Nếu phải dành 500h/năm để làm việc nhà, phụ nữ bị "cướp" những gì?

“Nếu bạn là phụ nữ, dù bạn sống 1 mình hay bạn và chồng có phân chia việc nhà tốt đến đâu, thì bạn sẽ vẫn bị kỳ vọng là đi làm bên ngoài ít thôi. Bạn sẽ phải nhận nhiều việc nhà hơn khi con bạn bị ốm” - đó là chia sẻ của nữ tỷ phú Melinda Gates.

Bà Melinda Gates là người phụ nữ quyền lực thứ ba trên thế giới và là người Mỹ được Forbes 2017 xếp hạng là người phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới.

Nếu phải dành 500h/năm để làm việc nhà, phụ nữ bị "cướp" những gì? - 1

Bà có chung một tài sản được ước tính gần 90 tỷ đô la với chồng – tỷ phủ Bill Gates và nổi tiếng là một nhà hoạt động xã hội có đóng góp nhiều nhất trên thế giới với tư cách là đồng chủ tịch của Quỹ Bill và Melinda Gates.
Bà có chung một tài sản được ước tính gần 90 tỷ đô la với chồng – tỷ phủ Bill Gates và nổi tiếng là một nhà hoạt động xã hội có đóng góp nhiều nhất trên thế giới với tư cách là đồng chủ tịch của Quỹ Bill và Melinda Gates.

Ngoài những sáng kiến ​​về giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cho các cặp vợ chồng, bà Gates rất quan tâm đến các vấn đề của phụ nữ trên khắp thế giới... Bà cho rằng những người phụ nữ hàng giờ hàng ngày phải làm việc không lương như những công việc gia đình sẽ “cướp đi khả năng tiềm tàng của người phụ nữ”.

Bà từng kể rằng: “Vài năm trước, tôi có dành một vài ngày đến thăm nhà cặp vợ chồng Tanzania (đất nước nằm ở phía Đông Phi) Anna và Sanare cùng 6 đứa con của họ. Một ngày của Anna bắt đầu từ lúc 5h sáng bằng việc nhóm củi nấu bữa sáng. Sau khi dọn dẹp, chúng tôi bắt đầu đi lấy nước (thùng của Anna phải hơn 18kg nước). Sau đấy chúng tôi lại nhóm lửa nấu bữa trưa. Sau bữa trưa, chúng tôi đi vào rừng, đốn củi để dành cho ngày mai. Tiếp đó, chúng tôi lại đi lấy nước, lấy sữa cừu, làm bữa tối và dọn dẹp.

Melinda Gates cùng chồng và các con trong chuyến hoạt động từ thiện ở châu Phi.
Melinda Gates cùng chồng và các con trong chuyến hoạt động từ thiện ở châu Phi.

Lịch trình này không để hở ra cho Anna một chút thời gian rảnh nào để làm những việc khiến cuộc sống của chính bản thân cô ấy tốt đẹp hơn về lâu về dài, không một chút thời gian rảnh để bắt đầu kiếm một công việc được trả lương, hay mở một mối làm ăn nhỏ, không một phút rảnh nào để đưa con đi khám bác sĩ... Anna lao đầu vào chăm sóc và đáp ứng những nhu cầu căn bản nhất của gia đình trong toàn bộ 24h. Con gái cô Grace có được đi học ở một trường làng, nhưng cô bé thậm chí còn không có thời gian làm bài tập về nhà, sau khi giải xong bài tập toán dưới ánh nến, cô bé luôn là người cuối cùng trong nhà đi ngủ.

Tiềm năng của con người đang dần bị mất đi bởi cách vận hành cuộc sống của người phụ nữ như thế này. Và sự hủy hoại với quá trình tiến tới tiến bộ, thịnh vượng của các quốc gia có thu nhập thấp là không thể đong đếm. Bất bình đẳng vô hình đang diễn ra, và không một ai nói về nó.

