Lòng em nguội lạnh khi cưới anh

(Dân trí) - “Kể từ sau ngày ăn hỏi, không hiểu sao chúng tôi bỗng trở nên xa lạ, nguội lạnh và hờ hững. Mang tiếng sắp là vợ chồng, nhưng ít khi tôi và anh ấy thèm khát gặp gỡ nhau, thậm chí còn chẳng buồn trò chuyện. Dường như, tình yêu đang chết…

Chồng chưa cưới của tôi, anh ấy hơn tôi 7 tuổi và là người sống rất thực tế. Đơn giản là tôi không thể chịu đựng mỗi lúc có anh ấy ở bên. Chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày cưới mất rồi. Tôi phải làm sao đây?

 

Tôi rất sợ phải đối mặt với những lời đàm tiếu của gia đình, bè bạn”.

 

Bạn mến,

 

Khi bạn biết mình đang mắc kẹt trong “bẫy tình” khó gỡ và viết lên những dòng tâm sự bộc bạch này, có nghĩa là bạn đã giải quyết được một nửa vấn đề rồi đấy.

 

Rõ ràng, sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu bạn tiếp tục “nhắm mắt đưa chân” với cuộc hôn nhân không-tình-yêu, và chắc chắn, không hạnh phúc.

 

Thử nghĩ xem, ai sẽ là người gắn bó trọn cuộc đời bên anh ấy, bạn hay những người thân xung quanh? Có thể trước đây bạn luôn sống dựa dẫm, nhờ vả vào bố mẹ, nhưng bạn phải là người tự chọn lựa cuộc sống cho riêng mình. Cưới người đàn ông mà bạn không yêu - đó không phải là cách bạn thể hiện lòng thành kính, tôn trọng với gia đình.

 

Bạn rất sợ, thậm chí là chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ bàn việc hủy bỏ hôn ước? Đó là điều dễ hiểu. Nhưng dù sao cũng không nên do dự trước khi quá muộn. Chắc chắn bố mẹ và mọi người trong nhà sẽ chẳng mấy hài lòng khi phải báo tin hủy bỏ hôn lễ khi đông đảo khách khứa đã mời, nhưng so với gánh nặng bạn phải đeo đuổi suốt cuộc đời, nếu phải lấy người mình không yêu, thì xem ra chẳng thấm vào đâu.

 

Đừng nói một tháng, chứ dù chỉ còn một ngày, bạn cũng phải “ra tay” tự cứu lấy mình.

 

Chúc bạn thành công và hạnh phúc.

 

Đặng Ngọc

Theo MSN