Ngầm ý của chàng

Ngôn ngữ của đàn ông thực ra phức tạp hơn cả chữ tượng hình Trung Quốc và khó hiểu hơn cả chữ viết của bộ tộc da đỏ. Nhưng không hiểu sao lại chẳng ai bán cuốn sách dạy thứ tiếng này.

- Chồng nói: Hôm nay anh sẽ về muộn, ở công ty có rất nhiều việc mà anh phải hoàn thành gấp.

 

Ý là: sau giờ làm việc anh và mấy thằng bạn sẽ đi uống bia.

 

- Chồng nói: Liệu em có thể cho anh được tự do làm những việc anh thích mà không cần phải báo cáo em không?.

 

Ý là: Anh muốn đi hát karaoke với chúng bạn.

 

- Chồng nói: Anh sẵn lòng giúp em việc nhà nhưng ngặt nỗi hôm nay anh phải viết nốt báo cáo.

 

Ý là: Anh sẵn sàng ngồi hàng giờ trước máy vi tính với bộ mặt căng thẳng như đang viết báo cáo và cố nén lòng không chơi trò chơi điện tử khi có em ở trong phòng chứ không đời nào chịu lấy cái chổi hay giẻ rửa bát.

 

- Chồng nói: Anh rất vui khi đến nhà bố mẹ em ăn cơm vào ngày chủ nhật.

 

Ý là: nhưng sẽ là vui gấp bội nếu được đi đánh tá lả với mấy gã cùng công ty.

 

- Chồng nói: Anh và người bạn cùng cơ quan đang có chút công chuyện quan trọng cần bàn riêng với nhau, em chịu khó ngồi chờ một chút ngoài phòng khách nhé?

 

Ý là: Em muốn làm gì thì cứ làm, đừng để ý đến anh, để anh còn nghe cậu bạn giảng giải về những ưu khuyết điểm của con dế linh động mà anh mới mua.

 

- Chồng nói: Em muốn có anh giúp em làm cơm không?

 

Ý là: Anh sẵn sàng kể lại cho em những tin tức nóng hổi anh vừa xem trong chương trình thời sự trong khi em nhặt rau.

 

- Chồng nói: Công việc của em cũng quan trọng không kém gì công việc của anh cả.

 

Ý là: Tất nhiên, trong trường hợp em hàng ngày em vẫn "cơm dẻo canh ngọt" đủ ba bữa cho anh.

 

- Chồng nói: Cô ấy trông cũng được đấy chứ.

 

Ý là: Anh biết là sẽ hỏi được điện thoại của cô ấy qua ai rồi.

 

- Chồng nói: Em biết không, hôm nay công ty anh tổ chức sinh nhật cho sếp nên chỉ có toàn người trong cơ quan thôi.

 

Ý là: Anh đã nghĩ ra là mình sẽ làm những gì trong quãng thời gian quý giá không có vợ ở bên cạnh rồi.

 

- Chồng nói: Sylvester Stallone là một diễn viên tồi, trông như một đống thịt vậy.

 

Ý là: Anh biết mình rất lười tập thể dục nhưng không đời nào anh chịu thú nhận điều đó với ai cả.

 

- Chồng nói: Anh chẳng bao giờ thèm ghen đâu.

 

Ý là: nhưng nhất đinh anh sẽ tìm cho ra tung tích của anh chàng bảnh trai đã mời em nhảy những hai lần trong buổi sinh nhật bạn thân của em và sẽ theo dõi chặt chẽ hành vi của hai người.

 

- Chồng nói: Em là những gì quý giá nhất trong cuộc đời anh.

 

Ý là: Anh không thể tưởng tượng được là mình sẽ tự nấu ăn ra sao và tìm quần áo, caravat mỗi ngày thế nào nếu không có em.

 

- Chồng nói: Em yêu của anh thật đảm đang.

 

Ý là: Thực ra làm bếp mới là công việc phù hợp nhất với em.

 

- Chồng nói: Hôm nay anh hứa là sẽ về sớm.

 

Ý là: nhưng nếu buồn ngủ quá thì em cứ đi ngủ trước, đừng đợi anh.

 

- Chồng nói: Anh xin lỗi, em hoàn toàn đúng.

 

Ý là: Đây là cách duy nhất làm cho em nín lặng dù chỉ trong 30 phút em yêu ạ.

 

- Chồng nói: Em là người phụ nữ đẹp nhất.

 

Ý là: Bởi vì lúc này ngoài anh và em ra chẳng có ai nữa để so sánh.

 

Theo Sành Điệu