Khoe lấy được chồng thương vợ, chẳng ngờ bị dân mạng "tặng gạch đá xây nhà"

Huyền Anh

(Dân trí) - Cô vợ trẻ mới kết hôn được một năm tự hào khoe lấy được người chồng tâm lý, biết thương vợ, cái gì trong nhà cũng "tự động hóa" hết để vợ không phải xắn tay làm...

Khoe lấy được chồng thương vợ, chẳng ngờ bị dân mạng tặng gạch đá xây nhà - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Từ rửa bát, quét nhà, giặt quần áo đến tự vắt nước cam uống, anh chồng đều tỏ rõ sự xót xa đối với vợ. Chỉ cần thấy vợ làm một lần là không cần có lần hai, anh chồng ngay lập tức đi mua máy móc về nhà hỗ trợ vợ.

Nghe qua có vẻ giống một người đàn ông "chuẩn 10", nhưng cụ thể sự việc theo lời kể của cô vợ lại khiến nhiều người quay ra chê trách anh chồng. 

Câu chuyện của người vợ như sau:

"Chào mọi người, mình năm nay 25, chồng mình năm nay 27 tuổi, lấy nhau được 1 năm. Mình nghe nhiều bạn kể là lấy chồng xong về nhà chồng ở vất vả mà không biết ai như mình không?

Hôm đó thấy mình rửa bát, chồng bảo:

- Thôi rửa nốt hôm nay thôi, mai không phải rửa.

Mình không hiểu chuyện gì, hôm sau chồng gọi người đến lắp máy rửa bát, mẹ chồng hỏi:

- Sao tao ở cái nhà này bao năm mà mày không lắp cho tao?

- Thì giờ vợ con về phải khác chớ, ai lại bắt con gái nhà người ta đi rửa bát suốt thế.

Lại 1 hôm khác, thấy mình rút quần áo, xong gấp, chồng cũng ra rút cùng xong gấp rồi bảo:

- Công nhận mấy việc này cũng vất vả phết.

Hôm sau thấy lôi về cái máy sấy để cạnh cái máy giặt rồi bảo:

- Sau em cứ bỏ vào đây mà sấy cho nhanh, phơi phóng mệt người.

Mình quét nhà rồi lau nhà, có hôm chảy cả mồ hôi, chồng đi đâu về ấy, liền:

- Thôi thôi, vứt ngay cái chổi với cái lau nhà đi, không đưa đây anh lau, nhìn em toát hết cả mồ hôi thế kia…

Ngay chiều hôm ấy dẫn mình đi siêu thị điện máy, chọn con robot hút bụi, có cả chức năng lau nhà, xong còn vòng qua khu điều hòa xem.

- Cái điều hòa nhà mình cũng cũ rồi, để anh xem đổi một thể.

Ngay cả đơn giản như cái máy ép cam, có lần thấy mình tự vắt tự uống, ngay tối chồng đi mua cái máy vắt cam cắm điện ấy, xong vắt cho mình uống, còn dặn dò:

- Nếu anh không có nhà em muốn vắt thì dùng cái máy này này, vắt cái kia làm gì cho đau cổ tay.

Rồi còn sợ mình ốm do bụi không khí nên mua máy lọc không khí về nữa… Mình cũng sợ là mua nhiều quá mẹ chồng lại lo thì mình không nói gì, chồng đã ngồi nói chuyện với mẹ rằng:

- Con giờ chưa có đủ tiền nên vẫn ở nhờ nhà bố mẹ, chứ sau này con có tiền thì con sẽ ra ngoài. Chứ giờ giữa bố mẹ với con, vợ con là khoảng cách thế hệ nhiều khi khó hòa hợp, tốt nhất là như vậy, chúng con cuối tuần sẽ về, coi như con ở ngoài 4 ngày, 3 ngày con lại về với bố mẹ. Giờ mình lấy con gái nhà người ta, ở nhà được chiều chuộng mà đi lấy chồng phải làm việc vất vả con thấy không ổn. Con cũng đi kiếm tiền, vợ con cũng đi kiếm tiền, giờ xã hội công bằng…

Nói chung là nói dài lắm nhưng mình thấy nói cũng đúng, bố mẹ chồng mình cũng không khó chịu mình nữa, còn yêu thương mình sau mấy vụ ấy hơn vì chồng cứ hở ra là dọa ra ngoài ở, bố mẹ lại ở nhà buồn.

