Yêu/cưới người hơn nhiều tuổi
  1. Dòng sự kiện:
  2. Kết hôn lần hai
  3. Vợ cũ/Chồng cũ

Lần đầu con gái ra mắt bạn trai, tôi tăng xông khi biết anh ta là ai

An Phi

(Dân trí) - Đúng như lời con gái nói, con đã "tạo bất ngờ" cho tôi. Bất ngờ đến mức tôi ngã ngửa, không dám tin vào tình huống này, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.

Tôi lập gia đình ngay sau khi tốt nghiệp đại học vì vợ tôi trót mang bầu. Khi ấy, chúng tôi mới 22 tuổi. Sau đó, vợ tôi mất sớm, tôi một mình "gà trống nuôi con". Tôi có hai đứa con - một trai, một gái. Ngày vợ tôi đi xa, con trai lớn 5 tuổi, con gái út mới hơn một tuổi.

Các con còn quá bé, không có vợ bên cạnh, tôi đương nhiên gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tôi sợ cảnh mẹ kế - con chồng, tôi sợ các con tôi sẽ khổ. Do đó, tôi quyết tâm không đi bước nữa. Nhờ được ông bà nội ngoại giúp đỡ, tôi cố gắng làm ăn và nuôi các con khôn lớn, trưởng thành.

Con trai tôi giờ 35 tuổi, có công việc ổn định, đã lấy vợ và có một con trai. Vợ chồng con ra ngoài ở riêng nên trong nhà chỉ còn tôi và con gái út sống cùng nhau.

Nói thật, tôi yên tâm về con trai cả bao nhiêu thì lo lắng về con gái út bấy nhiêu. Con trai tính tình hiền lành, điềm đạm, từ lúc đi học đến khi cưới vợ, ra đời đi làm đều "đến nơi đến chốn". Trong khi đó, con gái thì hoàn toàn ngược lại. Tính con bốc đồng, làm gì cũng suy nghĩ không thấu đáo.

Đặc biệt, tôi thấy con gái rất ham chơi, suốt ngày chỉ lo tụ tập với bạn bè rồi đi du lịch đó đây. Tôi không hề thấy con chú tâm đến chuyện yên bề gia thất. Không biết con có giấu giếm gì tôi không, chứ tôi chưa từng thấy con yêu ai hay dẫn bạn trai về nhà ra mắt.

Ở địa vị người cha, người mẹ, có con gái ngoài 30 tuổi mà vẫn không đâu vào đâu, thử hỏi tôi làm sao yên tâm cho được?

Lần đầu con gái ra mắt bạn trai, tôi tăng xông khi biết anh ta là ai - 1

Tôi không dám tin con gái mình có thể dẫn người đàn ông đó về ra mắt (Ảnh minh họa: iStock).

Tháng trước, con gái bất ngờ thông báo muốn lấy chồng, sẽ dẫn bạn trai về nhà ra mắt để sớm tổ chức đám cưới. Khỏi phải nói, nghe tin này, tôi và con trai tôi mừng đến thế nào. Bởi cuối cùng, con gái tôi cũng muốn ổn định, không còn bay bổng, chơi bời nữa.

Mặc cho tôi đòi xem ảnh con rể tương lai, con gái tôi kiên quyết không cho. Con bảo muốn tạo bất ngờ cho bố trong ngày ra mắt. Con chỉ tiết lộ, đó là người rất chững chạc, tài giỏi, giàu có và có địa vị trong xã hội.

Ngày con rể tương lai đến nhà mà tôi mong mỏi suốt nhiều năm qua cuối cùng cũng đến. Tôi hồi hộp vô cùng. Từ nhiều ngày trước đó, tôi đã dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Thậm chí, tôi còn đặt cỗ bàn thịnh soạn để tiếp đãi. Cả gia đình con trai tôi đương nhiên cũng không thể vắng mặt.

Và đúng như lời con gái nói, con đã "tạo bất ngờ" cho chúng tôi. Bất ngờ đến mức tôi ngã ngửa, không dám tin vào tình huống này, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.

Bởi tôi đâu thể ngờ, con rể tương lai của tôi lại chính là... bạn học đại học của tôi. Ban đầu, tôi còn tay bắt mặt mừng, nghĩ đó là ông thông gia. Nhưng nhìn quanh một hồi, tôi không thấy ai khác nữa, không hề có bóng dáng của một chàng trai trẻ nào.

"Đây là bạn trai của con ạ", giây phút con gái tôi giới thiệu như vậy, tôi như ngã quỵ. Tôi đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần rồi không kìm nén được cảm xúc, tôi nói lớn: "Cái gì? Con có biết đây là bạn của bố không? Bạn trai cái gì? Cưới xin cái gì?".

Không để cho con gái và "bạn trai" của con nói gì thêm, tôi xin phép thất lễ hủy bỏ buổi gặp mặt này. Tôi thực sự tăng xông, mặt đỏ bừng bừng, tức giận, không thể chấp nhận tình huống này. Thấy tôi như vậy, con dâu dìu tôi lên phòng, còn con trai khuyên em gái nên để bạn trai ra về trước, có gì nói chuyện sau.

Sau ngày hôm đó, suốt một tháng qua, không khí gia đình tôi rất căng thẳng. Bố con tôi thường xuyên cãi vã, không ai chịu nhường ai.

Chừng nào tôi còn sống, tôi không thể và không bao giờ chấp nhận mối hôn sự này. Còn con gái tôi thì khăng khăng khẳng định, đây là tình yêu đích thực của con. Anh ta là người tốt, xứng đáng để lấy làm chồng và con sẽ quyết tâm cưới bằng được.

Xứng đáng? Xứng đáng cái gì? Anh ta từng có một đời vợ, có một con gái thì xứng đáng cái gì? Anh ta bằng tuổi bố của con gái tôi, lại còn là bạn học hồi xưa thì xứng đáng cái gì? Tôi không cần biết hai người họ có biết trước về mối quan hệ của tôi và anh ta hay không nhưng chuyện này không được vẫn là không được.

Con gái tôi rất ương bướng, dù tôi và con trai tôi ra sức khuyên can thế nào, con vẫn không chịu nghe. Con kiên quyết nói rằng: "Anh ấy hơn con có 26 tuổi, thời buổi này cũng bình thường mà bố. Cái chính là chúng con yêu nhau thật lòng, anh ấy là người tốt, lại tài giỏi. Đời này con chỉ yêu anh ấy thôi. Con mong bố hãy tôn trọng chúng con".

Thậm chí mấy hôm trước, con gái tôi còn xách vali ra khỏi nhà. Con bảo khi nào tôi đồng ý cho con tổ chức đám cưới, con mới quay về. Tôi rất lo. Tôi lo con sẽ đến nhà anh ta ở, lo con chẳng may dại dột mà có bầu thì sẽ ra sao?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.