Nghị lực phi thường của chàng trai bị khối u ác "ăn" mất nửa khuôn mặt

(Dân trí) - Tim McGrath, 38 tuổi bị hủy hoại nửa khuôn mặt vì căn bệnh ung thư quái ác. Tuy nhiên kể cả trước hay sau khi phẫu thuật, anh vẫn luôn yêu đời.

Tim McGrath được chẩn đoán mắc bệnh Synovial Sarcoma, một dạng ung thư mô hiếm gặp khiến anh bị khối u to như quả bưởi phát triển trên nửa mặt bên trái.

Với khuôn mặt đang được tái tạo dang dở, Tim vẫn nở nụ cười rạng rỡ
Với khuôn mặt đang được tái tạo dang dở, Tim vẫn nở nụ cười rạng rỡ
Hình ảnh của chàng trai vào tháng 2/2014
Hình ảnh của chàng trai vào tháng 2/2014

Sau khi khối u lan rộng ra phần hàm, Tim đã phải tiến hành một cuộc phẫu thuật tạo hình để ghép ống thở và ống dẫn thức ăn. Đến tháng 10/2015, chàng trai lại trải qua một ca phẫu thuật dài 30 tiếng để loại bỏ hoàn toàn khối u rồi ở lại bệnh viện 7 tuần liên tiếp.

Khối u khổng lồ chèn xuống phần hàm làm Tim không thể ăn uống nổi
Khối u khổng lồ chèn xuống phần hàm làm Tim không thể ăn uống nổi
Nửa khuôn mặt lộ cả hộp sọ sau ca phẫu thuật loại bỏ khối u
Nửa khuôn mặt lộ cả hộp sọ sau ca phẫu thuật loại bỏ khối u

“Sau khi phẫu thuật để loại bỏ khối u, tôi đau khổ nhận ra một nửa khuôn mặt mình đã bị lấy đi và nó vẫn sẽ như vậy nếu tôi không gặp tiến sĩ Chaiyasate rồi bắt đầu cảm thấy hy vọng một lần nữa. Bị bao phủ bởi những vết sẹo từ cuộc phẫu thuật trước đó làm việc lựa chọn cách thức tái tạo có nhiều hạn chế nhưng chúng tôi đã tiếp tục và kết quả thật đáng kinh ngạc”, Tim chia sẻ.

Chàng trai đến từ Michigan, Hoa Kỳ cho biết mình đã sống gần một năm với nửa khuôn mặt thấy được cả xương bên trong và suốt quãng thời gian đó, Tim luôn nghĩ đủ mọi cách để tự an ủi mình.

Bác sĩ Kongkrit Chaiyasate đã đồng ý chữa bệnh cho Tim sau khi nghe về hoàn cảnh của anh
Bác sĩ Kongkrit Chaiyasate đã đồng ý chữa bệnh cho Tim sau khi nghe về hoàn cảnh của anh
Hình ảnh của Tim vài giờ sau ca phẫu thuật cấy ghép
Hình ảnh của Tim vài giờ sau ca phẫu thuật cấy ghép

Người đã tiến hành tái tạo khuôn mặt cho anh là tiến sĩ Kongkrit Chaiyasate, một trong những chuyên gia hàng đầu. Bác sĩ Chaiyasate đã sử dụng da và cơ từ chân trái, cánh tay trái, thêm một ít ở trước trán của Tim để nuôi cấy lại nửa mặt bị phá hủy.

Dù hiện tại Tim không thể uống nước, ăn uống bằng miệng hay phát âm một số từ ngữ nhưng chàng trai 38 tuổi cảm thấy chất lượng cuộc sống của mình đang được cải thiện theo từng ngày.

Từ tháng 5/2015, khối u bắt đầu tăng trưởng và Tim đã phải sử dụng ống dẫn thức ăn
Từ tháng 5/2015, khối u bắt đầu tăng trưởng và Tim đã phải sử dụng ống dẫn thức ăn
Chàng trai muốn truyền cảm hứng cho mọi người thông qua câu chuyện của mình.
Chàng trai muốn truyền cảm hứng cho mọi người thông qua câu chuyện của mình.

“Có những người nhìn tôi chằm chằm, chủ yếu là những đứa trẻ không hiểu chuyện nhưng tôi hy vọng mọi người có thể nhìn thấy một câu chuyện ẩn giấu sau đó. Cuộc hành trình của tôi rất dài và hầu như không thể tưởng tượng được với bất cứ ai nhưng tôi đã có những người hỗ trợ tuyệt vời. Tôi cũng nhận được sức mạnh từ họ mỗi ngày”, Tim khẳng định.

Trà Xanh
Theo Metro