Mẹ chồng chê con dâu lười vì không gửi cháu đi làm

Con bé còn quá nhỏ và vẫn còn bú sữa mẹ, nếu gửi về quê có nghĩa là cả tuần cháu mới có thể gặp con một lần. Chỉ nghĩ tới thôi là nước mắt cháu đã trào ra vì thương con...

Cô Thanh Tâm kính mến!

Vợ chồng cháu mới cưới nhau được gần 2 năm, hiện chúng cháu đều công tác trên Hà Nội. Do kinh tế eo hẹp nên hai đứa cũng chỉ thuê được một căn phòng trọ nho nhỏ trong trung tâm thành phố. Lúc sinh con đều phải nhờ một tay bà nội từ quê lên chăm sóc.

Ngặt một nỗi do điều kiện không cho phép nên cháu phải đi làm sớm trở lại khi con mới được 4 tháng. Kể từ đó, mọi việc trong nhà đều đến tay bà phải quán xuyến. Không may trong thời điểm khó khăn ấy bà bị trượt chân trong nhà vệ sinh, gãy xương cẳng tay.

Bác sĩ nói vì bà đã lớn tuổi nên sẽ phải mất một thời gian dài mới có thể hồi phục lại được. Cháu quyết định xin nghỉ làm để trông con. Hai vợ chồng cũng bàn với nhau sẽ để bà ở lại đây để tiện thăm khám và chăm sóc. Nhưng có lẽ do sợ làm chúng cháu vất vả thêm nên bà một mực muốn về quê. Cực chẳng đã, chúng cháu đành phải nghe lời.

Bà còn nói với mọi người rằng cháu là loại người lười biếng, không có tiền nhưng chỉ thích ở nhà ôm con cho sướng, để mặc chồng vất vả bươn chải một mình. Ảnh minh họa: Internet
Bà còn nói với mọi người rằng cháu là loại người lười biếng, không có tiền nhưng chỉ thích ở nhà ôm con cho sướng, để mặc chồng vất vả bươn chải một mình. Ảnh minh họa: Internet

Tới lúc con bé được 9 tháng, thấy cháu vẫn đang ở nhà nên bà đánh tiếng nói vợ chồng cháu gửi con về quê để cho bà trông hộ. Kể từ lúc đó, cháu vô cùng lo lắng. Con bé còn quá nhỏ và vẫn còn bú sữa mẹ, nếu gửi về quê có nghĩa là cả tuần cháu mới có thể gặp con một lần.

Chỉ nghĩ tới thôi là nước mắt cháu đã trào ra vì thương con. Thêm nữa, tay bà cũng chưa thực sự khỏe lại như ban đầu. Nếu suốt ngày phải bế ẵm một đứa trẻ chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho quá trình hồi phục. Sau một thời gian suy xét, hai đứa quyết định không cho con về quê.

Hôm vừa rồi, bà lại gọi điện lên giục hai vợ chồng về vấn đề này. Cháu lấy lý do bà cần thời gian để bình phục hoàn toàn, hơn nữa con bé còn nhỏ, vẫn cần bú sữa mẹ nên không thể cho về quê được. Ấy vậy mà bà nghe xong thì cúp máy luôn và kể từ đó giận cháu ra mặt.

Bà còn nói với mọi người rằng cháu là loại người lười biếng, không có tiền nhưng chỉ thích ở nhà ôm con cho sướng, để mặc chồng vất vả bươn chải một mình.

Cháu thực sự rất mệt mỏi, không biết giải thích cho bà như thế nào nữa. Mong cô cho cháu một lời khuyên.

Hà An (Hà Nội)

Hà An thân mến!

Mẹ chồng cháu yêu thương con cái và luôn nghĩ cho các con là điều rất quý. Tuy nhiên, có lẽ điều khiến bà lo lắng ở đây là cháu ở nhà chăm con, mọi gánh nặng kinh tế đều đổ lên vai chồng.

Cháu có thể tìm một công việc làm thêm ở nhà, vừa để kiếm thêm tiền phụ giúp chồng, lại vừa có thời gian chăm sóc con.

Cháu cũng nên nhờ chồng nói thêm để bà hiểu rằng vợ chồng cháu lo lắng tay của bà chưa khỏi hoàn toàn, nếu chăm cháu sợ sẽ xảy ra biến chứng lại càng nguy hiểm hơn. Vả lại bé con đang còn nhỏ, nếu được bú sữa mẹ sẽ khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt hơn.

Khi nào con cứng cáp hơn một chút, cháu có thể tìm một trường mầm non gửi bé, rồi gửi sữa nhờ các cô cho con uống. Hoặc khi ấy tay bà đã khỏi thì nhờ bà lên đỡ đần trông cháu giúp hai vợ chồng. Hoặc nếu khi ấy cháu đã yên tâm để con về quê với bà thì cũng là một cách cháu nên thử cân nhắc.

Chúc gia đình cháu sớm vui vẻ trở lại.

Theo Thanh Tâm
Phụ Nữ Việt Nam