Tôi sắp cưới hoa khôi, nhưng cô ấy lại không yêu mình...

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Cô gái xinh đẹp, đắt giá này sẽ là của tôi, ở bên tôi. Điều đó giống như một giấc mơ khiến tôi không ít lần phải thốt lên đầy nghi hoặc: "Tại sao em yêu anh?".

Trở thành người yêu của Thanh là điều mà ngay cả trong giấc mơ tôi cũng hằng mong ước. Giống như là định mệnh, ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã thấy có luồng điện chạy xẹt qua người.

Thanh bước chân vào cơ quan tôi công tác với bản lý lịch sáng rỡ: Tốt nghiệp cùng lúc hai bằng đại học, thủ khoa đầu vào cuộc thi tuyển, thông thạo ngoại ngữ, sinh viên tiêu biểu trong hoạt động công tác đoàn trường và là hoa khôi của bất cứ nơi đâu mà Thanh xuất hiện.

Thanh đẹp lắm, bất cứ ai gặp Thanh cũng bị ấn tượng ngay bởi đôi mắt to sáng, long lanh và nụ cười đẹp như nàng thơ hoàn mỹ.

Cũng là bộ đồng phục công sở bình thường nhưng trong mắt tôi, Thanh toát lên dáng vẻ của nữ thần khiến tôi say đắm. Cuộc sống của cô gái này chắc là thú vị.

Tôi sắp cưới hoa khôi, nhưng cô ấy lại không yêu mình... - 1

Tôi sắp lấy một người không yêu mình... (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Tôi thấy Thanh có nhiều bạn bè, thường xuyên có người đưa rước. Sinh nhật em, cả cơ quan cùng được hưởng chung không gian ngập tràn hoa tươi.

Tôi biết người như Thanh không thiếu các đối tượng muốn vây quanh, tiếp cận nhưng tôi không hề dè dặt khi bày tỏ tình cảm của mình, dù niềm tin vào kết quả không hẳn lớn. Chỉ không ngờ, người Thanh chọn lại là tôi.

Khi nhận được cái gật đầu làm người yêu Thanh, thú thực lúc trở về nhà, tôi vẫn cảm thấy chưa thể tin điều đó là sự thật, đơn giản đến không ngờ.

Cô gái xinh đẹp, đắt giá này sẽ là của tôi, ở bên tôi, đồng hành cùng tôi suốt cả cuộc đời. Điều đó giống như một giấc mơ khiến tôi không ít lần phải thốt lên đầy nghi hoặc: "Tại sao em yêu anh?".

Mỗi lần tôi hỏi như vậy, Thanh đều mỉm cười, kiên nhẫn nói lý do. Cô ấy nói, tôi tốt bụng, an toàn. Tôi là người đáng tin cậy, là người mà em có thể yên tâm dựa vào.

Tôi yêu Thanh nhiều đến mức chỉ muốn nhanh chóng "nhốt" em thành của riêng mình. Nghĩ là làm, tôi mất cả buổi bí mật đi chọn nhẫn đính hôn, hạnh phúc muốn hét to với cả thế giới rằng, hôm nay tôi cầu hôn và được em đồng ý.

Trên đường về, tôi vui vẻ bật nhạc trên xe, hào hứng nói với em về tương lai, dự định của tôi sắp tới. Em sẽ là nguồn động lực giúp tôi sớm thực hiện dự án mà tôi đã ấp ủ từ lâu. Tôi muốn tạo cho em cuộc sống vật chất đầy đủ, không phải lo lắng gì.

Âm thanh du dương trong bài hát Chưa bao giờ qua giọng hát của Thu Phương thật quyến rũ. Tôi còn lẩm bẩm hát theo: "Bây giờ em biết vì sao, gặp nhau biển xô sóng trào...".

Tôi quay sang định nói một điều gì đó, đột nhiên thấy lòng mình đắng ngắt, Thanh đang khóc. Đôi mắt rất đẹp của Thanh đỏ hoe, ngập nước. Từ lúc đó, tôi không biết phải nói gì nữa, đột nhiên cảm thấy mình chẳng hiểu gì về em cả.

Tôi tự hỏi vì sao Thanh lại khóc? Trong cái đầu nhỏ bé, xinh đẹp kia đang giấu tôi điều gì? Ai làm cho em buồn? Trong lòng em có thực sự chỉ yêu mình tôi hay còn ai khác nữa?

Đêm đó, tim tôi đau như có nhiều mũi kim chạm vào, mơ hồ nhận ra mình đã quá vội vàng.

Tôi đang yêu hệt như một cậu bé mới lớn, say đắm, điên cuồng, vội vã cầu hôn trong khi bản thân còn chưa hiểu gì về đối phương. Được cô ấy nhận lời đồng ý lấy tôi, đáng nhẽ đây phải là ngày tôi hạnh phúc nhất, nhưng đôi mắt giàn giụa nước mắt của em lại khiến tôi đau khổ.

Lý trí mách bảo tôi nên đi chậm lại, bình tĩnh trước khi quyết định gắn bó cuộc đời với một ai. Nhưng ở góc độ tình cảm, tôi lại không muốn tìm hiểu sâu thêm nữa.

Tôi sợ hãi nếu sau này, em không còn ở bên tôi. Cứ để mọi thứ như những ngày vừa qua chẳng phải là hạnh phúc hơn sao? Biết đâu sự thật lại là điều tôi không muốn biết, càng khiến tôi đau lòng. Tôi thực sự không muốn mất em...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.