Tôi đang cố găng để thay đổi nó. Hằng năm, Bill và tôi đều viết một lá thư nói về cuộc chiến toàn cầu chống lại đói nghèo. Và nay, tôi muốn nói về cách đánh giá thấp thời gian của phụ nữ - và cái cách mà nó ngăn cản chúng ta.

Khi dùng hình ảnh những người phụ nữ chặt củi và lấy sữa dê, có vẻ như tôi đang vẽ ra một bức tranh xa xôi, không có thực. Nhưng thực tế, chênh lệch thời gian dựa trên yếu tố giới là sự thực đang diễn ra hàng ngày ở Mỹ, thậm chí rất nhiều các quốc gia phát triển khác. Phụ nữ Mỹ trung bình dành 4h/ngày làm các công việc nhà không được trả lương, trong khi nam giới Mỹ chỉ dành 2.5h/ ngày. Tính tổng lại, phụ nữa dành hơn 500h/năm để làm các công việc nhà, một khối lượng thời gian khổng lồ mà họ có thể dành ra để làm bao nhiêu thứ khác.

Dĩ nhiên, định kiến giới đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi còn là một cô bé vùng Dallas những năm 1970. Nhưng định kiến căn bản về việc phụ nữ nên là người làm những công việc như: nấu ăn, đi chợ, dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, chăm sóc người khác, trẻ nhỏ, người ốm, người già,... vẫn chưa được dẹp bỏ.

Đáng sợ nhất là việc định kiến này vẫn đang tiếp tục diễn ra trong vô hình, không ai nói ra và cũng không ai chú ý đến. Các bà mẹ tuy không còn bị gắn chặt với hình ảnh bếp lò nhưng họ vẫn phải làm các công việc dọn dẹp nhiều hơn gấp 3 lần so với đàn ông.

Theo bà Melinda: Chỉ 1/50 người bạn thấy trên các quảng cáo trên TV đang làm các công việc dọn dẹp hay chăm sóc con cái là nam.
Theo bà Melinda: "Chỉ 1/50 người bạn thấy trên các quảng cáo trên TV đang làm các công việc dọn dẹp hay chăm sóc con cái là nam".

Không quan trọng bạn là ai, những định kiến này đang ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn nhiều hơn bạn tưởng. Nếu bạn là phụ nữ, dù bạn đang sống một mình hay bạn và người bạn đời của mình có cố phân chia công việc nhà tốt đến đâu, thì bạn vẫn sẽ nhận ra rằng bạn được kì vọng đi làm ít đi, hoặc nhận nhiều công việc nhà hơn ngay khi người bạn đời của bạn hoặc con bạn bị ốm. Nếu bạn là nam giới, bạn có thể (hoặc có thể không) nhận ra rằng những người phụ nữ xoay quanh cuộc sống bạn đang phải nhận nhiều trách nhiệm hơn lượng thời gian họ có”.

Khi các ông chồng chịu chia sẻ với vợ mình công việc nội trợ, thực sự đem lợi ích gì?

"Phải thừa nhận một điều, người đàn ông hỗ trợ việc nhà nhiều hơn thì phụ nữ sẽ có nhiều thời gian cho các chị hơn. Nếu không ai chịu hy sinh ít nhiều nghề nghiệp mình thì làm sao giúp được thế giới tốt hơn? Đây là mối quan tâm toàn cầu. Hiện nay, phụ nữ mỗi ngày mất 125 triệu giờ để… lấy nước. Hậu quả rất lớn là khi mất 2 giờ một ngày đi lấy nước, bạn mất từng ấy thời gian không tham gia vào nền kinh tế, từng ấy thời gian không giúp đỡ được con cái học hành thêm và tất nhiên có thể bạn cũng hụt cả thời điểm để thăng tiến đường công danh, chính trị. Đây là chủ đề liên quan đến tất cả các quốc gia mà chúng ta phải giải quyết. Nếu phân bổ công việc tốt hơn tôi tin rằng người phụ nữ nào cũng sẽ thành công" - Melinda Gates

Theo T/H
Phụ Nữ Việt Nam