Phụ nữ thật phiền toái

(Dân trí) - Đã có lúc đàn ông phải thốt lên: “Phụ nữ - đó chính là sai lầm dễ thương nhất mà thượng đế ban tặng trần gian”. Bởi vì, có chuyện mà đức lang quân cho rằng thật nhỏ bé và vô lý thì đối với các nàng lại là những lỗi lầm cực kỳ nghiêm trọng…

Cô ấy cáu kỉnh khi ta không chú ý đến chiếc áo mới của cô ấy

 

Làm sao nhận ra sự khác nhau giữa hàng chục chiếc áo cùng mầu xanh cơ chứ ?

 

Cô ấy luôn luôn chê bai

 

Cô ấy nhờ ta dọn bàn ăn, sau đó lại cằn nhằn “ Sao anh lại lấy mấy cái đĩa ấy”. Cô ấy sai ta đi mua nước ngọt, ta đã mua đúng loại mình thích thì cô ấy lại kêu “Em không thích vị này”. Rồi khi ta trang trí nhà cửa theo lời cô ấy bảo thì sau đó cô ấy lại thở dài: “Trời ơi, trông giống như một rạp xiếc”.

 

Cô ấy bắt ta phải nhớ tất cả những này kỷ niệm lớn, nhỏ

 

Nào là ngày hai đứa gặp nhau lần đầu tiên, ngày hai đứa hôn nhau lần đầu tiên, ngày hai đứa chính thức yêu nhau, ngày hai đứa chính thức tuyên bố quan hệ với bạn bè v.v…Và cô ấy sẽ giận dỗi cả tuần nếu đến ngày ấy mà ta không nhắc đến hoặc không nhớ ra sự kiện trọng đại kia.

 

Đột nhiên cô ấy giận dỗi mà ta không biết cách nào để nhận ra lỗi lầm

 

Nếu ta có hỏi “Em sao thế” thì cô ấy sẽ trả lời “Em không sao cả” với vẻ khổ đau, bi thảm khiến ta khốn khổ nhận thấy mình hẳn đã phạm tội gì rất nghiêm trọng. Rồi cả tháng sau ta mới biết, thì ra sáng hôm ấy lần đầu tiên trong 6 năm ta đã quên không ôm hôn cô ấy trước khi đi làm.

 

Cô ấy mất một tiếng để trang điểm và thêm một tiếng để lựa chọn quần áo

 

Trong khi với thời gian ấy ta có thể thay 30 bộ quần áo và làm được nhiều việc khác. Mới đầu cô ấy chọn bộ váy mầu tím, sau đó là mầu xanh, trắng, kem, lục, …với đủ các câu hỏi làm ta hoa mắt chóng mặt như: “Trông am mặc màu này thế nao?”, “ Kiểu này có hợp với em không?”. Rồi cô ấy lại than thở “Em chẳng có gì để mặc cho tử tế cả”. Cuối cùng, cô ấy chọn bộ váy tím đầu tiên.

 

Lần nào soi gương cô ấy cũng tìm thấy khiếm khuyết trên khuôn mặt

 

Và hôm sau ta sẽ mất một món tiền không nhỏ để cô ấy mua mỹ phẩm hoặc tìm đến các mỹ viện. Chuyện ấy lặp đi lặp lại nhiều lần trong tháng và kết quả là trong nhà có hàng tá các nhãn hiệu mỹ phẩm khác nhau.

 

Đó là những lời than phiền của những ông chồng khốn khổ, nhưng chính họ cũng không phủ nhận, thiếu những phiền toái ấy thì họ lại cảm thấy… “thiếu thiếu sao ấy”.

                                                                                                            Phạm Thanh