Rơi nước mắt nghe cậu bé ung thư hát tặng mẹ nhân ngày 8/3

(Dân trí) - “Con xin cảm ơn mẹ rất nhiều. Mẹ là người đã sinh ra con, đã nuôi con khôn lớn. Mẹ là người đã chiến với căn bệnh ung thư của con trong suốt 16 năm qua. Con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều”.

Xúc động bài hát tặng mẹ của cậu bé mắc bệnh ung thư

Tối ngày 7/3, tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An diễn ra chương ca nhạc “Chia sẻ yêu thương” dành cho các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại đây. Trong bộ quần áo bệnh nhân, tiếng hát và tình cảm của Lương Hữu Quyết (SN 2000, trú tại xóm Tà Lạnh, Châu Hạnh, Quỳ Châu, Nghệ An) dành cho mẹ đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Mang trong mình căn bệnh thiếu máu huyết tán, cậu bé Lương Văn Quyết lên sâu khấu biểu diễn trong trang phục của bệnh nhân.
Mang trong mình căn bệnh thiếu máu huyết tán, cậu bé Lương Văn Quyết lên sâu khấu biểu diễn trong trang phục của bệnh nhân.

Bố bỏ đi từ khi Quyết còn nhỏ, mẹ một mình nuôi con trong vô vàn khó khăn vất vả. “Khi nhỏ Quyết ốm yếu lắm, đi khám thì bác sỹ bảo là bị thiếu máu nên cho uống viên sắt bổ sung. Mãi đến khi 4 tuổi, các bác sỹ mới phát hiện Quyết bị tan máu bẩm sinh hay còn gọi là thiếu máu huyết tán. Từ đó, cứ mỗi tháng Quyết phải đi chuyền máu một lần để duy trì sự sống” chị Lương Thị Thanh Tâm (SN 1974), mẹ của Quyết cho biết.

Ở bản ít ruộng, chị Tâm phải chạy chợ buôn bán để có thêm chi phí chữa bệnh cho con. Những khi Quyết cần tiền mua máu, chị Tâm phải vay mượn ngân hàng để làm chi phí điều trị rồi buôn bán trả nợ dần. Theo chị Tâm thì Quyết hát hay và rất thích hát nhưng bệnh tật khiến cơ thể mệt mỏi nên Quyết cũng rất ít khi hát. Bởi vậy, được chứng kiến con đứng trên sân khấu, hát tặng mình, người mẹ này đã không cầm được nước mắt. Chị đứng lặng người nghe từng lời hát cất lên từ đôi môi nhợt nhạt của con.

Chị Lương Thị Thanh Tâm chia sẻ cảm xúc khi nhận món quà đặc biệt của con trai nhân ngày 8/3
Chị Lương Thị Thanh Tâm chia sẻ cảm xúc khi nhận món quà đặc biệt của con trai nhân ngày 8/3

Giữa bài hát, Quyết tiến về phía mẹ nghẹn ngào: “Một lần nữa con muốn nói con cảm ơn mẹ. Mẹ là người đã sinh ra con, đã nuôi con khôn lớn. Mẹ là người đã chiến với căn bệnh ung thư của con trong suốt 16 năm qua. Con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều”.

Hai mẹ con Quyết ôm nhau khóc trong tiếng vỗ tay của hàng trăm bác sỹ, bệnh nhân có mặt tại đây. Nhiều bệnh nhân đã không cầm được nước mắt, nhiều người chạy lên sân khấu ôm Quyết và tặng cho em những món quà nhỏ để động viên em bước tiếp hành trình khó khăn phía trước.

Rất nhiều khán giả, trong đó các các bệnh nhân và bác sỹ điều trị đã khóc trước tình cảm mà Quyết dành cho mẹ.
Rất nhiều khán giả, trong đó các các bệnh nhân và bác sỹ điều trị đã khóc trước tình cảm mà Quyết dành cho mẹ.

Tiếng nấc nghẹn và những giọt nước mắt lăn dài trên má cùng với cơn đau hành hạ nhưng Lương Hữu Quyết vẫn cố gắng trình bày trọn vẹn bài hát của mình. Được biết, sắp tới đây Lương Hữu Quyết phải trải qua một ca phẫu thuật với chi phí khoảng 20 triệu đồng. Ngay trong chương trình, ông Nguyễn Quang Trung – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã quyết định tài trợ miễn phí ca mổ cho Quyết.

Chia sẻ về món quà đặc biệt của con trai, chị Lương Thị Thanh Tâm cho biết: “Khi bố Quyết bỏ đi chị đã rất suy sụp, khi biết bệnh tình của Quyết chị đã khóc rất nhiều, cảm thấy cuộc sống của hai mẹ con đã rơi vào ngõ cụt, không còn lối thoát nhưng rồi chị tự động viên mình phải đứng dậy để lo cho con, giành giật sự sống cho đứa con trai bé bỏng của mình. Cháu còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện và thương mẹ. Nhận món quà đặc biệt của con trong dịp này chị như được tiếp thêm sức mạnh trong cuộc chiến chống căn bệnh ung thư mà cháu đang mắc phải”.

Ông Nguyễn Quang Trung (bên trái) quyết định miễn phí ca mổ sắp tới cho Lương Hữu Quyết.
Ông Nguyễn Quang Trung (bên trái) quyết định miễn phí ca mổ sắp tới cho Lương Hữu Quyết.

Bên cạnh nói những lời yêu thương cảm ơn người mẹ của mình, Lương Hữu Quyết cũng nhắn nhủ tới những bệnh nhân đang mang trong mình căn bệnh ung thư: “Dù bệnh tật ốm đau thế nào thì mọi người hãy cố gắng lên, bệnh tật rồi sẽ qua đi, hãy vui tươi, hãy hòa đồng với mọi người”.

Hoàng Lam