Không thể sinh con, cặp vợ chồng rủ nhau nuôi búp bê

(Dân trí) - Crystal và Terry Duke là một cặp vợ chồng bình thường như bao người khác, trừ việc họ cùng nhau nuôi một con búp bê có sự pha trộn giữa vẻ ngoài của hai người.

Cặp đôi và “đứa con” búp bê
Cặp đôi và “đứa con” búp bê
George có vẻ ngoài kết hợp giữa Crystal và Terry
George có vẻ ngoài kết hợp giữa Crystal và Terry

Crystal và Terry Duke đã luôn khao khát có một đứa con nhưng rồi đau đớn phát hiện ra Crystal bị vô sinh. Sau nhiều năm nỗ lực, cặp vợ chồng quyết định đặt mua một con búp bê được thiết kế giống mình.

“Tôi đã dành cả cuộc đời mơ ước về khoảnh khắc được làm mẹ, tưởng tượng ra đứa con của mình sẽ như thế nào. Khi tôi gặp Terry vào năm 2008, tôi đã nói với anh ấy về hy vọng có một gia đình và những đứa trẻ. Đó là tất cả những gì chúng tôi mong muốn”, Crystal chia sẻ.

Cặp đôi mang búp bê đi dạo
Cặp đôi mang búp bê đi dạo
Terry đọc sách cho búp bê
Terry đọc sách cho búp bê
Thay tã cho “con trai”
Thay tã cho “con trai”
George được cho uống sữa như một đứa trẻ thật sự
George được cho uống sữa như một đứa trẻ thật sự

Người phụ nữ tiết lộ sau hai năm kết hôn, dù đã rất cố gắng nhưng bản thân vẫn không thể mang thai. Vào năm 2013, cặp đôi đến bệnh viện khám và bác sĩ giải thích rằng cơ thể Crystal không thể tạo ra trứng cho quá trình thụ thai. Quá đau khổ, người phụ nữ đã bị trầm cảm một thời gian dài trước khi biết đến “búp bê tái sinh” và quyết định cùng chồng đặt mua.

“Em bé trông giống như hình ảnh người chế tạo đã gửi trước đó cho chúng tôi. Tôi có thể thấy George có đôi mắt của tôi và mũi của Terry. George nhìn giống hệt như em bé mà tôi đã luôn tưởng tượng”, Crystal tỏ ra vô cùng hài lòng với vẻ ngoài của “con”.

Cho George ngồi vào lòng ông già Noel
Cho George ngồi vào lòng ông già Noel
Nuôi búp bê làm cặp vợ chồng thấy hạnh phúc hơn
Nuôi búp bê làm cặp vợ chồng thấy hạnh phúc hơn

Trà Xanh
Theo MR