá.

 

Vũ Duy Thông