Tính khoe chồng vết rạn, vợ nhận câu: "Rồi đừng mong anh chạm vào em"

Huyền Anh

(Dân trí) - Gần đây nhất, do mới sinh bé nên bụng rạn nhiều, phải bôi nghệ cho mờ vết rạn, cô có đùa với chồng, hỏi rằng anh muốn nhìn không. Chồng thản nhiên nói điều làm tim cô đau điếng...

Tính khoe chồng vết rạn, vợ nhận câu: Rồi đừng mong anh chạm vào em - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Trên một diễn đàn có hàng triệu thành viên, một người vợ sinh năm 97, đã lấy chồng được 3 năm và có một bé trai vào tâm sự nỗi lòng mình.

Người vợ kể, cô tự thấy mình có nhan sắc bình thường, bản thân không được thon thả cho lắm, béo và da hơi đen, nhưng cô được mọi người nhận xét là có duyên và càng nhìn lâu sẽ càng thấy xinh.

Cô cũng có người theo đuổi, cả người Việt và người Nhật, nhưng chồng cô lại là người duy nhất luôn chê cô xấu. Điều đó khiến người vợ rất buồn, nhiều khi bức xúc vì chồng chưa bao giờ nói với vợ được một câu tử tế, thái độ lúc nào cũng như bố thí tình cảm cho vợ bởi vì vợ xấu hơn.

Cô vợ nói: "Người ta bảo tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, yêu vào rồi thì xấu cũng thành xinh nhưng chồng mình thì chưa bao giờ khen vợ". Điều đó khiến cô nghĩ có lẽ chồng không hề yêu mình như mình nghĩ. Bình thường chồng cô cũng không phải người tình cảm với vợ. Nhiều lần cô có góp ý chồng, nhưng anh cũng chỉ xin lỗi cho qua.

Gần đây nhất, do mới sinh bé nên bụng rạn nhiều, phải bôi nghệ cho mờ vết rạn, cô có đùa với chồng, hỏi rằng anh có muốn nhìn không. Chồng cô nói một điều thản nhiên nhưng khiến tim cô rất đau: "Em để anh xem thì sau này đừng mong anh chạm vào em".

"Mang nặng đẻ đau ra đứa con cho chồng để rồi nhận lại câu đấy thì có ai nhịn được không?", người vợ đặt câu hỏi. Nhưng khi cô giận chồng, thay vì có thái độ cầu thị, anh lại quay ra giận ngược, mắng vợ "không được gây sự".

"Bây giờ mình đang suy nghĩ có nên ly dị không vì ở với một người không yêu mình, không trân trọng mình như vậy thì không hạnh phúc nổi mà chắc trầm cảm sớm", người vợ bày tỏ những băn khoăn từ một chuyện tưởng như rất nhỏ trong va chạm vợ chồng hàng ngày nhưng lại gây cho cô niềm tổn thương lớn.

Sau khi nghe câu chuyện của người vợ, nhiều chị em đã không giữ nổi bình tĩnh vào chỉ trích người chồng và khuyên cô nên bỏ anh ta ngay:

"Vote một phiếu bỏ vì dù bạn có cố gắng thì trước sau gì người đàn ông như vậy cũng bỏ bạn mà đi với con khác thôi. Đời này ngắn lắm, tội gì phải chịu đựng ở bên một người như vậy", "Chê vợ xấu mà vẫn lấy thì chứng tỏ là hèn. Giỏi thì đi mà lấy vợ xinh ngon, mà giỏi hơn nữa thì kiếm tiền cho vợ làm đẹp đi. Xinh hay xấu đâu quan trọng vì có tiền là giải quyết được hết. Có cái nết là không thôi nha ông chồng", "Mình hỏi thật, mấy ông mà hay chê vợ hay người yêu của mình xấu á, có nhận thức được là gió tầng nào gặp mây tầng đó không? Nói thẳng ra thì, nếu đẹp ai ngu gì đâm đầu vào cái loại đàn ông như vậy. Nên trước khi chê vợ mình xấu thì hãy chịu khó bỏ ra mấy giây nhìn lại bản thân một chút, cũng xấu lại nghèo kiết thì có tư cách gì lên tiếng chê bai..." là những lời "gạch đá" đầy bức xúc của cư dân mạng dành cho người chồng trong câu chuyện.

Quan trọng hơn cả, nhiều thành viên đã đúc kết lại rằng, phụ nữ, chừng nào chưa biết yêu thương, trân trọng chính bản thân mình thì chừng đó còn chịu khổ, chịu thua thiệt:

"Ai cũng có cái đẹp, cái xấu. Bạn chưa yêu thương, trân trọng, nâng niu từng bộ phận trên cơ thể bạn thì người khác sao có thể yêu thương chúng được. Theo thời gian cơ thể cả bên trong lẫn bên ngoài đều không tránh được sự thay đổi, cái quan trọng là bạn cần tạo được giá trị riêng của bản thân, bạn yêu lấy những nét riêng biệt đó của mình, phát huy, phát triển những nét đẹp trong tâm hồn và luôn phải tự tin vững bước. Rồi bạn sẽ được người khác yêu thương, trân trọng", đó là bình luận nhận được nhiều sự đồng tình nhất của 500 anh em cõi mạng.

Các mẹ bỉm thường cứ kêu ca buồn phiền về các vết rạn, rồi tìm cách che giấu đi trước chồng như nó là điều gớm ghiếc không đáng để phô ra. Hãy cứ xem như đó là một dấu vết bình thường của việc bạn đã làm mẹ thì nó sẽ trở thành bình thường thôi, thậm chí còn là một điều thiêng liêng, hạnh phúc, bởi đâu phải ai cũng có phúc được làm mẹ, đặc biệt là cánh đàn ông!

Là phụ nữ, chẳng cần phải ai khen mình xinh, bản thân mình thấy mình xinh, mình vui, yêu cơ thể mình, tự tin thấy mình là một tạo vật xinh đẹp mà tạo hóa ban tặng đã là đủ. Chồng không khen, không yêu, không thấy vợ xinh thì tìm cách thay đổi suy nghĩ của anh ấy bằng cách... càng chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, đợi con cứng cáp rồi đi tập, đi spa, cải thiện lại dung nhan và vóc dáng.

Nếu mọi cách đều không thay đổi được thái độ của chồng, thì... thay chồng, để anh ta biết nếu còn có cơ hội kết hôn với ai thì nên trân trọng phụ nữ, trân trọng những thay đổi tất yếu theo thời gian của cơ thể bạn đời, xem đó là dấu vết sự hy sinh cho hôn nhân để từ đó càng yêu thương nhau nhiều hơn.