Vợ đặt tên con theo tên người yêu cũ, 2 năm sau tôi mới phát hiện sự thật

(Dân trí) - 2h sáng tôi ngồi ngoài ban công với lon bia đắng nghét. Tâm trạng phải nói là tồi tệ khi vô tình phát hiện tình yêu cố chấp tới mức thiếu tự trọng của vợ mình.

Vợ chồng tôi sinh con trai, vợ bảo đặt tên con là Tuấn Anh cho thông minh, tuấn tú. Giờ con gần 2 tuổi tôi mới phát hiện người yêu cũ của vợ tên là Tuấn Anh. Sốc hơn nữa là lúc đọc trộm tin nhắn của cô ấy, tôi mới biết vợ mình vẫn còn nhớ thương người ta tới mức mất đi tự trọng.

Cô ấy trăm phương nghìn kế muốn tìm cách gặp lại người đàn ông này nhưng bị từ chối. Thân là đàn bà, đã hạ mình bày tỏ tình cảm mà bị khước từ thì đúng là... 

Vợ tôi từng có thời gian đi học ở thành phố và yêu một người, sau đó thì chia tay. Vợ trở về quê rồi mới quen biết và lấy tôi. Mặc dù đã lấy chồng, vợ tôi vẫn kết nối với người cũ thông qua Facebook.

Vợ đặt tên con theo tên người yêu cũ, 2 năm sau tôi mới phát hiện sự thật - 1

Đã có gia đình nhưng vợ tôi vẫn liên tục nhắn tin cho người đàn ông khác (Ảnh: Pinterest).

Cô ấy thường xuyên vào trang cá nhân của anh ta để xem cuộc sống của người ấy thế nào, rồi nhắn tin chúc mừng không sót sự kiện nào, từ sinh nhật, năm mới, đến ngày doanh nhân, ngày Quốc tế đàn ông, chúc mừng anh ta có con... Giống như chỉ mong có dịp để nhắn tin bày tỏ.

Buồn cho vợ tôi là anh ta trả lời rất chừng mực, thậm chí có tin còn không trả lời. Tôi vào Facebook người này để kiểm tra thì thấy anh ấy đã lập gia đình, vợ khá xinh, cuộc sống nhìn ổn.

Tin nhắn gần đây nhất giữa họ vẫn do vợ tôi chủ động nhắn trước. Cô ấy bảo sắp tới có chuyến công tác vào TPHCM, muốn mời anh ấy đi cà phê. Anh ta nhắn lại đang đưa vợ con đi du lịch nên xin lỗi không ra đón vợ tôi được.

Tôi đoán chắc anh ta giữ sĩ diện cho vợ tôi nên viện lý do như vậy. Vì sau đó vợ tôi có vẻ ngại, nhắn tin lại: "Em đùa thôi, để xem anh còn thương em không. Chúc anh đi chơi với cả nhà vui vẻ. 

Anh kia cũng nhắn lại: "Thôi em, đừng nhắc chuyện thương yêu gì hết, chúng ta đã chia tay lâu rồi, giờ đều có gia đình riêng. Nhưng như anh đã hứa, chia tay thì vẫn là bạn bè, khi nào em cùng chồng con có dịp vào đây lâu lâu thì báo cho vợ chồng anh ra tiếp đón".

Rồi vợ tôi trả lời thế này nghe mới đau lòng: "Em là người trân trọng quá khứ. Thời gian bên anh là kỷ niệm em mãi để trong tim, đừng bắt quên, em không làm được". Đọc tới câu này nói thật là tôi suy sụp.

Người đang là vợ tôi lại đem lòng nhớ thương người đàn ông khác. Đã ngoại tình tư tưởng, lại còn là ngoại tình đơn phương, yêu thảm thiết bỏ qua cả liêm sỉ mà vẫn không được người ta đáp lại.

Thế hóa ra người vợ mà tôi vẫn trân trọng hằng ngày lại bị coi rẻ thế sao? Đúng là cay đắng nhân đôi. Giờ theo mọi người, tôi có nên đổi tên con rồi đổi luôn tên vợ hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Đọc nhiều trong Tình yêu - Giới tính