Tết - phép thử của tình yêu

(Dân trí) - Với những đôi khác quê mà học cùng trường đại học, nếu Tết tây có dịp tay trong tay chào năm mới thì Tết ta lại phải tạm xa để ai về quê nấy. Đó cũng là khoảng thời gian thử thách mà nếu không có bản lĩnh thì rất dễ mất nhau.

Chỉ vì nghẽn mạch

 

Quen gần 2 tháng, đi chơi uống nước cũng đã nhiều, Xuân và Trung “tình trong như đã”, chỉ cần một lời tỏ tình đúng thời điểm sẽ tạo điểm nhấn cho mối quan hệ của hai người.

 

Vì thế, giây phút chuyển giao giữa năm mới và năm cũ được coi là khoảnh khắc vàng để Trung thực hiện “lời chưa nói” ấp ủ bấy lâu.

 

Sau khi soạn tin nhắn ngọt ngào, Trung ấn nút “gửi” như thường lệ. Oái ăm thay, giao thừa cũng là lúc mạng điện thoại rơi vào tình trạng quá tải. Gọi điện không xong, tức mình, Trung mượn điện thoại đứa em họ xa đến ăn tết cùng gia đình.

 

Vẫn nghĩ đây là điện thoại quen thuộc nên Trung không để lại lời nhắn rằng đang mượn máy em họ. Xuân xinh xắn, lắm người theo đuổi nên lại nghĩ là trò đùa của một trong những cái “đuôi” hâm mộ cô. Đầu năm vui vẻ, cô cũng trêu lại mấy câu, tỏ rõ niềm vui có người yêu quý.

 

Bất ngờ vì tin nhắn trả lời của người thầm thương trộm nhớ, Trung nhắn thêm vài tin tán tỉnh. Vẫn được đáp lại bằng những câu bông đùa nhiệt tình, đầu Trung sôi lên vì ý nghĩ người mình theo đuổi bấy lâu thực chất chỉ là loại dễ dãi, ai tán cũng “đổ”.

 

Tết qua đi, lên trường gặp nhau, Trung tỉnh bơ như chưa từng quen biết. Còn Xuân vẫn thắc mắc trước sự thay đổi nhanh chóng của người trong mộng.

 

Tình cũ không rủ cũng về

 

Yêu nhau từ thời cấp ba, trong khi Tùng thi đại học đỗ ngay thì Hương lận đận hai năm vẫn trượt vỏ chuối, ở nhà học trung cấp.

 

Lên đại học, Tùng gặp và yêu Lê dù quê hai người cách nhau mấy trăm cây số. Bố mẹ Tùng muốn con trai tập trung vào sự nghiệp rồi mới tính chuyện gia đình nên Tết đến, dù rất muốn Tuấn vẫn chẳng dám đưa Lê về ra mắt.

 

Mùng ba đi họp lớp cũng là lúc Tùng gặp lại người yêu cũ giờ đã là kế toán cho một sở ở quê nhà. Đi làm, va chạm nhiều nên trông Hương xinh xắn, năng động hơn hẳn người yêu Tùng ở tận vùng núi cao heo hút.

 

Bạn bè gán ghép, lại bất ngờ trước sự thay đổi của người yêu cũ mà Tùng không khỏi xao lòng. Những buổi đi chơi cùng bạn cấp ba, Hương ngồi sau ôm Tùng vẫn chặt như ngày nào. Bạn bè chụp ảnh, cả hai chẳng ngại ngần khoác vai, cầm tay tạo ra những bức ảnh tình tứ hơn cả thời học sinh chưa biết gì.

 

Chả thế mà trong khi bạn bè mùng 7, mùng 8 lên trường thì Tùng còn nấn ná ở lại quê đến ăm rằm xong mới khăn gói lên thủ đô học tiếp.

 

Những tưởng hết mình với người yêu cũ thế là đủ, nào ngờ Hương không cam chịu làm “đồ chơi ngày Tết”. Tùng lên Hà Nội một tuần, cô cũng lên theo. Trước mặt Lê, Hương thản nhiên tuyên bố “tôi mới là người đến trước, đừng có phá!”.

 

Trước thái độ chắc nịch và những tấm ảnh Hương đưa ra, Tùng không biết thanh minh thế nào. Còn Lê với bản tính hiền lành, không chịu nổi một người yêu dễ thay lòng và một tình địch ghê gớm đến thế. Cô lặng lẽ rút lui.

 

Chỉ khổ cho Tùng, đến khi hiểu ra người anh yêu nhất là Lê chứ không phải một thoáng tình cũ với Hương thì đã muộn. Chẳng những mất người yêu mà những dịp bạn cấp ba tụ họp, anh cũng không dám đi vì sợ “đụng mặt”.

 

Không chỉ Tết mà bất cứ dịp nào, nếu không có sự tin tưởng và thuỷ chung thì tình yêu rất dễ tan vỡ, đó cũng là điều những người đang yêu nên biết để những dịp vui không trở thành những kỉ niệm buồn với mỗi người.

 

Thanh Tâm