1. Dòng sự kiện:
  2. Ngoại tình tư tưởng
  3. Kết hôn lần hai

Đã cưới 11 năm, tôi vẫn phải "trả lễ" cho người yêu cũ của chồng

Huy Khánh

(Dân trí) - Cưới nhau 11 năm, tôi không ngờ bạn gái cũ của chồng lại có hành động khiến tôi vô cùng bức xúc.

Tôi là người phụ nữ đã có gia đình ổn định, sống ở Long An. Vợ chồng tôi có hai con ngoan, cuộc sống không phải giàu sang nhưng yên ấm, đủ đầy.

Chúng tôi sống không xa quê chồng. Vậy nên cứ có thời gian rảnh, hai vợ chồng tôi cùng các con lại về quê thăm má chồng. Gia đình chồng tôi sống ở quê, má chồng hiền lành, ba chồng mất sớm, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do má quán xuyến.

Tôi từng nghĩ, từng ấy thời gian vợ chồng tôi bên nhau, những chuyện cũ thuộc về quá khứ đã khép lại từ lâu. Ai ngờ, có một người phụ nữ lại lặng lẽ quay lại, như thể chưa từng có 11 năm trôi qua, như thể tôi chưa bao giờ hiện hữu bên cạnh chồng mình. Cô ấy là người yêu cũ của chồng tôi.

Đã cưới 11 năm, tôi vẫn phải trả lễ cho người yêu cũ của chồng - 1

Vợ chồng tôi đang hạnh phúc bên nhau suốt 11 năm nay, bỗng người yêu cũ của chồng trở về (Ảnh minh họa: TD).

Mọi chuyện bắt đầu cách đây hơn hai năm. Một ngày nọ, chồng tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Là cô ấy, người yêu cũ thời đại học của anh, hai người đã hơn 10 năm không liên lạc. Tôi nghe đâu cô ấy mới chuyển việc về quê, “tiện thể” ghé thăm má chồng tôi để “hỏi thăm sức khỏe người xưa từng thương”.

Lúc đó, tôi không nghĩ nhiều. Dù sao chuyện cũ đã qua, đàn bà đôi khi cũng mềm lòng với những thứ mang tên “xưa cũ”.

Nhưng cũng từ đó, cứ vài tháng, cô ấy lại ghé qua nhà má chồng tôi. Lần nào cũng mang theo quà, khi thì hộp bánh cốm, lúc lại túi yến, lọ nấm linh chi, thuốc bổ... gửi biếu má.

Má chồng tôi vốn tính tình thật thà, đơn giản. Lần đầu nhận quà, bà khá cảm kích vì nghĩ rằng, người yêu cũ của chồng là người có tình, có nghĩa. Tuy nhiên, đến lần thứ hai được tặng quà, má bắt đầu ngại.

Má gọi điện cho tôi, giọng ngập ngừng: “Trà lại qua nữa con à. Má cũng không biết từ chối sao cho phải…”.

Tôi cười trấn an má nhưng trong lòng bắt đầu thấy kỳ lạ. Chồng tôi ban đầu không quá để ý nhưng anh cũng bối rối. Một hôm, anh nói: “Hay mình ghé mua ít đồ, mai qua nhà cô ấy trả lễ cho đỡ ngại?”. Tôi đồng ý với chồng.

Nhưng chúng tôi chưa kịp "trả lễ", cô ấy lại xuất hiện. Vẫn là dáng vẻ nền nã, nói năng nhỏ nhẹ, tay xách giỏ quà đầy ắp.

Tôi về quê, vừa bước chân vào cổng thì nghe thấy tiếng cô ấy nói chuyện với má chồng: “Bác nhớ không, hồi đó con với anh còn quen nhau, Tết nào con cũng gói bánh với bác. Nhà bác lúc nào cũng ấm cúng, bác thương con như má ruột…”.

Tôi đứng phía sau cánh cửa, thấy máu trong người sôi lên từng đợt. Đó không còn là chuyện thăm hỏi xã giao nữa. Đó là sự gợi nhớ cố tình, là màn diễn vai tri ân âu yếm với nhà chồng của tôi, dưới danh nghĩa người yêu cũ.

Ngay hôm sau, tôi nói với chồng: “Hôm nay, vợ chồng mình phải trả lại quà. Ngay lập tức”.

Chúng tôi mua một giỏ quà sang trọng, đầy đủ yến sào, thuốc bổ rồi đích thân mang qua nhà cô ấy. Khi tới nơi, cô ấy mở cửa, tôi mỉm cười rất nhã nhặn: “Chị ơi, dạo này chị về quê thường xuyên, lại hay ghé biếu má em quà cáp, vợ chồng em ngại lắm.

Hôm nay, tụi em tiện đường ghé thăm chị, gửi ít quà gọi là lấy thảo cho anh chị. Chị tốt với má chồng em quá, em cảm động ghê đó”.

Cô ấy hơi khựng lại rồi gượng cười: “À… chị chưa có chồng mà…”.

Tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy, mỉm cười: “Vậy chị càng nên giữ ý. Chị cũng từng yêu ai đó, chắc chị hiểu, người phụ nữ nào cũng không muốn quá khứ cứ mãi quẩn quanh trong nhà mình”.

Cô ấy im lặng. Từ hôm đó, cô ấy không quay lại nữa.

Tôi vẫn là người vợ đang gìn giữ mái ấm này mỗi ngày. Và tôi sẽ không để bất cứ ai, dù dưới danh nghĩa nào, lặng lẽ đặt từng viên gạch dưới chân tôi để xây lại một tòa lâu đài… mà họ từng mơ tới trong quá khứ. Tôi không muốn biến gia đình mình thành sân khấu cho người cũ diễn vai “con dâu hụt tận tâm”.

Nhưng tôi vẫn có một chút chông chênh… Liệu tôi có quá nhạy cảm không? Có khi nào tôi đang ích kỷ quá khi giữ khoảng cách với một người từng có vị trí đặc biệt với chồng?

Theo mọi người, tôi nên cư xử thế nào nếu cô ấy lại tiếp tục quay về thăm má chồng? Có nên tiếp tục lịch sự, hay thẳng thắn một lần cho rõ ràng? Và liệu có ai trong số các bạn từng rơi vào cảnh “chung sống với cái bóng người cũ” như tôi không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.