Nhóc 2 tuổi rưỡi đệm trống "thần sầu" cho bố khiến dân mạng bị "hớp hồn"

Ngọc Linh

(Dân trí) - Dù mới chỉ 2 tuổi rưỡi, ăn vẫn cần mẹ bón nhưng cậu bé Bo Bo (ở TPHCM) đã biết chơi trống điêu luyện, thậm chí còn biết đánh đàn guitar và đàn organ.

Những ngày qua, mạng xã hội không khỏi xôn xao, thích thú về clip một bé trai vừa được mẹ bón cháo, vừa đệm trống điêu luyện cho bố hát. Nhiều người không thể tin vào mắt mình khi một cậu bé mới 2 tuổi rưỡi lại có khả năng đánh trống "cực đỉnh" đến vậy.

Em bé 2 tuổi rưỡi vừa ăn cháo vừa chơi trống điêu luyện

 PV Dân trí đã liên hệ với anh Trần Ngọc Thái (bố em bé trong clip), để lắng nghe những chia sẻ của anh về tài năng thiên bẩm của cậu con trai. Được biết, hiện nay gia đình anh Thái đang sinh sống tại TPHCM, trong những ngày qua, gia đình anh rất bất ngờ và xúc động khi nhận được sự quan tâm chia sẻ từ cộng đồng mạng. 

"Tôi quay clip vui vui của hai cha con để đăng lên mạng xã hội, không ngờ, clip lại nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Chỉ sau 3 ngày đăng tải, clip của Bo Bo (tên ở nhà của bé trai) đã nhận được hàng chục nghìn lượt chia sẻ, hàng ngàn bình luận, thậm chí nhiều người dù đã xem tận mắt nhiều lần nhưng vẫn không thể tin Bo Bo có thể đánh trống khi còn bé như vậy", anh Thái chia sẻ.

Nhóc 2 tuổi rưỡi đệm trống thần sầu cho bố khiến dân mạng bị hớp hồn - 1

Bo Bo luyện chơi organ khi lên 2 tuổi (Ảnh: GĐCC).

Theo anh Thái, ngay từ lúc còn trong bụng mẹ, bé Bo Bo "đã biết đạp theo vần điệu" khi nghe anh hát. Sau đó, vợ chồng anh phát hiện con trai yêu thích và có "thiên phú" về âm nhạc từ khi con gần một tuổi.

"Khi con được khoảng 11 tháng tuổi, bé Bo Bo đã thích lấy tay gõ vào bàn ghế nhưng nhịp điệu rất chuẩn chỉnh, các ngón tay phải của Bo đã chai từ lúc nhỏ vì đập vào bàn quá nhiều. Thời gian sau, tôi cho con vào bàn trống và rất ngạc nhiên khi bé có thể chơi trống một cách tự nhiên mà không cần vợ chồng tôi hướng dẫn", anh Thái kể. 

Nhóc 2 tuổi rưỡi đệm trống thần sầu cho bố khiến dân mạng bị hớp hồn - 2

Về quê chơi Tết bé Bo Bo mang cả vung xoong để chơi cho đỡ buồn (Ảnh: GĐCC).

Cũng theo anh Thái, lúc con được gần một tuổi, anh có bấm hợp âm đàn guitar thì bé Bo Bo liền có thể quạt được những giai điệu khó mà theo anh, những giai điệu đó người trưởng thành học phải mất một thời gian mới biết. Hiện nay khi Bo Bo được 2 tuổi rưỡi, con có thể chơi cả đàn ukulele, và đàn organ... "Những khi về quê chơi Tết không thể mang theo nhạc cụ, Bo Bo lấy cả vung xoong nồi để đánh cho đỡ buồn", anh Thái chia sẻ.

Nhóc 2 tuổi rưỡi đệm trống thần sầu cho bố khiến dân mạng bị hớp hồn - 3

Cậu bé có khả năng chơi cả đàn guitar và đàn ukulele (Ảnh: GĐCC).

Lý giải về khả năng thiên tài bẩm sinh của con trai, anh Ngọc Thái cho biết, gia đình anh theo đạo Tin Lành, bản thân anh thì hoạt động trong ca đoàn của Hội thánh Tin Lành. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, bé Bo Bo đã theo ba mẹ đến nhà thờ và được lắng nghe những bản thánh ca... cũng có thể từ đó mà năng khiếu âm nhạc đã lớn lên trong cơ thể con trai.

Anh Ngọc Thái xúc động nói: "Với gia đình tôi, những khả năng diệu kỳ mà con trai tôi có được là phép màu từ Thượng Đế. Tôi vô cùng biết ơn Chúa đã ban tặng phép màu này cho con trai tôi".

Nhóc 2 tuổi rưỡi đệm trống thần sầu cho bố khiến dân mạng bị hớp hồn - 4

Hiện nay, em bé Bo Bo đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng (Ảnh: GĐCC).

Được biết, bé Bo Bo mang hai dòng máu, bố người Việt Nam, mẹ người Trung Quốc, tên thật của cậu bé là Trần Đại Trung Việt, mang ý nghĩa mong muốn con có thể gắn kết tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong tương lai. 

Chia sẻ về kế hoạch phát triển tài năng cho con trong tương lai, anh Thái cho hay: "Nếu có cơ hội gia đình chúng tôi nhất định sẽ tạo mọi điều kiện cho con phát huy tài năng".