Mẹ chồng bất ngờ đưa tôi chiếc túi nhung và sự thật khủng khiếp phía sau
(Dân trí) - Vợ chồng tôi ở riêng được hai tháng, bỗng dưng mẹ chồng nhắn tin đòi gặp tôi. Vừa thấy tôi, bà bỗng lao tới nắm tay xin lỗi rồi lấy ra một cái túi nhung. Ai ngờ...
Cách đây hai năm, mẹ tôi đã khuyên không nên gả vào nhà Long. Gia đình anh ấy phức tạp, mẹ thì ghê gớm. Chưa kể, Long từng có một đời vợ. Về làm dâu, kiểu gì tôi cũng sẽ bị thiệt thòi.
Nói thật, tôi cũng đấu tranh tư tưởng mất mấy tháng. Chúng tôi yêu nhau 3 năm mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Long đối xử với tôi rất tốt, đủ tin cậy để tôi gửi gắm cuộc đời mình. Tuy nhiên, người thân của anh ấy lại có nhiều vấn đề. Tôi chỉ lo hai vợ chồng sẽ có ngày đối đầu nhau vì họ.
Nhưng rồi tình cảm vẫn chiến thắng lý trí. Long hứa sẽ bảo vệ tôi đến cuối đời, anh ấy sẽ không vì thái độ của người khác mà phán xét hay thù ghét tôi. Tin tưởng Long nên tôi dũng cảm bước chân vào cửa nhà chồng, bắt đầu cuộc sống mới đầy dông bão.
Quả thực, mẹ chồng không cho tôi được yên bình chút nào. Bà hơn 60 tuổi, sức khỏe ốm yếu nhưng giọng nói luôn the thé, nhức cả đầu.

Mẹ chồng tìm đủ cách để chia rẽ con trai với con dâu (Ảnh: Sina).
Mẹ chồng đặt ra đủ loại quy định vô lý nhắm vào tôi. Ví dụ như 6h sáng phải dậy đi chợ, lau nhà, nấu bữa sáng cho bố mẹ chồng ăn. 8h tôi phải đi làm, cắm đầu từng đó việc thì chạy sao kịp?
Rồi mẹ chồng không cho tôi đi đâu quá 10h tối, cấm không cho ăn vặt sau bữa cơm chiều. Đói cũng phải cố nhịn vì mẹ chồng nói ăn nhiều quá sẽ béo xấu, mua đồ ngoài cũng tốn tiền, lại còn ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của ông bà.
Tôi bức xúc nói với chồng, anh đứng ra nói mẹ dẹp hết mấy quy định vớ vẩn ấy đi. Long cưới tôi về làm vợ, chứ không phải làm người hầu. Tôi có quyền tự do làm mọi thứ mình thích, miễn không vô phép vô thiên, đi ngược đạo lý. Chưa kể, nhà chồng thuê sẵn giúp việc, chẳng cần tôi phải thức khuya, dậy sớm.
Thấy con trai bênh vợ, mẹ chồng tức lắm. Bà đi nói với hàng xóm rằng, bà muốn “ra uy” với con dâu, muốn tôi phải biết sợ mẹ chồng. Nhưng tôi có “hổ báo”, gây sự với ai đâu mà phải dọa cơ chứ. Tôi chỉ muốn chung sống hòa bình với nhà chồng thôi.
Phát hiện vợ chồng tôi có ý định ra ở riêng sau khi tôi có bầu, mẹ chồng liền đòi họp gia đình rồi chĩa mũi dùi vào tôi để mắng. Bà tự suy diễn rằng, con dâu xúi giục con trai rời xa bố mẹ, ly gián tình cảm gia đình bà.
Tôi thở dài, chẳng muốn đáp lại. Có vẻ mẹ chồng không nhận ra, tính cách kinh khủng của bà mới chính là nguyên nhân khiến Long phải qua một đời vợ.
Không nói lý được với mẹ nên chồng tôi quyết định dọn đi luôn. Anh bảo khi nào mẹ bình tĩnh lại thì tính sau. Chính anh cũng thất vọng khi mẹ cứ bắt nạt con dâu như thế. Người trước bỏ đi rồi, đến lượt tôi, bà vẫn không thay đổi.
Ở riêng được hai tháng, bỗng dưng mẹ chồng nhắn tin đòi gặp tôi. Bà bắt tôi giữ bí mật chuyện đó rồi hẹn tôi sang nhà gặp khi bố chồng đi vắng.
Vừa thấy tôi, mẹ chồng bỗng lao tới nắm tay xin lỗi, mong tôi tha thứ cho bà. Rồi bà lấy ra một cái túi nhung, trong đó đựng mấy chỉ vàng, vòng ngọc, đồ trang sức.
Mẹ chồng bảo tôi cầm lấy làm của để dành cho cháu trai. Thì ra bà đã biết tôi mang bầu quý tử nên mới giả bộ tốt như thế. Tôi từ chối không nhận, mẹ chồng liền khóc lóc nói bà có lòng nhưng con dâu lại chê. Không chịu nổi giọng the thé của bà, tôi đành nhận rồi đi về.
Mới được vài hôm, tự dưng mẹ chồng qua thăm chỗ vợ chồng tôi ở. Bà gấp gáp chỉ mặt tôi nói rằng: “Nó đến chơi rồi lấy cắp vàng của mẹ”. Bà đòi lục lọi khắp nơi rồi lấy được cái túi vải trong ngăn kéo.
Đến khúc đó, tôi hiểu ra vì sao gần đây mẹ chồng cư xử lạ vậy. Bà bày mưu để biến tôi thành đứa ăn cắp, lấy cớ đó để giục Long bỏ vợ. Chỉ vì tôi không sống theo cách mẹ chồng ép buộc nên bà ghét tôi đến mức muốn chia rẽ vợ chồng tôi.
Long gạt tay, nói mẹ đừng gây chuyện thêm nữa vì anh biết hết sự thật rồi. Ngay hôm mẹ đưa vàng cho tôi, em gái anh đã vô tình nhìn thấy và nhắn tin báo. Chồng tôi tưởng mẹ và vợ đã hòa thuận với nhau nên anh rất mừng. Nào ngờ, mẹ anh lại dùng số vàng đó để ép vợ chồng tôi bỏ nhau.
Sự thật vỡ lở, mẹ chồng xấu hổ quá liền bỏ về. Chúng tôi rất thất vọng về mẹ, sau này càng lúc càng khó đối mặt nhau. 3 tháng nữa tôi sinh, tôi có nên tha thứ cho mẹ chồng sau những chuyện quá quắt mà bà gây ra không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Bạch Dương