Kỳ diệu khoảnh khắc mẹ tự lôi con ra khỏi tử cung trong phòng sinh

(Dân trí) - Bà mẹ Sarah Toyer chia sẻ những tấm hình của lần sinh thứ tư, khi cô được tự tay đưa con trai Spencer vào thế giới tươi đẹp này dưới sự hỗ trợ của ê kíp mổ và bác sĩ.


Sarah đưa tay ôm con khi bé vẫn còn một phần trong bụng mẹ và từ từ kéo con ra với thế giới tươi đẹp bên ngoài không chút khó khăn.

Sarah đưa tay ôm con khi bé vẫn còn một phần trong bụng mẹ và từ từ "kéo" con ra với thế giới tươi đẹp bên ngoài không chút khó khăn.

Trả lời phỏng vấn trên Mirror, Sarah cho biết 3 lần trước cô đều phải sinh mổ. Bà mẹ lần này muốn mình được tham gia nhiều hơn trong quá trình sinh con. "Tôi không phải cố gắng nhiều, kéo thằng bé ra ngoài khá... dễ".

Sarah từng sinh 3 con nhưng chưa lần nào "bằng tay" thế này. Ca sinh được hỗ trợ tại bệnh viện ĐH Gold Coast ở Quensland, Úc. Những bức ảnh do Joseph, chồng của Sarah chụp cho vợ trong phòng sinh.


Spencer chào đời ngay trong bàn tay mẹ

Spencer chào đời ngay trong bàn tay mẹ


Bà mẹ từng trải qua 3 lần sinh mổ và muốn lần thứ tư mình được tham gia nhiều hơn vào quá trình sinh con.

Bà mẹ từng trải qua 3 lần sinh mổ và muốn lần thứ tư mình được tham gia nhiều hơn vào quá trình sinh con.


Sau khi Spencer ra đời, hai mẹ con có một khoảng thời gian ngắn làm quen với nhau.

Sau khi Spencer ra đời, hai mẹ con có một khoảng thời gian ngắn "làm quen" với nhau.


Spencer được ấp ủ ngay trên ngực mẹ.

Spencer được ấp ủ ngay trên ngực mẹ.

Kỳ diệu khoảnh khắc mẹ tự lôi con ra khỏi tử cung trong phòng sinh - 6


Sarah và chồng, Joseph.

Sarah và chồng, Joseph.

Câu chuyện tuyệt vời của Sarah nhanh chóng lan truyền trên mạng sau khi được đưa lên facebook.

Huyền Anh
Theo Mirror