Sau mỗi lần "thân mật", bạn trai lén lút làm một điều khiến tôi khiếp sợ
(Dân trí) - Tôi không biết điều gì kinh khủng hơn: Sự lén lút hay lời biện minh rằng "vì anh yêu em".
Tôi từng nghĩ mình là người may mắn trong chuyện tình cảm. Tôi và Quân quen nhau qua buổi cà phê rồi nhanh chóng phát triển thành mối quan hệ ngọt ngào.
Quân không quá lãng mạn nhưng anh ấy biết cách khiến tôi cảm thấy mình là người duy nhất. Những buổi hẹn được chuẩn bị kỹ lưỡng, những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi đêm và đặc biệt là ánh mắt anh dành cho tôi mỗi khi chúng tôi ở cạnh nhau. Đó là ánh mắt khiến tôi tin đây là người đàn ông sẽ bảo vệ tôi đến cuối đời.
Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm thì bắt đầu sống chung. Tôi không giấu bố mẹ, bạn bè vì tôi tin tưởng Quân. Tin đến mức nghĩ nếu sau này kết hôn, tôi sẽ không cần thay đổi gì vì hiện tại quá đủ đầy.
Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra sự thật khiến tôi rùng mình.

Tôi tin tưởng anh cho đến khi phát hiện ra sự thật động trời (Ảnh minh hoạ: KD).
Hôm đó, tôi mượn máy tính của Quân để làm việc. Khi bật máy lên, tôi thấy màn hình hiển thị thư mục tên khá mơ hồ: “PRIVATE_2024”. Tôi tò mò có nên mở hay không nhưng linh cảm không lành, tôi đã mở thư mục lạ đó.
Bên trong là hàng trăm video, hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc riêng tư của tôi và anh ấy. Có những video tôi hoàn toàn không biết mình bị quay: Khi tôi vừa thức dậy với mái tóc rối bù, khi tôi bước ra khỏi phòng tắm chỉ quấn khăn, khi hai đứa ôm nhau ngủ và thậm chí cả những lúc… nhạy cảm nhất, lúc tôi yếu đuối nhất, dễ tổn thương nhất.
Không một tấm nào được tôi cho phép quay. Không một lần nào tôi biết mình đang bị ghi hình. Tôi sốc. Không chỉ vì bị xâm phạm quyền riêng tư, mà vì đó là người tôi tin tưởng nhất.
Tôi đối chất với Quân vào buổi tối hôm đó. Tôi tưởng anh sẽ xấu hổ, ân hận, xin lỗi tôi. Nhưng không.
Anh nhìn tôi bình thản và nói: “Anh không bao giờ định cho ai xem những thứ đó. Chúng chỉ là để anh giữ em. Lỡ một ngày nào đó em muốn bỏ đi, anh sẽ dùng chúng để nhắc em nhớ mình từng thân thiết với nhau thế nào”.
Tôi như bị tát vào mặt. “Anh định chơi tôi à?”, tôi hỏi.
Anh không chối. “Anh không nghĩ đó là chơi đùa. Anh nghĩ đó là cách giữ lấy người mình yêu, khi mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa”.
Tức giận vì bị phản bội, tôi rời khỏi căn nhà ấy ngay trong đêm. Lạnh lẽo, tổn thương và run rẩy. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Hai tuần sau, tôi nhận được tin nhắn từ một tài khoản ẩn danh: “Cô rời đi rồi à? Vậy đừng trách sao người khác biết cô từng yêu tôi nhiều thế nào”. Kèm theo là một tấm ảnh cắt từ video mà tôi đã thấy.
Tôi như rơi vào địa ngục. Tôi cầu xin Quân xóa hết mọi thứ nhưng anh vẫn một mực phủ nhận việc gửi ảnh cho ai. Anh nói chỉ giữ để “phòng khi cần thiết”.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều: Có nên tố cáo anh ta không? Có nên dũng cảm bước ra ánh sáng, kể hết mọi chuyện để ngăn anh làm điều tương tự với ai khác?
Nhưng tôi cũng biết, nếu anh phát điên thật sự và tung hết mọi thứ, cuộc đời tôi có thể sẽ không còn là của tôi nữa.
Tôi viết bài này không chỉ để kể lại câu chuyện của mình. Tôi viết cho những ai đang yêu một cách mù quáng. Đừng bao giờ tin tình yêu là không cần ranh giới. Đừng bao giờ để ai - dù họ nói yêu bạn đến đâu - kiểm soát cơ thể, đời sống riêng tư và danh dự của bạn.
Còn bạn, nếu phát hiện người yêu từng quay lén những hình ảnh nhạy cảm của mình, bạn sẽ im lặng rút lui, tha thứ hay đứng lên và đấu tranh đến cùng?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.