1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Bạn thân khác giới

Vừa nhìn thấy bạn trai của chị hàng xóm, tôi lập tức có ý đồ đen tối

Giang Hà

(Dân trí) - Mấy hôm trước, tôi bắt gặp chị hàng xóm đưa một chàng trai về phòng, vẻ tình tứ có lẽ là người yêu. Nhìn thấy cảnh ấy, một suy nghĩ không tốt bỗng nảy lên trong đầu tôi.

Thời sinh viên, tôi từng yêu một bạn học. Tuổi đó còn vụng dại, chưa có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng sống nên tôi đã để lỡ dính bầu. Tất nhiên, với sinh viên còn ngồi trên ghế giảng đường, cách tốt nhất lúc đó chính là bỏ thai.

Sau khi ra trường, bạn trai chọn về quê lập nghiệp, tôi bám trụ lại thành phố. Cuộc tình hai năm kết thúc vì những lựa chọn khác nhau. Tôi đi làm, ổn định cuộc sống rồi gặp Hào và đón chào tình yêu mới.

Hào là người gốc thành phố, hơn tôi hai tuổi. Ngoại hình anh chỉ ở mức trung bình, thua xa người yêu cũ của tôi. Tính tình anh cũng khá thô, thật, không khéo léo và lãng mạn. Sức hút lớn nhất của anh đó chính là gia đình anh có điều kiện.

Bao năm đi học rồi đi làm, trải qua cuộc sống ở trọ từ chỗ này đến chỗ khác, tôi đã hiểu thế nào là thực tế, đã hiểu rằng “một túp lều tranh hai trái tim vàng” chỉ là câu hát. Hơn nữa, tôi biết bản thân xinh đẹp, xứng đáng có một cuộc sống an nhàn.

Vừa nhìn thấy bạn trai của chị hàng xóm, tôi lập tức có ý đồ đen tối - 1

Tôi muốn "trả đũa" chị hàng xóm vì từng phá vỡ chuyện tình cảm của tôi (Ảnh minh họa: 123RF).

Hào mê tôi như điếu đổ, chiều chuộng hết lòng. Anh nói, chỉ cần anh cưới vợ, bố mẹ sẽ cho hai vợ chồng căn hộ chung cư đang cho thuê. Tôi thậm chí đã nghĩ đến dán tường phòng ngủ màu gì, trang trí phòng khách ra sao... Viễn cảnh tương lai sáng sủa khiến tôi lâng lâng hạnh phúc.

Đời không ai biết chữ “ngờ”. Tình cảm đang mặn nồng, Hào bỗng đột ngột lảng tránh tôi. Khi tôi muốn một câu trả lời rõ ràng, Hào nói: “Anh không thể chấp nhận một người vợ có quá khứ sống dễ dãi, từng có thai với người đàn ông khác”.

Tôi nghe xong như chết lặng. Chuyện này, ngoài tôi và bạn trai cũ, còn lại không ai biết. Vậy làm sao Hào biết?

Và rồi tôi chợt nhớ ra, hình như có một lần nào đó ngồi tâm sự, tôi vô tình kể bí mật này ra với chị hàng xóm trong khu trọ. Nghĩ rằng đàn bà với nhau, sẻ chia tâm tư cho nhẹ lòng. Ai ngờ, chị ta lại “bán đứng” tôi.

Dẫu vậy, tôi cũng chẳng thèm đôi co hay “hỏi tội” chị ấy. Lỗi là do tôi không biết giữ miệng, làm sao trách được người khác. Tôi mất bạn trai, cũng hiểu rõ thêm về một con người.

Dù tôi không nói, chị ấy biết rõ nguyên do vì sao tôi và bạn trai chia tay. Chị có vẻ tránh mặt tôi, trò chuyện không còn tự nhiên như trước.

Mấy hôm trước, tôi bắt gặp chị ấy đưa một chàng trai về phòng, vẻ tình tứ có lẽ là người yêu. Thật trùng hợp, anh lại là đàn anh khóa trên của tôi ở trường đại học, từng cùng nhau tham gia đội thanh niên tình nguyện của khoa.

Lúc anh ấy ra về, tôi cố tình đợi anh đầu ngõ, làm như vô tình gặp rồi hỏi han. Anh nhận ra tôi, còn nhớ từng cùng nhau lên vùng cao tặng áo ấm cho trẻ nhỏ. Chúng tôi trao đổi số điện thoại, hẹn có thời gian sẽ gặp gỡ cà phê.

Ngay từ lúc thấy bạn trai của chị hàng xóm, biết hai người họ xác định sẽ cưới nhau, đầu óc tôi lóe lên một mưu đồ đen tối. Tôi và chị hàng xóm từng rất thân thiết, kể cho nhau nghe nhiều chuyện, cả những chuyện thầm kín nhất. Vậy mà chị ấy nỡ “đâm sau lưng” tôi, phá vỡ tình yêu của tôi.

Nhưng có lẽ chị ta quên, chị ấy cũng từng kể với tôi rằng, trước đây, chị từng sống thử với hai người đàn ông. Cả hai lần sống thử đều không hợp nên chia tay.

Tôi nghĩ, đối với bất kỳ chàng trai nào, nghe được thông tin đó về bạn gái mình đều sẽ là một chuyện không có gì vui vẻ. Tôi muốn trả thù chị ấy, giống như cách chị từng làm với tôi.

Tôi đã cùng bạn trai chị ấy đi uống cà phê. Khi nghe anh kể chuyện anh và bạn gái gặp gỡ nhau thế nào, anh yêu chị ấy ra sao, họ định đám cưới vào mùa thu này, bỗng nhiên, tôi chẳng còn muốn nói bất cứ điều gì về chị ta nữa.

Nhưng rồi mỗi lần gặp chị ấy, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của chị ấy, tôi lại khó chịu vô cùng. Tôi đắn đo việc mình có nên phá chị ấy hay không, dù trước đó tôi từng nghĩ sẽ không gây chuyện nữa.

Nếu tôi chia rẽ chuyện tình cảm của họ thì cũng giống như chị ấy từng chia rẽ cuộc tình của tôi. Tất cả đều là nhân quả và tôi không cần cảm thấy áy náy hay có lỗi, phải không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.