Mặc chiếc váy ngủ chồng tặng, tôi sững người khi nghe câu hỏi của anh ấy

Giang Hà

(Dân trí) - Đây là lần đầu tiên tôi mặc váy ngủ mỏng manh và gợi cảm thế này. Vì là món quà chồng tặng, tôi nghĩ anh thích, nhưng câu hỏi sau đó của anh khiến tôi như rơi xuống vực sâu.

Sau khi cho hai đứa nhỏ đi ngủ, tôi ngồi mở hộp quà chồng tặng lúc sáng. Hộp quà được gói cẩn thận, bên trong là một chiếc váy ngủ xinh xắn có thương hiệu. Cùng với đó là tấm thiệp do chính tay anh nắn nót: "Hãy mặc nó cho anh ngắm nhé, em yêu".

Tôi ướm chiếc váy lên người, rưng rưng xúc động. Lâu lắm rồi, tôi mới lại được đọc những lời ngọt ngào này từ anh, được nghe hai từ "em yêu" dịu dàng ấy. Cuộc sống sau hôn nhân nhiều khó khăn. Hai đứa con lần lượt ra đời, ốm đau dặt dẹo gần như đã chiếm hết tâm trí của tôi.

Có thể nói, 6 năm trôi qua, bây giờ khi con qua đốt ốm đau, kinh tế cũng đỡ khó khăn phần nào, tôi mới có đôi chút nhẹ nhàng, thảnh thơi. Chồng luôn nói, anh biết ơn tôi vì những năm qua đã dồn hết tâm sức lo cho gia đình để anh yên tâm công tác.

Tôi hầu như không bao giờ đòi hỏi phải đi chơi đây đó, quà cáp nọ kia từ chồng. Tôi cũng chưa từng giận hờn nếu ngày lễ, chồng về muộn mà quên mua hoa. Hạnh phúc của tôi đơn giản chỉ là vợ chồng, con cái có thể sum vầy vào bữa cơm tối, dù muộn.

Mặc chiếc váy ngủ chồng tặng, tôi sững người khi nghe câu hỏi của anh ấy - 1

Suốt đêm, tôi không thể ngủ vì câu hỏi lạ lùng của chồng về món quà do chính anh tặng (Ảnh minh họa: Freepik).

Sáng nay, trước khi rời khỏi nhà, anh tặng quà chúc mừng tôi, bảo rằng: "Tối nay, cơ quan anh tổ chức liên hoan cho chị em công ty, có thể anh sẽ về muộn. Ngày mai, anh sẽ dẫn mấy mẹ con ra ăn ngoài nhé". Tôi vui vẻ bảo chồng cứ chu đáo việc công, việc tư lúc nào cũng được.

Tôi mặc thử chiếc váy lên người, chiếc váy vừa vặn như in. Đây là lần đầu tiên tôi mặc váy ngủ mỏng manh và gợi cảm thế này. Vì là món quà chồng tặng và dòng nhắn dịu dàng anh ghi trên thiệp, tôi nghĩ anh thích nhìn thấy tôi trong bộ dạng này.

Đồng hồ chỉ gần 0h, tôi nghe tiếng mở cổng rồi chồng tôi bước vào. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, tôi thấy anh như sững lại: "Em hôm nay trông lạ thế, chẳng giống em chút nào".

Tôi nghĩ anh trêu nên hỏi: "Anh thấy em mặc có đẹp không?". Nhưng câu trả lời của anh khiến tôi kinh ngạc: "Em mua bao giờ thế? Cái này không hợp với em đâu, anh chẳng quen mắt chút nào".

Nói rồi, anh nằm vật xuống giường, kêu ca rằng hôm nay anh bị ép rượu, uống có mấy chén mà tưởng không về nổi nhà nữa. Nhưng tôi không còn để tâm đến những lời ấy, chỉ băn khoăn mãi câu hỏi của anh: "Váy này em mua bao giờ thế?". Cả đêm hôm ấy, tôi không ngủ, linh cảm có chuyện gì đó không ổn, nhưng tôi không muốn gọi tên chuyện đó là gì.

Sáng hôm sau, nơi bàn ăn, tôi bảo chồng: "Sao lại tặng em món quà như thế?". Anh nhìn tôi ngạc nhiên: "Em không thích à? Anh phải nhờ chị đồng nghiệp gửi mua hàng xách tay từ Hàn Quốc về đấy. Em luôn nói em thích bộ mỹ phẩm như thế còn gì?".

Đêm qua, tôi còn hy vọng anh vì uống rượu mà không nhớ rõ mình mua quà gì tặng vợ. Nhưng bây giờ, tôi thực sự như rơi xuống hố sâu. Vậy chiếc váy này là sao? Tấm thiệp rõ ràng chữ của anh kia là như thế nào? Đó là thứ anh mua cho người khác và tặng nhầm cho tôi? Đầu óc tôi bỗng rối tung không hiểu.

Cô bạn thân của tôi nghe xong thì nổi giận: "Không nghi ngờ gì nữa, chồng cậu có bồ rồi. Chắc cái váy kia anh ấy nhờ ai đó mua hoặc nhân viên bán hàng chọn hộ nên không nhớ rõ thôi. Chồng cậu nhìn tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà kinh thật. Vụ này cậu phải làm ra ngô ra khoai".

Tôi không dám tin chồng mình ngoại tình. Chỉ nghĩ đến đó thôi, cảm giác như tim mình đã như bị bóp nghẹt, không thở nổi.

6 năm sống chung, ngay cả một trận cãi vã nhỏ, chúng tôi cũng chưa từng. Hai vợ chồng lúc nào cũng chỉ một mục tiêu: Cùng nhau chăm lo làm ăn, nuôi dạy con cái.

Tôi thật không dám tin, anh ấy ngoại tình với ai đó bên ngoài. Nhưng còn chiếc váy ngủ và những dòng chữ tay anh nắn nót kia, nếu không phải dành tặng cho tôi thì còn có thể tặng cho ai nữa?

Chuyện xảy ra trước ngày lễ 20/10. Cách đây đã vài hôm, tôi vẫn chưa biết nên đối diện vấn đề này như thế nào. Im lặng theo dõi chồng hay đơn giản hơn, đưa món quà ra và hỏi thẳng anh ấy? Tôi chỉ sợ làm cách nào đi nữa, kết quả cũng sẽ đau lòng.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm