Tôi đau khổ khi yêu người lớn hơn 26 tuổi, lại là bố của bạn thân

Giang Hà

(Dân trí) - Có lần tôi hỏi Hà, nếu tôi yêu một người lớn hơn nhiều tuổi, góa vợ và có một đứa con, cô ấy thấy thế nào? Hà nổi đóa với tôi, hỏi rằng trai trẻ thiếu gì, sao phải đâm đầu vào người như vậy?

Tôi năm nay 26 tuổi, xinh đẹp, có công việc ổn định, còn độc thân.

Tôi biết yêu từ năm 21 tuổi. Anh ấy là bạn học, cũng là mối tình đầu. Tuy nhiên vì bằng tuổi, tôi cảm thấy bạn trai tính nết vẫn còn chút trẻ con, chưa chín chắn, chưa biết chia sẻ. Vậy nên sau khi ra trường không lâu, tôi quyết định dừng lại vì nghĩ có kéo dài cũng không có tương lai.

Kể từ đó, tôi luôn tâm niệm rằng sẽ chỉ yêu những người lớn tuổi hơn mình. Tôi hay bị thu hút bởi những người đàn ông thành đạt, từng trải và điềm đạm. Nhưng đa số những người đàn ông ưu tú như vậy đều đã có gia đình rồi.

Tôi có một cô bạn đồng nghiệp khá thân tên Hà. Cô ấy vào công ty sau tôi không lâu, làm chung phòng và hai đứa sớm trở nên thân thiết vì có nhiều điểm chung.

Nhìn phong thái, cách ăn mặc của Hà cũng dễ nhận ra cô ấy là con nhà có điều kiện, được giáo dục tốt. Tuy nhiên, cô ấy thiệt thòi vì sớm mất mẹ, tuổi thiếu niên chủ yếu do ông bà nội chăm nom vì bố cô ấy quá bận rộn với công việc cả trong và ngoài nước.

Tôi đau khổ khi yêu người lớn hơn 26 tuổi, lại là bố của bạn thân - 1
Tôi muốn xé mọi rào cản để đến với tình yêu của đời mình (Ảnh minh họa: Pxfuel).

Hà hay kể về bố với một niềm tự hào vô bờ bến. Rằng đó là người đàn ông đẹp trai nhất, tài giỏi nhất, chu đáo nhất và chung thủy nhất. Bố Hà yêu chiều Hà vô điều kiện, sau hơn 10 năm góa vợ vẫn không có ý định tái hôn. Nguyên nhân chính là vì Hà không muốn có mẹ kế và bố thì thương Hà.

Cách đây 5 tháng, vào sinh nhật lần thứ 26 của mình, Hà mời tôi đến nhà ăn tối. Vì mẹ Hà mất ngay trước sinh nhật Hà đúng một ngày nên bao nhiêu năm nay, cô ấy không tổ chức sinh nhật.

Vào ngày ấy, thường thì bố Hà sẽ mua bánh kem, mua hoa, đích thân vào bếp nấu món ăn mà Hà thích. Sinh nhật nhiều năm qua chỉ có hai bố con như vậy. Hà nói, hiện tại ngoài bố ra, tôi cũng giống như người chị em thân thiết của Hà. Cô ấy muốn tôi đến chung vui trong ngày ý nghĩa ấy.

Chính trong buổi tiệc sinh nhật ấy, lần đầu tiên tôi gặp bố Hà. Hóa ra những lời Hà kể về bố mình không hề phóng đại. Chú ấy thực tế có khi còn hơn cả những lời kể của Hà.

Gương mặt phúc hậu, ánh mắt hiền, lời nói dịu dàng và cả một thân hình khỏe mạnh không hề giống một người đàn ông đã ở tuổi trung niên khiến trái tim tôi xao động. Thật điên rồ, nhưng trái tim non trẻ của tôi đã rung động ngay từ lần gặp đầu tiên.

Người ta vẫn nói, có hai thứ trên đời không thể giấu, đó là say rượu và yêu. Sau nhiều lần với đủ mọi lý do để tới nhà Hà, dù chú ấy đối xử với tôi như con, tôi vẫn không thể giấu giếm tình cảm của mình mà thổ lộ.

Chú ấy không tỏ thái độ bất ngờ, tránh né hoặc tức giận gì cả. Chú khen tôi xinh xắn, thông minh và nói rằng nếu chú còn trẻ, chưa vướng bận gì, được một cô gái như tôi tỏ tình hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc.

Nhưng thực tế là chú hơn tôi 26 tuổi, con gái chú bằng tuổi của tôi. Nếu nói chuyện yêu đương không phải hoang đường nhưng cũng không phù hợp. Chú nói tôi có thể đang ngộ nhận, nhầm lẫn giữa tình yêu và sự ngưỡng mộ mà thôi.

Dù chú tỏ ra cứng rắn và dứt khoát như vậy, không hiểu sao tôi cảm thấy trong giọng nói và ánh nhìn của chú có một phần tình cảm dành cho tôi. Chỉ là ở cương vị chú ấy mà nói, có quá nhiều rào cản cả về tuổi tác, gia đình và dư luận xã hội.

Có lần tôi hỏi Hà, nếu tôi yêu một người lớn hơn nhiều tuổi, góa vợ và có một đứa con, cô ấy thấy thế nào? Hà nổi đóa với tôi, hỏi rằng trai trẻ thanh niên ưu tú thiếu gì, sao phải đâm đầu vào một lão già góa vợ? Nếu không phải vì người ta giàu có, chẳng lẽ lại học theo truyện ngôn tình? Tôi nghe xong, im lặng.

Một lần khác, tôi lại hỏi Hà: Sao mẹ cậu ấy mất lâu như vậy rồi, bố cô ấy vẫn không tái hôn? Sau này Hà lấy chồng, để bố ở một mình cô quạnh chẳng phải quá buồn bã và cô đơn sao?

Hà dứt khoát trả lời: "Chẳng cần có thêm ai cả, bố và mình vẫn sống tốt, vui vẻ và hạnh phúc. Sẽ chẳng ai có thể thay thế mẹ trong trái tim của bố con mình cả.

Mình không quan tâm bên ngoài bố có ai không, nhưng tái hôn thì nhất định không được. Những điều mình không thích, bố mình sẽ chẳng bao giờ làm". Lời của Hà như đẩy tôi vào hố sâu tuyệt vọng.

Tôi đã nhiều lần cố nhủ lòng hãy quên những chuyện mình đang nghĩ trong đầu đi, nhưng càng cố quên lại càng nhớ. Tôi biết rõ tình cảm tôi dành cho chú ấy không đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ, còn có cả sự rung động của con tim. Tôi thật sự cảm thấy rất yêu chú ấy.

Tôi đoán, bố Hà không tái hôn vì chính Hà luôn phản đối. Nếu tôi nói ra tình cảm của mình, có lẽ Hà sẽ đoạn tuyệt tình bạn với tôi. Nhưng tôi vẫn muốn thử thuyết phục cô ấy một lần, bắt đầu xé rào cản từ Hà và dần tiến tới trái tim của chú ấy.

Có thể sau khi nói ra, tôi không chỉ không đến được tình yêu, còn mất luôn cả người bạn, người đồng nghiệp thân thiết. Tôi có nên thử không khi mà cảm thấy trong canh bạc này, phần thua nhiều hơn phần thắng?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.