"Hãy kể về đêm tân hôn của em" và lời thú nhận từ 3 người phụ nữ

Huyền Anh

(Dân trí) - Khoảnh khắc đối mặt với lễ cưới là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời, và đêm tân hôn là đêm được nhiều người trông chờ sẽ trải qua cực kỳ đáng nhớ. Nhưng...

Hãy kể về đêm tân hôn của em và lời thú nhận từ 3 người phụ nữ - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Có câu nói rằng: "Có 2 lý do khiến hôn nhân tan vỡ: Ôm hôn nhưng không yêu nhau và đang yêu nhưng không biết cách hòa hợp". 

Đối với một người phụ nữ mà nói, cô ấy sẽ xếp hôn nhân là một trong những điều quan trọng nhất của cuộc đời. Bởi sau khi kết hôn, cô ấy có một gia đình, có người đàn ông cô ấy yêu, có người ở bên đồng hành và hỗ trợ.

Và đêm tân hôn là dấu mốc quan trọng, là đêm đầu tiên mang tính bước ngoặt khi hai người chuyển từ chế độ "độc thân" sang đã có người chia chăn gối, chia cả những ngọt bùi, cay đắng trong cuộc đời.

Khoảnh khắc đối mặt với lễ cưới là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời, và đêm tân hôn sẽ là đêm được nhiều người trông chờ sẽ trải qua cực kỳ đáng nhớ. Nhưng thực tế, không phải đêm tân hôn nào cũng là đêm mật ngọt nồng say.

Hãy nghe 3 người phụ nữ đã kết hôn kể về đêm tân hôn của mình:

Hoài Linh, 30 tuổi:

"Đó là đêm hạnh phúc nhất trong đời mình. Dù hôm đó thật bận rộn và mệt nhoài nhưng cưới được người đàn ông mình yêu, người sẽ cùng mình đi đến hết cuộc đời, còn cảm giác nào sung sướng hơn, sự sung sướng ít ai hiểu được nếu không phải người từng trải.

Sau cả một ngày trời làm lễ và tiếp khách, đến tối, vợ chồng mình mệt lử khi về phòng. Hai đứa không làm gì cả, chỉ ôm nhau và ngủ, nhưng thật sự rất vui".

Ngân Dương, 29 tuổi:

"Cuộc hôn nhân của chúng tôi nhiều gập ghềnh, đến được với nhau quả không dễ dàng. Bố mẹ tôi không ủng hộ tôi kết hôn với anh ấy. Gia đình anh xuất thân từ nông thôn, điều kiện không mấy khá giả. Bố mẹ sợ con gái vất vả nên nhất định không đồng ý cho tôi lấy anh ấy.

Nhưng vì yêu, tôi đã cứng đầu vượt qua mọi rào cản, còn cãi bố mẹ dọn đến sống cùng anh và kết cục là tôi có bầu. Mẹ khóc hết nước mắt, bố từ mặt, hai đứa tôi đã phải đi lại sang nhà bố mẹ không biết bao nhiêu lần, để thuyết phục bố mẹ rằng chúng tôi thật sự yêu nhau, hai đứa nhất định sẽ sống với nhau hạnh phúc và nuôi dạy cháu của ông bà nên người.

Thuyết phục mãi cuối cùng chúng tôi mới thành công. Bố mẹ thật ra chẳng còn cách nào khác ngoài việc đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới.

Ngay trong đêm tân hôn, tôi đã nghĩ rằng không dễ dàng gì hai vợ chồng đến được với nhau. Thời điểm đó chúng tôi chỉ biết ôm nhau khóc. Đêm tân hôn của chúng tôi không còn là đêm đầu tiên đánh dấu sự chung đụng vì chúng tôi thậm chí đã có con nhưng đó thật sự là đêm ý nghĩa, vì là đêm đầu tiên chúng tôi được bên nhau mà lòng không còn nặng trĩu vì đã được bố mẹ chấp nhận rồi".

Hồng Loan, 32 tuổi:

"Với nhiều người đêm tân hôn chắc ngọt ngào lắm, còn tôi nghĩ tới đêm đó chỉ thấy u ám buồn phiền. Chồng tôi say xỉn vì uống quá nhiều, đi tới bàn nào anh ấy cũng nhiệt tình uống hết ly nọ đến chén kia. Tôi biết chồng tôi là người thích uống, nhưng lạm dụng việc đây là ngày vui của mình để uống đến mất kiểm soát như vậy thì tôi cảm thấy mất mặt thay.

Y như rằng, tới lúc vào động phòng thì anh ấy đã mềm nhũn, chẳng còn ý thức, ngủ say như chết có lay cũng không dậy.

Đêm tân hôn của tôi là tiếng ngáy như máy kéo của chồng ầm ĩ bên tai. Tôi cả đêm không ngủ ngon và trong lòng rất tức giận. Thời điểm đó tôi nghĩ anh ấy không quan tâm đến mình một chút nào. Tôi thậm chí còn nghĩ đến chuyện bỏ chồng vì lúc đó tủi thân quá.

Rất may sáng hôm sau chồng tôi chủ động xin lỗi vợ và chở tôi đi ăn sáng để làm lành. Khi xin lỗi, anh ấy dễ thương như một đứa trẻ. Khoảnh khắc đó, tôi lại xúc động và bỏ qua. Từ ấy trở đi chồng tôi không có những khi uống mất kiểm soát như vậy nữa và vẫn thường xuyên đưa tôi đi ăn hoặc tự vào bếp làm đồ ăn sáng cho vợ. Ngoài đêm tân hôn "đáng ghi hận" ấy ra, thì tôi hạnh phúc bên sự lựa chọn của mình".