"Diễn kịch" với người thứ 3 để chia tay: Phun xăng vào lửa!

Nguyên Hoài Phong

(Dân trí) - Người phụ nữ "mượn" anh đầu bếp đóng vai "người thứ 3" để chia tay chồng đã kéo theo vụ án mạng thương tâm: Người chết, kẻ nguy kịch.

Mới đây, ở Quảng Nam xảy ra án mạng kinh hoàng tại quán nhậu. Người đầu bếp tử vong, vợ chồng chủ quán bị thương nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.  

Vụ việc xuất phát từ việc người chồng ghen tuông vợ với cậu đầu bếp. Qua lời kể ban đầu của chị M., người vợ 28 tuổi, thì chị và cậu đầu bếp chỉ "đóng kịch" yêu đương qua lại với mục đích để chồng thấy chị đã có người mới mà chịu buông tha, chia tay sau thời gian đôi bên lục đục. 

Diễn kịch với người thứ 3 để chia tay: Phun xăng vào lửa! - 1

Vụ án mạng xảy ra tại quán nhậu ở Quảng Nam làm một người chết, hai người bị thương xuất phát từ việc ghen tuông 

Chị và cậu đầu bếp "vờ" nhắn tin tình cảm qua lại. Tối 26/3, hai người diễn "màn kịch" yêu đương trước mắt chồng chị với mục đích để anh bỏ cuộc, không còn muốn quay lại với vợ. 

Ngay đêm hôm đó, khi vợ và người đầu bếp ngủ cùng phòng, người chồng lao vào chém "tình địch", vợ, và tự đâm vào bụng, cắt cổ mình dẫn đến thảm kịch trên. 

Chưa biết lời khai của người vợ trung thực đến đâu nhưng việc người thứ 3 xuất hiện dù thật hay giả trong mối quan hệ tình cảm đang ở giai đoạn rạn nứt, chia tay là điều hết sức khủng khiếp và nguy hiểm. 

Khi chia tay, nhất là lúc đang ra sức níu kéo, việc đối phương công khai "người mới" không chỉ là bịt con đường hy vọng của họ. Mà hơn hết, với nhiều người đó là sự lừa dối, bị chà đạp, bị coi rẻ tình cảm lâu nay. 

Khi đang tổn thương vì quan hệ sứt mẻ, lại thấy người thứ 3 ngang nhiên xuất hiện, nỗi đau như được nhân lên gấp bội. 

Không ai bao biện cho hành vi ghen tuông xâm hại đến sự an toàn của người khác. Nhưng cần nhìn vào thực tế, với một người đang điên cuồng, đau khổ vì thất tình, thêm cú sốc bị cắm sừng, phản bội... thì rất khó để lường được họ có thể làm ra những điều gì. 

Chia tay khi mình còn muốn níu kéo đã là điều vô cùng khó khăn với bất kỳ ai.  Việc đối phương lúc đó đắc thắng "tôi có người khác rồi" không khác nào bơm thẳng xăng vào đám lửa. 

Nhưng trò chơi nguy hiểm đó đang được rất nhiều người áp dụng. Không ít bạn trẻ, ngay thời điểm chia tay người yêu, liền tưng bừng khoe ảnh đi ăn uống, ôm eo người mới. Cùng những trạng thái bóng gió như gặp được tình yêu đích thực, kết thúc những năm tháng bể khổ... 

Có người công khai để người cũ khỏi đeo bám, làm phiền. Và cũng không ít người để "chọc điên" người cũ.

Người mới lại chưa chắc đã là người mới, có lúc là mượn người bạn thân, ông anh họ, cô em hàng xóm, bạn cũ... nhờ "đóng vai". 

Chia tay cũng cần học 

Chúng ta học rất nhiều về kỹ năng, kỹ xảo để lấy lòng, tán tỉnh đối phương nhưng ít ai chú ý đến việc học cách chia tay. Trong khi để chia tay an toàn, tránh tổn thương cho mình và cho cả đối phương, thậm chí cần nhiều kỹ năng, thời gian hơn cả lúc đi chinh phục. 

Trên thực tế, đã có quá nhiều vụ án mạng xuất phát từ việc chia tay, hết yêu đồng nghĩa với chết. Người mất mạng, bị thương, kẻ tù tội... khép lại cuộc sống, tương lai của bao nhiêu người với nỗi đau vô tận của người thân. 

Diễn kịch với người thứ 3 để chia tay: Phun xăng vào lửa! - 2

Công khai người thứ 3 khi đang chia tay là "bơm xăng vào lửa" (Ảnh minh họa)

Trong một lần chia sẻ với các bạn trẻ về chủ đề chia tay, ThS tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Hạnh bày tỏ chia tay đúng cách để tránh những cú "sốc" thất tình là việc rất cần thiết với mỗi người. 

Có nhiều vụ án xảy ra sau lời chia tay do kẻ gây án đã không biết kiềm chế cảm xúc, ảnh hưởng của bạo lực, dễ dãi trong việc dùng bạo lực để trả thù người cũ. 

Tuy nhiên, bà Hạnh cũng lưu ý, không phải không có những trường hợp có thể do nạn nhân đã không biết cách nói lời chia tay, khiến người kia quá tổn thương, uất ức dẫn đến thù hận và muốn trả thù. 

Theo ThS Mỹ Hạnh, khi chia tay, chúng ta tuyệt đối không xúc phạm đối phương, không kể lể thói hư tật xấu của họ, không so sánh họ với người khác.

"Và đặc biệt, tuyệt đối không được nhắc đến nhân vật thứ ba, vì như vậy chẳng khác nào xát muối vào vết thương của đối phương. Cho dù đó có thể là nguyên nhân khiến bạn muốn chia tay đi nữa", chuyên gia này nhấn mạnh.

Người thứ 3 xuất hiện khi mối quan hệ đang ở trạng thái căng thẳng là điều vô cùng nguy hiểm. Nếu có, lúc này cũng cần phải "ém" đi chứ khoan nói đến việc đi mượn kẻ đóng thế để công khai, phô trương. 

Đây là lời nhắc nhở cho bất kỳ ai, lỡ được anh em, bạn bè, đồng nghiệp mượn để đóng vai "người thứ 3" thì tìm đường mà tránh. Đừng tự lao vào lửa... 

Tình yêu không có ngày Cá tháng 4, không thể đưa ra để đùa giỡn.