Thật ra chúng mình cũng đủ tiền thuê ngoài mà anh chồng bảo là có nhà việc gì không ở, khi nào đủ thì mua thôi, tiền giờ để mua mấy cái đồ phục vụ mình có phải thích hơn không.

Chồng mình cũng tâm lý phết mọi người nhỉ?".

Lấy được một người chồng hiểu cho cái vất vả của vợ, biết thương vợ, xót vợ, hỗ trợ vợ là điều cô gái nào cũng ao ước, nhưng anh chồng trong bài lại khiến nhiều người, trong đó có rất nhiều chị em, lắc đầu ngao ngán.

Đơn giản vì anh ta chỉ biết nghĩ đến vợ mà quên mất mẹ, chưa từng nghĩ được cho mẹ như nghĩ cho vợ, dù hai người họ đều là phụ nữ, đều vất vả với công việc gia đình như nhau.

"Chúc vợ chồng  bạn sau này sinh được anh con trai như chồng bạn bây giờ để xem vợ chồng bạn cảm thấy thế nào khi con cái đối xử như vậy. Nếu tôi là bố mẹ chồng bạn, tôi cho 2 bạn ra ngoài luôn, khỏi phải dọa, con cái bất hiếu",

"Đọc xong bài này tôi chả ham đẻ con trai nữa. Cứ 3 cô công chúa là ngon rồi! Sau này phát triển hơn, các khu dưỡng lão người già cũng phát triển tốt hơn chắc 2 ông bà vào đấy cho vui. Chứ con trai vì vợ mà nói kiểu thách thức với bố mẹ thế thì thôi tôi đẻ quả trứng luộc ăn cho đỡ mệt",

"Thương vợ mà mẹ đẻ ra mình chả thấy thương gì. Nghe đâu mà thấy tức",

"Dù là con gái đọc xong cái này cũng không ưng bụng lắm. Có điều kiện thế sao không mua từ sớm cho mẹ đỡ vất vả. Chữ hiếu chữ tình chữ nào cũng nặng, nhưng trước khi lấy vợ thì phải trọn chữ hiếu trước chứ"

... là những phản hồi vừa thâm thúy, vừa thẳng thắn cư dân mạng dành cho đôi vợ chồng trẻ, đặc biệt là anh chồng.

Nhiều người cho rằng chồng tâm lý với vợ nhưng lại làm tổn thương mẹ quá nhiều. Vợ là con người ta, không bắt hầu, còn mẹ là con ở hay sao? Là con cái, thương vợ thương chồng là rất tốt nhưng nên nghĩ cho bố mẹ trước. Không phải vì bố mẹ là máu mủ ruột rà hay vợ là người dưng, mà vì bố mẹ đã già rồi.

Bài viết "khoe chồng" của cô vợ trẻ nhận được hàng ngàn biểu tượng cảm xúc và bình luận của các thành viên trong diễn đàn, nhưng nhiều người nói họ rơi nước mắt thương cho bố mẹ già vì có phải người con trai như vậy.

Cô vợ trẻ bị cho là cạn nghĩ khi đánh giá chồng mình như vậy là "tâm lý". Một người đàn ông không biết thương chính mẹ đẻ của mình thì sẽ chẳng thương yêu thật lòng được người phụ nữ nào hết. Vợ chồng mới cưới còn chưa nói trước được điều gì, thêm vài năm nữa khi cảm xúc mới mẻ không còn, mới biết rõ anh ta có thương vợ hay không, hay lại đi thương "con gái nhà ai khác nữa" rồi đối xử với vợ như với mẹ của mình.