Buổi hẹn hò đầu tiên
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ngoại tình tư tưởng
  3. Kết hôn lần hai

Buổi hẹn hò đầu tiên với chàng bán hàng online, tôi ăn vội rồi bỏ chạy

Chi Phạm

(Dân trí) - Tôi không câu nệ chuyện nghề nghiệp nhưng cách hành xử của anh trong buổi hẹn đầu khiến tôi muốn "bỏ của chạy lấy người".

Thật lòng mà nói, tôi không kỳ vọng quá nhiều vào buổi hẹn hò đầu tiên. Tôi chỉ mong có bữa tối nhẹ nhàng, cuộc trò chuyện chân thành và một người đàn ông đủ lịch sự để khiến tôi cảm thấy mình được trân trọng.

Nhưng buổi hẹn với anh chàng bán hàng online (trực tuyến) tuần trước lại khiến tôi vừa bối rối, vừa thất vọng và vừa… đói.

Chúng tôi quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Anh không phải là người quá nổi bật nhưng nói chuyện khá duyên, chân thật và giản dị. Anh kể mình đang khởi nghiệp bán hàng online mỹ phẩm và đồ gia dụng.

Tôi thấy cũng ổn. Tôi không mấy hứng thú với việc quen người làm nghề "điện thoại không rời tay" nhưng nghĩ anh chịu khó làm ăn, cũng đáng để tìm hiểu.

Buổi hẹn hò đầu tiên với chàng bán hàng online, tôi ăn vội rồi bỏ chạy - 1

Tôi ái ngại vì bạn trai liên tục đứng dậy giao hàng lúc ăn (Ảnh minh họa: Freepik).

Hẹn vào tối thứ bảy, anh chủ động chọn nhà hàng và nói: "Em không cần lo gì cả, để anh chuẩn bị". Tôi mặc váy xinh, trang điểm chỉn chu, đến sớm 10 phút để thể hiện sự tôn trọng. Nhưng đợi mãi không thấy anh đâu.

Đến đúng giờ, anh mới chạy vào, thở hổn hển: "Anh xin lỗi, đang bận tí đơn". Tôi cười trừ: "Không sao, miễn đến là được". Nhưng chưa đầy 5 phút sau, khi tôi còn chưa kịp mở thực đơn, anh đã vội vã xin phép ra ngoài để... đưa hàng cho người giao hàng, bảo là đơn gấp.

Tôi bảo anh sao không hoãn lại chuyện đó để đi chơi cho thoải mái, anh bảo: "Làm ăn mà hoãn thì chết em ạ, mất uy tín với khách thì họ đánh giá 1 sao mất". Nhưng có vẻ, anh không sợ mất uy tín với tôi. Tôi cũng tặc lưỡi cho qua, gọi đủ món rồi đợi anh vào ăn.

Anh quay lại sau 5 phút, mồ hôi nhễ nhại vì nóng. Chúng tôi vừa nâng ly, điện thoại anh lại rung lên liên tục. Vừa nói chuyện với tôi, anh vừa kiểm tra đơn, trả lời tin nhắn khách hàng, điều phối người giao đồ rồi lại chạy ra ngoài một lần nữa.

Khi tôi hỏi: "Anh có muốn đổi buổi hẹn sang hôm khác không?", anh cười xòa: "Thôi em ăn đi, anh giao vài đơn nữa rồi quay lại liền".

Sau lần ấy, anh giải thích với tôi là mình mới khởi nghiệp nên chưa thuê nhân viên và mọi thứ anh phải tự làm. Hôm nay, vì toàn đơn gần nên anh tranh thủ mang đi rồi gọi trên ứng dụng giao hàng để người ta giao cho mình luôn vì toàn khách muốn nhận ngay. Thế nên mới xảy ra tình trạng này và anh mong tôi hết sức thông cảm cho anh.

Vài đơn mà anh nói là gần 10 đơn trong buổi trưa hôm đó. Tôi ngồi chờ, ban đầu còn nhắn tin cập nhật với bạn thân cho vui, sau thì... gục hẳn vào điện thoại, không phải vì bận, mà vì quá rảnh.

Thế nên, lúc tôi hào hứng ăn, anh ra ngoài khiến tôi bực tức. Tôi tự ăn, không nói một lời nào khi anh quay về. Anh nhìn mâm đồ ăn đã nguội ngắt, còn đùa: "Em ăn lẹ ghê, chắc đói lắm hả?".

Tôi không cười. Tôi chỉ muốn đứng dậy về ngay lúc đó nhưng tôi không muốn thua chính mình vì cảm xúc bốc đồng. Tôi nói thẳng: "Anh à, em không nghĩ mình cần thêm một lần hẹn nữa. Em đến đây để hẹn hò, không phải đợi anh giao hàng".

Anh có vẻ bị bất ngờ nhưng không phản ứng gì. Lúc ra về, anh nói nhỏ: "Anh chỉ muốn tranh thủ kiếm thêm chút, sau này có điều kiện dẫn em đi ăn ngon hơn".

Tính cách trẻ con ấy khiến tôi bất ngờ. Tôi phản ứng như vậy nhưng anh làm như không có chuyện gì. Vậy tức là anh không coi trọng tôi, không coi trọng buổi hẹn hò này?

Tôi không phải không coi trọng nghề nghiệp của anh nhưng tôi tin: Một người đàn ông đủ tinh tế sẽ biết khi nào cần tắt điện thoại, khi nào cần lắng nghe. Một bữa ăn đầu tiên, nếu còn chưa thể toàn tâm toàn ý dành cho nhau, thì những thứ sau đó liệu còn có gì đáng mong đợi?

Hôm ấy là buổi hẹn đầu và cũng không có lần sau nữa, dù anh rất nhiệt tình nhắn tin cho tôi. Tôi nghĩ, người đàn ông ấy chỉ để làm bạn, không thể làm người yêu.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.