Tôi muốn hủy hôn sau khi phát hiện vợ sắp cưới từng làm "kẻ thứ ba"

Lê Giang

(Dân trí) - Tôi và Thư yêu nhau gần một năm. Tết vừa rồi, được sự đồng ý của Thư, tôi đã đưa bố mẹ đến nhà em để dạm ngõ xin đi lại. Sau khi hai bên gia đình gặp mặt, dự định tháng Sáu này sẽ tổ chức đám cưới.

Tôi gặp Thư khi vừa kết thúc mối tình đầu kéo dài từ thuở sinh viên. Vì hoàn cảnh gia đình neo người, cô ấy quyết định nghỉ việc về làm việc gần nhà để chăm sóc bố. Tôi không khuyên được cô ấy, cũng không thể đi theo cô ấy về quê nên đành chấp nhận chia tay.

Thư đến khi tôi đã nguôi ngoai nỗi buồn tình đầu và sẵn sàng mở lòng đón nhận tình yêu mới. Thư xinh đẹp, khéo ăn nói, tính tình cũng rất ngoan hiền. Sau thời gian tìm hiểu tôi nhận thấy Thư là mẫu người tôi muốn gắn bó, muốn cưới làm vợ. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có một chuyện xảy ra.  

Tuần trước, cô em họ của tôi đến chỗ tôi nhờ chút việc, đúng lúc Thư cũng có mặt ở đó. Thật tình cờ, hai người học cùng khoa, cùng trường Đại học, chỉ trên dưới nhau một khóa.

Hai người nói chuyện khá vui vẻ vì cùng nghành học, biết nhiều thầy cô dạy chung. Cô em họ tôi còn khen Thư xinh đẹp trước mặt cô ấy.

Thế nhưng tối hôm ấy, em họ gọi điện cho tôi, ngập ngừng bảo có chuyện liên quan đến Thư muốn nói cho tôi biết. Rồi em tôi kể Thư học trên nó một khóa, xinh đẹp nổi tiếng ở khoa. Nhưng em tôi biết đến Thư không chỉ vì cô ấy xinh đẹp mà vì có lần Thư bị một phụ nữ tìm đến đánh ghen ở tận cổng trường.

Hóa ra Thư từng làm bồ nhí một vị đại gia, được ông ta bao nuôi. Đó là lý do dù xuất thân tỉnh lẻ lên thành phố trọ học nhưng cuộc sống sinh viên của Thư khiến nhiều bạn bè phải ghen tỵ.

Cô em họ bảo tôi: "Em đã nghĩ mãi, cũng không định gọi cho anh vì dù sao chuyện cũng qua mấy năm rồi, anh chị lại đã tính đến chuyện cưới xin. Nhưng em nghĩ chuyện cần biết thì anh nên biết, còn sau đó như thế nào thì tùy anh".

Nói thật, nghe xong chuyện tôi rất bất ngờ, còn bán tín bán nghi. Ông bà ta nói "nhìn mặt mà bắt hình dong", nhìn Thư ngoan hiền thế kia, không lẽ nào lại là kiểu người như vậy. Chuyện đó tôi nhất định sẽ từ từ tìm hiểu.

Vài hôm trước, Trong lúc cùng ăn tối, nhân tiện xem một bộ phim nhân vật nam chính ngoại tình với một nhân viên cấp dưới. Tôi bóng gió:

-Trần đời anh ghét nhất là những kẻ ngoại tình, càng ghét những cô gái biết đàn ông có vợ rồi mà còn cứ lao vào như con thiêu thân.

Thư nghe tôi nói xong liền gượng cười:

-Làm gì có ai muốn làm kẻ thứ ba, nhưng cuộc sống đâu ai nói hay được chuyện gì, biết đâu khi yêu con tim mù quáng hoặc hoàn cảnh đẩy đưa.

-Hình như trường em trước cũng có cô sinh viên cặp với đại gia bị vợ người ta tìm tới trường đánh ghen phải không? Anh từng nghe em họ anh kể vậy, cái Hà hôm đến chơi em gặp đấy.

Tôi vừa dứt lời, mặt Thư liền biến sắc, suốt buổi tối hôm đó thái độ của cô ấy lạ hẳn, sau đó cô ấy nói rằng bị đau đầu, muốn về nhà nằm nghỉ. Nhìn thái độ của Thư, mười phần thì tôi đã chắc đến tám phần là em họ tôi nói đúng. Nhưng tôi cũng không hỏi thêm gì, chở Thư về phòng trọ, hỏi cô ấy có cần mua thêm thuốc không rồi mới trở về nhà.

Vừa đến nhà thì tôi nhận được tin nhắn của Thư. Nội dung tin nhắn đại khái là Thư bảo chắc tôi đã nghe kể về "sự cố" của Thư. Rằng ngày đó Thư còn trẻ, còn ngây thơ, gặp ông ấy săn đón, lại thề thốt đã bỏ vợ nên Thư mới qua lại. Thư đã rất xấu hổ và hối hận vì sai lầm của mình, không hề muốn nhớ lại "quá khứ đáng quên ấy". Thư nói yêu tôi nhiều và mong tôi đừng chấp nhặt sai lầm của cô ấy, vì cô ấy cho rằng đó là sự nông nổi của tuổi trẻ. Cô ấy hứa sau này sẽ không làm tôi thất vọng dù ở vai trò làm vợ, làm dâu.

Tôi đọc xong, tâm trạng rối bời. Dẫu đoán trước rồi, nhưng khi nghe chính Thư nói ra vẫn thấy vô cùng khó chịu. Một cô gái trẻ có nhan sắc, có học hành hiểu biết mà lại cặp kè với một người đàn ông có vợ lại đáng tuổi bố mình thì chắc chắn chỉ vì tiền. Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy khó lòng thông cảm.

Tôi có tâm sự chuyện này với bố mình, hi vọng với kinh nghiệm nhìn đời nhìn người của mình bố có thể cho tôi lời khuyên.

Bố bảo tôi: "Yêu ai, lấy ai đều là do con quyết định, bố mẹ không can thiệp. Nếu con yêu con bé thật lòng thì hãy cho nó một cơ hội. Đôi khi cho người khác cơ hội cũng là cho mình một cơ hội. Tha thứ không thể làm thay đổi quá khứ nhưng nó có thể khiến tương lai một người trở nên tốt đẹp hơn. Còn nếu con thấy không thể chấp nhận chuyện này thì nên dừng lại, vì khi tình yêu không đủ lớn, sự bao dung không đủ lớn thì quá khứ ấy sẽ ám ảnh và giết dần tình cảm của con".

Tôi hiểu những gì bố tôi nói. Tôi cũng biết đời người ai cũng có những phút nông nổi sai lầm.

Chỉ là tôi lo lắng rằng đó không chỉ là sự nông nổi nhất thời của tuổi trẻ mà là bản chất, là tư cách đạo đức của Thư có vấn đề. Miệng có thể nói rằng không quan tâm chuyện cũ, nhưng quên như chưa từng biết chuyện đó thì tôi nghĩ mình không làm được.

Mấy hôm nay tôi suy nghĩ nhiều, nhìn rõ lòng mình và nhận ra tôi vẫn yêu Thư. Vì yêu nên càng đau lòng, càng khó chấp nhận. Bố mẹ tôi đã đến nhà dạm ngõ cho hai đứa đi lại, hai gia đình cũng đã bàn định chuyện cưới xin. Nếu bây giờ tôi hủy hôn có quá tàn nhẫn với Thư không?