Nhận trái đắng vì cứ giận chồng là xách đồ ra khỏi nhà

10 năm hôn nhân, tình yêu cô dành cho chồng rất nhiều. Thế nhưng, không phải cứ sống với người mình yêu là hạnh phúc.

Nhận trái đắng vì cứ giận chồng là xách đồ ra khỏi nhà - 1

Ảnh minh họa: Phụ Nữ Việt Nam.

Hôn nhân có nhiều lúc rất rời rạc khiến cô mệt mỏi. Cô bỏ nhà ra ngoài ở để hòng mong nhận được sự quan tâm, thay đổi của chồng. Thế nhưng, điều cô nhận được chỉ là trái đắng.

Lúc yêu, cô đã cảm nhận được sự khác biệt giữa cô và anh, thế nhưng, vì yêu anh, trân trọng sự chân thành anh dành cho mình, cô đã nhận lời cùng anh làm đám cưới. Cô vẫn luôn nghĩ, nếu mình cố gắng thì mọi sự khác biệt sẽ bị xóa nhòa, hạnh phúc sẽ luôn ngập tràn trong tổ ấm nhỏ.

Thế nhưng, cô đã sốc khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Đó là nỗi cô đơn mỗi tối khi chồng bận đi tiếp khách, đi nhậu với bạn bè đến khuya với về. Cuộc sống hôn nhân thật trái ngược với tưởng tượng của cô.

Hôn nhân của cô nhiều lần rơi vào bế tắc. Đã 2 lần cô bỏ về nhà mẹ đẻ. Thậm chí, có lần cô còn mang theo con ra ngoài thuê nhà. Cô chỉ mong khi mình đi, chồng sẽ dỗ dành và đón mẹ con cô về. Cô thật lòng muốn chung sống hạnh phúc cùng chồng và các con. Thế nhưng, thời gian cô chuyển ra ngoài, cô không nhận được tín hiệu gì từ chồng.

Rồi cô có lịch đi công tác nước ngoài vài tháng. Trong thời gian đó, cô và chồng đã liên lạc với nhau. Vợ chồng bàn bạc việc đoàn tụ. Cô thực sự đã rất vui. Ngày về nước, nhìn thấy chồng đến đón, cô đã nghĩ vợ chồng sẽ bắt đầu cuộc sống mới, trong một không gian mới sau nhiều sóng gió. Thế nhưng, mọi việc không như cô nghĩ.

Vì mâu thuẫn, cô lại tiếp tục chuyển ra ngoài sống. Chồng cô đã rất giận và yêu cầu ly hôn. Cô cảm thấy rất sốc. Dù hôn nhân lỏng lẻo bấy lâu, dù nhiều lần nói đến chuyện ly hôn nhưng chưa bao giờ cô thấy chồng quyết liệt như lần này. Cô đã hết hy vọng vào cuộc hôn nhân này.

Thế nhưng, khi suy nghĩ kỹ, anh đã mong cô quay về. Khỏi phải nói cô vui thế nào. Cứ tưởng, hôn nhân từ nay sẽ hết sóng gió, chỉ còn bình yên bên nhau. Cô đã hồ hởi như một đứa trẻ khi chồng cô đến đón mẹ con cô về nhà. Cô cũng tự thay đổi mình, sống nhẹ nhàng hơn, chăm sóc gia đình nhỏ nhiều hơn và yêu chồng bằng tất cả tình cảm của mình. Thế nhưng, cô "ngã ngửa" khi phát hiện ra anh đã có tình cảm với người phụ nữ khác trong thời gian cô bỏ ra ngoài ở. Điều mà cô buồn nhất là hiện tại hai người vẫn duy trì mối quan hệ ngoài luồng này.

Cô đau khổ và dằn vặt chính mình. Cô muốn buông tay nhưng nghĩ đến 2 đứa con rất yêu bố, cô lại bối rối…

Theo phunuvietnam.vn