Đêm tân hôn, tôi bật khóc chạy ra khỏi phòng vì phát hiện bí mật của chồng
(Dân trí) - Tôi từng nghĩ đêm tân hôn sẽ là một trong những đêm đáng nhớ nhất cuộc đời. Nhưng điều đọng lại là cảm giác bàng hoàng và cay đắng khi phát hiện ra bí mật của người đàn ông vừa trở thành chồng mình.
Tôi năm nay 29 tuổi, quê Ninh Bình, làm kế toán tại Hà Nội. Chồng tôi tên Hoàng, 32 tuổi, quê Vĩnh Phúc, làm kỹ thuật trong một công ty tư nhân. Chúng tôi yêu nhau gần 2 năm trước khi quyết định kết hôn.
Trong mắt tôi, Hoàng là người đàn ông có trách nhiệm và biết quan tâm. Anh theo đuổi tôi khá lâu, thường xuyên đưa đón, chăm sóc tôi từng việc nhỏ. Hai năm cũng đủ để tôi thấy tin tưởng, yên tâm về người đàn ông này. Khi anh ngỏ lời cưới, tôi đã mỉm cười gật đầu.
Lễ cưới diễn ra đúng như những gì tôi mong đợi. Hai bên gia đình vui vẻ, bạn bè đến chúc mừng đông đủ. Đến tối, sau khi tiễn những vị khách cuối cùng, Hoàng còn phải tiếp một nhóm bạn thân. Anh uống khá nhiều vì bị bạn bè chúc rượu liên tục.
Gần nửa đêm, Hoàng mới trở về phòng. Anh bước vào trong tình trạng đã say, nói với tôi vài câu không rõ ràng rồi nằm xuống giường ngủ ngay.
Tôi lúc ấy cũng mệt nhưng chưa muốn ngủ. Tôi tranh thủ thu dọn váy áo, quà cưới và một số đồ đạc còn bừa bộn trong phòng. Khi quay lại, tôi thấy điện thoại của Hoàng đặt trên bàn, màn hình vừa sáng lên vì có tin nhắn.

Đêm tân hôn lại trở thành ác mộng khi tôi phát hiện chồng ngoại tình (Ảnh minh họa: Sohu).
Ban đầu, tôi không có ý định xem điện thoại của chồng, nhưng dòng tin nhắn hiện ngay trên màn hình khiến tôi chú ý: “Anh đã xong xuôi mọi việc chưa? Em nhớ anh quá. Lần trước, anh đi vội, còn để quên đồng hồ ở nhà em đây này”.
Một người phụ nữ nhắn cho chồng tôi, cô ta nói nhớ anh và hỏi khi nào anh đến lấy chiếc đồng hồ đeo tay? Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy, cảm giác run rẩy.
Chiếc đồng hồ đeo tay là món quà tôi tặng Hoàng vào dịp sinh nhật năm ngoái. Ngay lập tức, tôi nhớ lại một chi tiết tưởng như rất bình thường. Một ngày trước đám cưới, tôi thấy Hoàng không đeo đồng hồ. Khi tôi hỏi, anh hơi khựng lại, ánh mắt né tránh rồi nói đã để quên ở cơ quan, hôm sau sẽ lấy.
Vậy mà bây giờ, một người phụ nữ lại nói chiếc đồng hồ đang ở chỗ cô ấy.
Tôi ngồi xuống mép giường, cố xâu chuỗi mọi chuyện. Có những lần Hoàng đến chỗ tôi rất muộn, tôi hỏi thì anh nói công ty có việc đột xuất. Có những hôm anh bước vào nhà với mùi nước hoa lạ mà tôi chưa từng dùng. Khi tôi hỏi, anh cười nói đồng nghiệp trong phòng xịt nước hoa lung tung nên ám vào áo.
Tôi cũng nhớ có những buổi hẹn, anh trở nên lơ đãng, điện thoại luôn úp xuống bàn. Có lần tôi nhắn rủ anh đi ăn trưa nhưng anh nói bận. Sau đó, tôi vô tình biết hôm ấy anh vẫn đi cùng một nhóm đồng nghiệp.
Tôi chưa từng nghĩ quá nhiều. Bởi tôi tin anh. Nhưng đêm tân hôn, tất cả những chi tiết nhỏ bỗng kết nối với nhau. Tôi bàng hoàng nhận ra, mình bị chồng mới cưới phản bội.
Tôi kéo Hoàng dậy. Anh còn ngái ngủ nhưng nhanh chóng tỉnh hẳn khi nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay tôi. Tôi hỏi người phụ nữ kia là ai. Anh im lặng khá lâu. Sự im lặng ấy với tôi còn đáng sợ hơn một lời thú nhận.
Cuối cùng, anh cúi đầu nói đó là một nữ đồng nghiệp. Anh thú nhận hai người đã có thời gian qua lại với nhau. Anh nói chuyện đó bắt đầu trước khi chúng tôi cưới một thời gian.
Tôi không thể tin nổi. Tôi hỏi tại sao anh vẫn theo đuổi tôi, vẫn nói yêu tôi, vẫn tổ chức đám cưới trong khi còn qua lại với một người phụ nữ khác. Hoàng rối rít giải thích rằng, anh yêu tôi và xác định tôi là người anh muốn cưới, muốn gắn bó lâu dài.
Còn với người phụ nữ kia, theo lời anh, chỉ là một mối quan hệ khiến cả hai vui vẻ. Anh nói, cô ta làm ở bộ phận lễ tân, chủ động tiếp cận anh sau một cuộc liên hoan của công ty. Cả hai đã đi quá giới hạn và cô ta lôi kéo, dùng dằng đến bây giờ…
Tôi không còn đủ bình tĩnh để nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào. Tôi bật khóc nức nở, ôm quần áo sang phòng bên cạnh ngủ, mặc Hoàng bên ngoài đập cửa xin lỗi. Vậy là đêm tân hôn, cứ ngỡ là đêm hạnh phúc nhất đời người con gái, tôi nằm lẻ loi một mình, khóc đến sáng.
Tôi nghĩ về khoảng thời gian yêu nhau. Tôi nghĩ về ngày cưới, về những lời hứa anh nói trước hai bên gia đình. Tôi cũng nghĩ đến chiếc nhẫn trên tay mình và tự hỏi liệu cuộc hôn nhân này có thể bắt đầu lại được không khi ngay trong đêm đầu tiên, niềm tin của tôi đã vỡ vụn?
Điều khiến tôi đau nhất không phải chỉ là chuyện Hoàng từng qua lại với một người phụ nữ khác. Đó còn là việc anh đã nói dối tôi trong một khoảng thời gian dài, thậm chí ngay trước ngày cưới.
Tôi biết ai cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng ngoại tình không chỉ là một phút yếu lòng. Nó còn kéo theo những lần nói dối, che giấu và những lựa chọn có chủ ý. Hoàng nói anh yêu tôi. Nhưng sau đêm ấy, tôi bắt đầu hiểu rằng yêu một người và biết cách trân trọng người mình yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Tôi có nên lập tức ly hôn không? Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!





