Những sai lầm khi hò hẹn

Hẹn hò là con đường dẫn đến tình yêu. Con đường đó không chỉ toàn là hoa hồng mà có cả chông gai. Vì thế có người hẹn hò mãi mà vẫn không tìm được người trong mộng. Không ít người còn gặp hậu quả hãi hùng.

Trở ngại đó là gì? Làm sao  để không vấp phải?

 

1. Mù quáng vì đam mê

 

Theo tiến sĩ khoa học xã hội, chúng ta phải gặp gỡ nhiều người. Cuối cùng, mỗi người mới tìm được đối tượng thật sự cuốn hút. Bạn bị chàng hút hồn? Hai người đã có nhiều điểm chung? Thật tuyệt vời! Nhưng đừng để con sâu yêu thôi miên đến mức không còn biết suy xét.

 

Chị Hạnh nhà ở Q5. TPHCM, đã một lần dang dở. Chị lên mạng tìm bạn và phải lòng một anh ở Hà Nội. Ba tháng sau họ bắt đầu hẹn hò. Chị nghe lời người yêu, bán nhà chuẩn bị dắt con ra Bắc “sống bên anh trọn đời”, phút 89 chị nhận được mail ngắn gọn: “xin lỗi anh đã có gia đình”! Để tránh yêu nhầm, tốt nhất chúng ta cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định kết giao.

 

2. Không tạo không khí nặng nề

 

Cuộc hẹn không phải là buổi... trị liệu. Đừng ca cẩm về tình cũ hoặc vấn đề cá nhân. Nhiều người có kinh nghiệm đã khuyên như thế. Trong lần hẹn đầu các chàng ít quan tâm đến rắc rối về công ăn việc làm hay vết thương lòng của bạn. Muốn lấy điểm, bạn cần thể hiện được chiều sâu cá tính của mình.

 

Hãy giữ cho câu chuyện luôn sống động, vui vẻ và từ từ hé mở con người thật của mình.

 

Anh Nam một kỹ sư tâm sự: “Mình vừa mới làm quen một cô gái khá dễ thương. Buổi hẹn đầu, cô ấy cứ thao thao về mối tình cũ. Chắc nàng chưa nguôi ngoai, tiếc thật nhưng mình không muốn làm kẻ thay thế!”

 

Bạn thấy đấy, vội vàng trút bầu tâm sự chẳng khác gì dội gáo nước lạnh vào người mới quen. Hành động này có thể khiến người ấy không muốn gặp lại bạn lần thứ hai. Dĩ nhiên, khi thân thiết hơn, bạn có thể kể về tình xưa trong chừng mực nào đó. Tuyệt đối không bộc bạch quá sớm và quá nhiều về rắc rối của bản thân.

 

3. Hoài nghi và cứng nhắc

 

Hẹn hò là việc không dễ dàng. Thậm chí, bạn còn có thể bị vỡ mộng. Tuy nhiên, đừng vì lý do này mà chán nản. Nếu bi quan và hoài nghi, bạn sẽ đánh mất nhiều cơ hội. Hãy mạnh dạn ra ngoài giao tiếp, mở rộng lòng đón nhận những quan hệ mới. Rồi bạn sẽ gặp một “người dưng” đáng yêu!

 

Suy cho cùng hẹn hò là quá trình sàng lọc. Vấn đề là bạn gặp người phù hợp sớm hay muộn mà thôi.

 

Bên cạnh đó, một số người lại quá cứng nhắc về tiêu chuẩn người bạn đời. Quanh chúng ta không ít người đáng yêu, đừng nhất nhất chiếu theo bảng tiêu chuẩn với hàng tá điều khoản! Như thế bạn chỉ có thể làm bạn với chính mình mà thôi.

 

Chị Xuân là một nhân viên văn phòng, có thể chia sẻ được với bạn điều này: Trước đây, chị luôn nghĩ mình chỉ có thể yêu một người trí thức, ít nhất cũng là hàng cử nhân. Mãi đến 40 tuổi, chị mới mở lòng mình với một người thợ hàn. Bây giờ chị hạnh phúc hơn cả mong đợi.

 

Bạn thấy không? Nếu biết đi đúng hướng bạn sẽ không bị rơi xuống vực thất vọng...

 

Theo Tiếp Thị và Gia Đình