Trót ngoại tình, tôi bị nữ nhân viên đeo bám và đòi danh phận

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Tôi chỉ định giải quyết nhu cầu bên ngoài khi vợ đang mang bầu, nhưng người tình lại muốn công khai chuyện tôi ngoại tình và đòi danh phận.

Tôi kết hôn được 16 năm, có con trai 7 tuổi. Trong mắt mọi người, chúng tôi là cặp đôi hạnh phúc, đáng ngưỡng mộ. Bởi vợ tôi là người phụ nữ xinh đẹp, vừa giỏi kiếm tiền, vừa khéo léo chăm lo việc gia đình. Còn tôi cũng là trưởng phòng nhân sự của công ty lớn, ngoại hình sáng, ăn nói khéo léo.

Khoảng một năm trước, vợ tôi có bầu. Do đã lớn tuổi, bác sĩ dặn dò vợ tôi nên hạn chế "thân mật", chú ý dưỡng thai. Vốn là người có nhu cầu cao, việc kiêng cữ khiến tôi bí bách nên đã trót ngoại tình bên ngoài.

Nhân tình của tôi là Kim, cô bé nhân viên mới vào thực tập ở công ty. Ban đầu, tôi không để ý đến Kim. Tiếp xúc nhiều hơn, tôi cảm giác Kim có chút quan tâm tới mình khi mua đồ ăn sáng, mua trà bánh tặng. Tuy vậy, tôi cũng không nghĩ nhiều.

Khoảng gần hai tháng sau khi vào làm, tôi nhận thấy Kim "bật đèn xanh" với mình một cách rõ ràng. Kim xin được tôi trực tiếp hướng dẫn công việc, rủ tôi đi uống nước, đi ăn. Tôi sợ mọi người trong công ty để ý, bàn tán không hay nên cũng giữ khoảng cách hơn với Kim.

Trót ngoại tình, tôi bị nữ nhân viên đeo bám và đòi danh phận - 1

Tôi lo lắng việc tiếp xúc nhiều với đồng nghiệp sẽ có điều tiếng không hay (Ảnh minh họa: iStock).

Trái với sự tránh né của tôi, Kim liên tục tấn công dồn dập. Định đi "bóc bánh trả tiền" để giải quyết nhu cầu nhưng lại sợ bệnh tật nên trong lúc quá bí bách, tôi đã mềm lòng, gục ngã trước cô nhân viên của mình.

Sau lần đầu tiên đó, tôi nói rõ với Kim rằng, tôi chỉ muốn giải quyết nhu cầu chứ không có tình cảm. Nếu Kim chấp nhận, không phát sinh tình cảm thì có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này đến khi vợ tôi sinh xong.

Kim đồng ý với điều kiện của tôi. Chúng tôi hẹn gặp nhau cố định 3 buổi/tuần sau giờ làm. Được khoảng 4 tháng, tôi nhận thấy việc Kim nảy sinh tình cảm với mình một cách rõ ràng. Kim nhắn tin cho tôi nhiều hơn, bày tỏ sự nhớ nhung và muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh tôi.

Khi nhận ra, tôi muốn kết thúc mối quan hệ này ngay lập tức. Không thể phủ nhận, Kim trẻ trung và quyến rũ nhưng tôi không hề có tình cảm với Kim mà chỉ muốn giải quyết nhu cầu trong khi vợ mang thai. Tôi vẫn rất yêu vợ và gia đình nhỏ của mình.

Đã nhiều lần nói chuyện, Kim vẫn không chấp nhận dừng lại mà tìm mọi cách gặp riêng tôi. Có khi Kim công khai "thả thính" tôi trước mặt mọi người trong phòng, nắm tay tôi khi không ai chú ý hay gọi điện liên tục cho tới khi tôi chịu nhấc máy trả lời.

Tôi mệt mỏi bởi sự đeo bám, làm phiền của Kim. Tôi quyết định sẽ cho nhân tình 100 triệu đồng để cô ấy buông tha, trả lại cuộc sống bình thường cho mình. Tuy nhiên, Kim không đồng ý.

"Em là cô gái trẻ, tài chính không dư dả nhưng em đến bên anh không phải vì tiền. Em đã yêu anh rồi. Em chỉ cần anh và muốn cưới anh, có danh phận rõ ràng. Nếu anh còn yêu vợ, anh đã không ngoại tình với em. Anh không có tình cảm với em thì anh đã không có những cử chỉ ân cần, quan tâm với em", Kim nói.

Tôi phải giải thích "hết nước hết cái" về việc nhẹ nhàng, ân cần với Kim do phép lịch sự chứ không hề có một chút tình cảm nào. Tôi khẳng định lại một lần nữa với nhân tình rằng, tôi chỉ yêu mình vợ và sẽ không bao giờ ly hôn để đến với cô ấy.

Thấy tôi kiên định như vậy, Kim đề nghị trở thành người trong bóng tối, miễn là tôi không rời bỏ cô ấy. Tôi không đồng ý, nhân tình uy hiếp sẽ tìm vợ tôi nói ra mọi chuyện. Tôi lo lắng Kim làm thật nên trước mắt chỉ có thể tạm thời vỗ về cô ấy bằng cách đi chơi một lần/tuần rồi dần tìm cách sau. 

Tôi rất lo sợ việc gia đình tan vỡ khi vợ biết chuyện mình ngoại tình với nhân viên. Tôi thực sự yêu vợ và không muốn rời xa vợ. Tôi phải làm gì để giải quyết chuyện này một cách êm đẹp đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.