Phép màu Giáng sinh: Câu chuyện bà mẹ đẻ rơi bên đường được người lạ giúp đỡ

(Dân trí) - Con trai Louis của Lizzie Hines được sinh ra bên vỉa hè một con đường ở trung tâm thành phố London. Bà mẹ đến nay vô cùng muốn tìm những người đã giúp đỡ cô hôm ấy - cận Giáng sinh năm ngoái.

Phép màu Giáng sinh: Câu chuyện bà mẹ đẻ rơi bên đường được người lạ giúp đỡ - 1

Gần ngày sinh nhật đầu tiên của con trai, Lizzie tiết lộ câu chuyện vượt cạn của mình trên một bài đăng facebook, về việc cô bị chuyển đi khỏi bệnh viện ngay trước lúc chuyển dạ và đã được những con người xa lạ giúp đỡ sinh con ngay trên đường phố thế nào.

Trong câu chuyện của Lizzie có nhắc đến những người lạ đã lao đến giúp cô, một người đã quấn cho hai mẹ con một chiếc khăn để bảo vệ Louis khỏi lạnh. Đến giờ Lizzie rất muốn gặp để trả lại.


Cậu bé Louis ra đời trên hè phố ngày nào.

Cậu bé Louis ra đời trên hè phố ngày nào.

Lizzie cũng đăng tải bức hình của con trai cùng chiếc khăn sau gần 1 năm. Cô viết: "Những hình ảnh về những người xa lạ vẫn còn rất sống động. Tôi nhớ rõ mình đã nằm xuống, nhìn thấy mắt cá chân của những người đi lại xung quanh, tôi biết chuyện gì sắp xảy ra. Tôi nhớ cảm giác con tuột ra khỏi cơ thể mình, tôi cố gắng nói với mọi người rằng con đã ra đời trong bộ đồ ngủ của tôi...".

"Tôi không nhớ đã đứng lên khỏi vỉa hè, mọi người xung quanh chúc mừng và họ nói rằng đó là một "phép màu Giáng sinh", những gương mặt người lạ, và cả người đã quấn khăn cho mẹ con tôi", Lizzie viết tiếp.

Bé Louis ra đời lúc 7 giờ sáng tại đối diện một câu lạc bộ đêm. Một người lạ chạy đi lấy xe lăn trong khi một bác sỹ ngoại khoa - người mà Lizzie nói ban đầu cứ tưởng là một người "say rượu ồn ào" đã đến kiểm tra em bé.


Hình ảnh facebook của Lizzie Hines.

Hình ảnh facebook của Lizzie Hines.

"Có một câu chuyện dài hơn về việc bị đưa ra khỏi viện 1 giờ trước khi Louis ra đời, và chút rắc rối về việc phụ nữ nên được chăm sóc thế nào khi chuyển dạ sớm (tôi chắc là phải có cuộc cách mạng về chuyện này lâu rồi). Tôi biết ơn vì Louis đã ra đời khỏe mạnh, một chuyến ra đời đầy phấn chấn và tuyệt đẹp".

Bà mẹ mong mọi người chia sẻ bài viết của mình để tìm được người đã đưa cho mẹ con cô chiếc khăn cũng như mong chờ được giới thiệu con trai đã đến đoạn chập chững biết đi với một thành viên trong những người đã chào đón cậu bé đến với cuộc đời hôm đó.

Lãnh đạo bệnh viện ĐH London đã lên tiếng xin lỗi bệnh nhân vì điều này và cho biết đã có cuộc điều tra nội bộ để rút kinh nghiệm từ trường hợp của Hines và giảm nguy cơ chuyện này xảy ra lần nữa.

Huyền Anh
Theo Mirror