Ở trọ rồi "hốt" luôn con trai bà chủ, cô gái được mẹ chồng cưng hơn trứng

Huyền Anh

(Dân trí) - Tại chương trình "Mẹ chồng nàng dâu" tập 294, khán giả được phen thích thú với mối nhân duyên của cô gái từ người thuê trọ thành con dâu, được mẹ chồng yêu hết mực không cho động tay vào việc gì.

Trước đó Nguyễn Trần Yên (24 tuổi) đã quen với ông xã - là con trai của cô Phạm Thị Minh Cẩm (64 tuổi) - và được anh giới thiệu về nhà mình ở trọ khi vừa lên đại học.

Dù ấn tượng ban đầu về mẹ chồng có phần hơi sợ sệt, nhưng về ở trọ rồi cô lại rất bất ngờ vì bà chủ trọ quá chu đáo, hiền lành.

Yên kể: "Trước đó, chồng có dẫn mình về gặp mẹ hồi sinh nhật mẹ một lần. Ban đầu mình nhìn mẹ toát ra cái phong thái rất là nghiêm, làm cho mình hơi sợ. Ở được vài tháng là mẹ giảm cho mình 50% tiền nhà, phần đó coi như cho mình chi tiền học tập, rồi mẹ cũng gọi qua ăn cơm miết!" - nàng dâu vui vẻ chia sẻ.

Ở trọ rồi hốt luôn con trai bà chủ, cô gái được mẹ chồng cưng hơn trứng - 1

Nàng dâu Nguyễn Trần Yên vui vẻ chia sẻ về ấn tượng lần đầu gặp mẹ chồng - bà chủ phòng trọ (Ảnh từ chương trình "Mẹ chồng nàng dâu").

6 năm ở trọ căn phòng kế bên mà thời gian Yên chơi bên nhà bà chủ còn nhiều hơn thời gian ở phòng mình. Cô Minh Cẩm cũng rất ưng con dâu, cô kể ấn tượng về bạn gái của con trai những ngày đầu: "Hồi đó nhìn Yên như một bé trai bụ bẫm, mặc quần soọc, áo thun còn chạy cái xe đạp leo núi. Nhìn bình dân, giản dị, dễ thương lắm".

Sau 6 năm làm cô gái thuê nhà, Trần Yên cũng chính thức trở thành dâu mẹ Minh Cẩm. Nói mới làm dâu 5 tháng, nhưng sự thấu hiểu, tâm đầu ý hợp của mẹ chồng nàng dâu đã được chứng minh trong suốt nhiều năm.

Nàng dâu hài hước tiết lộ: "Hồi trước là khách qua nhà mẹ ăn cơm, mình cũng cả nể chạy phụ này phụ kia vì muốn để lại ấn tượng tốt. Tới khi mình làm con dâu rồi thì mẹ giành làm hết. Đồ ăn mẹ nấu sẵn chỉ việc ăn thôi, rửa chén mẹ cũng không cho rửa".

Mẹ chồng Minh Cẩm thì tự hào khoe về nàng dâu: "Tính Yên rất hiền lành, rất ngoan. Những quan tâm, chăm sóc của Yên rất đơn giản thôi nhưng mình ấm lòng, xúc động. Có lần tôi nhập viện, lúc đó Yên chưa làm dâu nhưng đưa tôi đi viện, đưa tôi về nhà thì chăm sóc, cơm nước bưng tận giường cho tôi.

Tôi với con dâu hợp nhau cái ăn uống, Yên mà nấu cơm sẽ nấu món tôi thích. Yên còn rất tâm lý, lâu lâu ngồi matxa, làm mặt, làm móng cho mẹ như ở spa vậy. Con không cần cho mình cái gì nữa hết mình cũng đã hạnh phúc vì có thêm một cô con gái nữa rồi. Chỉ cần con sống hạnh phúc với con trai mình, biết tôn trọng ba mẹ, anh chị chồng là được".

Ở trọ rồi hốt luôn con trai bà chủ, cô gái được mẹ chồng cưng hơn trứng - 2

Mẹ chồng nàng dâu rất "tâm đầu ý hợp" và trân quý lẫn nhau (Ảnh từ chương trình "Mẹ chồng nàng dâu").

Trần Yên bày tỏ rất trân quý những tình yêu mẹ dành cho mình nhưng cô cũng "phàn nàn" việc mẹ hy sinh quá nhiều cho con cái, gia đình mà đôi khi quên mất bản thân mình. Nàng dâu hy vọng mẹ sẽ nhờ vả các con nhiều hơn, nghĩ cho bản thân nhiều hơn vì niềm vui của mẹ là hạnh phúc của cả gia đình.

Cuối chương trình, sự xuất hiện của anh Nguyễn Phạm Quốc Đạt - con trai mẹ Minh Cẩm, chồng Trần Yên cùng bức thư gửi gắm những tình cảm yêu thương cho 2 người phụ nữ đã khiến cả hai xúc động nghẹn ngào, một nhà ba người ôm nhau hạnh phúc khiến MC Quyền Linh và Lê Lộc cũng cảm thấy vui lây.