Nghĩa vợ chồng

(Dân trí) - Mình yêu. Em thích gọi mình như vậy, bởi một tiếng mình thân thương mà chứa đựng nhiều ẩn ý, ám chỉ hai con người “tuy hai mà một”. Vậy cũng có nghĩa rằng, một khi đã là vợ chồng, chúng ta chẳng gì phải giấu giếm nhau.

Em đã sống đúng với “lý tưởng” đó, và em tin mình cũng vậy. Mình là người chân chất, hiền lành, yêu vợ thương con, những chuyện lớn nhỏ chúng ta đều tâm sự, em chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày lại phải biết đến cái “bí mật động trời” mà mình âm thầm che giấu vợ suốt nhiều tháng qua.


Nghĩa vợ chồng



Nói thật với mình, khi sự thật vỡ lở, em thấy thương mình nhiều hơn là giận. Những ngày qua mình đã khổ sở đến mức nào khi vừa tìm cách vực chuyện làm ăn, vừa âm thầm giấu vợ về món nợ đã lên đến con số lớn tới mức có nằm mơ em cũng không tưởng tượng được? Em chợt nghĩ tới những lúc ánh mắt mình thoáng lơ đãng xa xăm. Em hỏi “mình có chuyện gì thế?”, mình không thể trả lời. Em có vô tâm quá không khi nghĩ “mọi đàn ông đều có những lúc lơ đãng như vậy dù họ chẳng nghĩ gì...”? Nếu khi ấy em cứ gặng hỏi, mình có nói với em không? Nhưng em lại sợ mình thành một bà vợ lắm điều nếu cứ tra hỏi mãi...

Mình ạ, công việc làm ăn thua lỗ là chuyện rất bình thường. Ở đời có thắng có thua. Thắng không huệnh hoạng, khoe khoang, thua không cay cú. Ngẫm cho cùng, tiền bạc trên đời, mọi vật chất của cải chỉ là phù du, chết có mang theo được đâu. Vợ chồng bên nhau, trải qua những thăng trầm, đến cuối đời cũng chỉ còn cái tình, cái nghĩa là điều đáng nói. Chúng ta đã có với nhau một đứa con. Mình nhìn xem, con thực sự là thiên thần, là tài sản quý giá nhất đấy. Tiền tỉ em không tiếc (cứ cho rằng em học dốt Toán đi, em chẳng thể tưởng tượng được nó lớn tới mức nào), chỉ tiếc nuối nếu trong đời này chúng ta không sống được hết lòng vì người mình yêu thương, chỉ tiếc nếu vì em và con mà mình phải nặng gánh lo nghĩ, sức khỏe trở nên suy nhược. Những gì đã mất vẫn có thể làm lại. Song em không sống nổi nếu vợ chồng vì sóng gió mà li tan. Hãy hứa với em rằng, từ giờ phút này trở đi, mình không bao giờ giấu em chuyện gì nữa.

Bất hạnh lớn nhất của người đàn ông là không thể tìm được một người vợ mình yên tâm chia sẻ, không có một hậu phương mềm mại như dòng nước, vững chắc tựa Thái Sơn. Mình không nỡ biến em thành bất hạnh của đời mình chứ nhỉ?

Người ta vẫn nói, dù có phải đối mặt với sóng to gió lớn cỡ mấy, chỉ cần chồng vợ đồng lòng, vẫn sẽ vượt được qua. Không phải lý thuyết suông đâu, ngẫm ra thật đúng. Năm mới sắp sang rồi. Vợ chồng mình lại quay về con số 0 tròn trĩnh. Nhưng em biết rõ, chúng ta vừa giàu hơn rất nhiều ở nghĩa vợ chồng. Hãy nhìn đứa con xinh để hướng lên phía trước, luôn có một ngày mai tươi sáng hơn đang chờ đợi.

Nhân Ảnh