Một năm may mắn

(Dân trí) - Tôi có thói quen thi thoảng lại kể lể những lần gặp may để thấy rằng cuộc sống này mừng vẫn nhiều như vui và những nỗi buồn thì hãy thả trôi đi, to biến thành nhỏ, nhỏ hóa ra không có.

 
Một năm may mắn


1. Hôm ấy đang lầm bầm thầm trách mình dậy muộn, không kịp qua chợ mua ít đồ lên văn phòng, ăn cho đỡ đói đỡ buồn, thì đột nhiên lại có khách từ miền Nam ra, mang theo cơ man nào là thanh long và chôm chôm nhãn còn lá, tươi chưa từng thấy.

 

2. Có bận vừa đến công ty thì trời đổ mưa, may thế. Lại có lần đang chuẩn bị đi chơi thì trời cũng mưa, thế là đỡ phải đi.

 

3. Hôm vừa hết ga thì được tin giá ga giảm.

 

4. Sinh nhật chồng vào đúng hôm “giáp hạt” cả nhà nhẵn túi, thế là khỏi phải mua quà.

 

5. Lần nhà sắp có việc, muốn xin sếp nghỉ hai hôm mà không tìm được lý do gì cho đẹp, thế mà đùng một phát lăn ra cúm, bác sỹ cho nghỉ ba ngày, tuân theo luôn kẻo lây cho đồng nghiệp thì khốn, chỉ một ngày sau đã hết ốm, thế mới tài.

 

6. Hôm muốn làm biếng tý thì sếp lại nhận được lệnh phải đi họp, còn gì có thể chiều lòng người hơn.

 

7. Đang quắn cả lên vì sắp hết giờ mà báo cáo gấp chưa xong thì bỗng nhận được tin nhắn của chồng: “Anh đón con rồi nhé, sếp cho về sớm còn dịch tài liệu” mình lại tủm tỉm nhủ, đời mình đúng là ở hiền gặp lành.

 

8. Hôm hai bố con nhà nó đủng đỉnh, mình chắc mười mươi bị muộn giờ, ấy thế mà đến nơi đồng hồ chấm công đang điểm 7h30’52” thật là tài tình.

 

9. Lại có hôm còn may mắn hơn, vì có việc phải đi rút tiền, đứng chờ mãi giáp giờ rồi mà sắp đến lượt mình, bỏ đi không đành nên cố chờ rút cho bằng được, kết quả là đến công ty khi kim phút chỉ sang số thứ ba mươi sáu, muộn mất sáu phút rồi, thế là rút điện thoại ra xin sếp nghỉ phép luôn ngày hôm ấy, được xả hơi, đời còn gì tươi đẹp hơn.

 

10. Đang không ai lười cho nên cứ chần chừ chưa buồn giặt chăn màn, thì đúng tối hôm ấy mát giời, bé ngoan của mẹ lại tè hết cả ra giường, thế là được giặt luôn cả bộ, thật là may mắn.

 

11. Đúng lúc có cái lịch trả nợ bị thúc đột ngột thì cô đồng nghiệp trong đội cùng chơi họ lại “chê tiền”, bảo chưa cần nên lấy cuối cũng được, mình “nhót” luôn, thật là cao thủ không bằng tranh thủ.

 

12. Cứ nhằm đúng những hôm chồng về muộn thì trời đổ mưa, thế là đỡ tốn công ròng ống nước ra tưới rau.

 

13. Ở quê có việc đột xuất, phải quyết định về gấp, khi đó chỉ còn mười phút nữa là tàu chạy, vẫn đinh ninh sẽ trễ tàu, tuy nhiên cứ cố còn nước còn tát, vội vàng sắp xếp đồ nhanh nhất có thể. Ra ga vừa mua xong vé thì tàu xình xịch chạy tới, công nhận trời có mắt.

 

14. Được hôm cuối tuần bố nó bận, hai mẹ con liền tự bắt xe, đi thăm cô bạn vừa sinh con ở một huyện cách thành phố hơn hai chục cây số. Nhà cô ấy cũng tiện xe tuy nhiên hôm đó mải chuyện nên lúc ra về thì xe buýt vừa lăn bánh. Xe khách thì chật như nêm, đi qua họ cứ vút thẳng không thèm nhìn đến nửa con mắt, đang không biết làm thế nào, khéo phải gọi rồi chờ taxi quen từ thành phố về đón, thì đúng lúc ấy, chiếc xe buýt của một siêu thị gần nhà đi đón khách ở huyện tiến đến, lại được bác tài cười toe toét gọi: “Đi siêu thị không?”, thật là không bàn phím nào tả hết được niềm vui. Hai mẹ con ghé siêu thị rồi thong thả đi bộ về nhà.

 

Chỉ tí xíu con con thế thôi nhưng cứ gom lại thành một năm may mắn, và vẫn đang vui tươi chuẩn bị chào đón những năm tiếp theo cũng may mắn tương tự.

 

TSL