Người đàn ông cưỡng đoạt hơn 10 cô gái, không ai báo cảnh sát vì cùng lý do

Hải Đường

(Dân trí) - Cô Tô sống tại Thượng Hải (Trung Quốc), là giám đốc điều hành một công ty tại thành phố này. Có sự nghiệp thành công nhưng chuyện tình cảm của cô không được suôn sẻ.

Điều kiện kinh tế của cô Tô không tệ, cô cũng chỉ muốn tìm một người thích hợp để kết hôn. Nhưng mạng lưới bạn bè của Tô không quá lớn, những người "đàn ông đẳng cấp cao" đã kết hôn, cô không còn cơ hội.

Vào tháng 12/2020, bố mẹ Tô lại thúc giục cô lấy chồng. Họ bảo con gái hãy nhanh chóng tìm bạn trai đi. Hứa hẹn với bố mẹ hết lần này đến lần khác, nhưng Tô không biết làm thế nào để tìm được một tấm chồng.

Rồi có người giới thiệu cho cô một phần mềm tìm kiếm bạn trai với lời quảng cáo đây là hệ thống thành viên, thông tin tương đối thật, và các thành viên đều là những người trẻ tuổi chất lượng cao. Tô gặp Du qua phần mềm này. Từ hồ sơ đăng ký, Tô biết Du là một "bác sĩ hồi hương" hạng A, từng có bài đăng báo trên một trang web nổi tiếng của Mỹ, anh ta thành lập công ty sau khi về Trung Quốc, hiện là sếp lớn và sở hữu khối tài sản kếch xù.

Qua ảnh có thể thấy Du tầm ngoài 30 tuổi, ngoại hình và điều kiện cá nhân phù hợp với tiêu chí lựa chọn bạn đời của Tô. Tô để lại lời chào, mấy ngày sau hai người bắt đầu trò chuyện và Tô cảm thấy người này khá tốt.

Ngày 13/12, Du nhắn tin rủ Tô đi ăn. Cô cũng định gặp Du nên không từ chối. Tô đến nhà hàng đúng giờ, nhưng hơi choáng vì nhà hàng Du chọn rất bình thường, không phải nhà hàng nổi tiếng, cũng không phải nhà hàng kiểu cách phương tây. Tô còn nghĩ rằng mình đến nhầm quán nhưng khi Du bước ra, thì cô chắc rằng đây là người mình đang hẹn gặp.

Là người ở đẳng cấp cao, Tô cũng từng gặp một số sếp lớn, nhưng cô luôn cảm thấy Du không có khí chất của một ông chủ lớn. Trong suốt buổi trò chuyện anh ta không có câu hỏi gì ngoài phép lịch sự xã giao cả.

Người đàn ông cưỡng đoạt hơn 10 cô gái, không ai báo cảnh sát vì cùng lý do - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Du gọi một ít rượu, Tô uống ngon lành. Uống được một hồi thì Tô trở nên hơi say. Khi ra khỏi quán, cô được Du dìu đi. Tới khi bước ra ngoài, trước mắt Tô chỉ thấy bóng tối, sau đó cô bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy Tô cảm thấy rất khó chịu, không chỉ đau đầu mà còn buồn nôn. Cô định đi tắm cho tỉnh táo nhưng lại thấy mình không một mảnh vải che thân. Tô không có thói quen ngủ khỏa thân. Nhớ lại sự việc, cô chỉ biết mình có đi ăn và uống rượu cùng Du, sau đó Du đưa cô về, còn lại không nhớ gì nữa cả. Tô suy sụp và ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Theo thông tin mà Tô cung cấp, cảnh sát không tìm thấy Du Mou, nhưng đang có hồ sơ về một kẻ tình nghi tên là Dou Mou.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, Dou không phải "bác sĩ hồi hương", mà là một cử nhân đã tốt nghiệp. Anh ta cũng không phải chủ doanh nghiệp lớn, thậm chí còn không có công việc hợp pháp. Cảnh sát bắt đầu điều tra Dou, và tìm thấy Dou trong một nhà hàng ở quận Trường Ninh, Thượng Hải. Lúc này, Dou đang hẹn hò với một người phụ nữ khác. Khi cảnh sát bắt Dou, họ cũng tìm thấy một số loại ma túy không rõ nguồn gốc trong đồ đạc của anh ta.

Cảnh sát nhận ra rằng cô Tô có thể không phải là nạn nhân đầu tiên. Bất ngờ hơn, cảnh sát đã tìm thấy nhiều ma túy hơn trong căn nhà Dou đang thuê. Tại đó còn có những tấm hình không đứng đắn chụp phụ nữ và 5 ổ cứng có video.

Dou lần lượt giải thích tội trạng. Anh ta cho biết kể từ khi tốt nghiệp đại học, chưa bao giờ tìm được một công việc tốt. Đã 30 tuổi nhưng anh ta không có bạn gái. Sợ bố mẹ thúc giục, anh ta đã bịa đặt danh tính trên phần mềm hẹn hò và kết nối với các cô gái thành công.

Nhưng anh ta cũng ý thức một điều rằng, khi danh tính thật của mình bại lộ, sẽ chẳng cô gái nào muốn ở bên anh ta. Bởi vậy Dou đã lên kế hoạch lợi dụng các cô gái, đánh thuốc mê họ. Hơn 10 cô gái, tất cả đều là giám đốc điều hành cấp cao với sự nghiệp thành công, đã bị anh ta tấn công tình dục. Họ chọn im lặng để giữ gìn thanh danh. Anh ta chỉ bị phanh phui khi gặp Tô.

Động cơ của Dou thật không thể tin được. Trên đời này có rất nhiều người không thành công, nhưng họ vẫn kiên trì phấn đấu, không dính vào hành động vi phạm pháp luật. Những gì đang chờ đợi Dou sẽ là bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Bài học cho các cô gái là, dù gặp đối tượng thuộc hàng đẳng cấp, bạn cũng cần phải hết sức cảnh giác. Khi hẹn hò, đi chơi, nhất định phải đề phòng, đừng quá chén và nên cẩn trọng với đồ mình ăn uống. Sự an toàn của bản thân cần được đặt lên vị trí hàng đầu.

Theo www.sohu.com