Hành trình loại bỏ hắc sắc tố đầy dũng cảm của bé sinh ra với chi chít bớt đen trên người

(Dân trí) - Khi chào đời, bác sĩ đã nhận ra cơ thể Dylan có vấn đề. Đó chính là lý do da lưng của cậu bé có màu đỏ đậm còn phần còn lại của cơ thể có nhiều đốm đen trông như những chấm bi.

Dylan mang làn da chấm bi từ lúc mới chào đời
Dylan mang làn da chấm bi từ lúc mới chào đời

Ngay từ lúc mới sinh, Dylan đã có nhiều mảng đen trên người. Bác sĩ nhận định cậu bé mắc một căn bệnh gọi là Congenital Melanocytic Nevus hay bớt sắc tố bẩm sinh. Cũng vì căn bệnh này mà 80% cơ thể Dylan bị bao phủ bởi các vết bớt sẫm màu. Cậu bé cũng có nguy cơ cao mắc ung thư da.

Kara đã rất hoảng sợ khi nhìn thấy những vết bớt đen trên người con
Kara đã rất hoảng sợ khi nhìn thấy những vết bớt đen trên người con
Vết bớt có màu đỏ sẫm vô cùng đáng sợ trên lưng Dylan
Vết bớt có màu đỏ sẫm vô cùng đáng sợ trên lưng Dylan

Càng lớn, vết bớt khổng lồ trên lưng Dylan càng lan rộng và gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Các bác sĩ đã đề nghị làm phẫu thuật để loại bỏ phần da này, tuy nhiên việc tái tạo da không dễ dàng, đòi hỏi phải cấy da từ bộ phận khác lên cơ thể cậu bé.

“Chúng tôi hy vọng những vết bớt không bao giờ mọc trở lại và chuyển hóa thành ung thư. Tuy nhiên khả năng mắc ung thư da của Dylan vẫn rất cao. Thằng bé đã phải phẫu thuật 3 đến 6 tháng một lần để loại bỏ hết các hắc tố da”, Kara, mẹ của Dylan chia sẻ.


Phần da nuôi cấy trên người Dylan trông như những khối u

Phần da nuôi cấy trên người Dylan trông như những khối u

Cậu bé đã tiến hành tổng cộng 26 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ
Cậu bé đã tiến hành tổng cộng 26 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ

Mẹ cậu bé tiết lộ Dylan đã phải mang túi cấy ghép da trong vòng 3 tháng. Trông cậu bé như vác mấy khối u trên người. Tuy nhiên Dylan luôn luôn vui vẻ và không bao giờ kêu ca.

Cậu bé cũng nhận thức được sự khác biệt của mình so với bạn bè đồng trang lứa do người lạ thường tò mò và nhìn Dylan chằm chằm. Một lần, nhân viên siêu thị thậm chí còn yêu cầu cậu bé cùng mẹ rời đi bởi vẻ ngoài đó ảnh hưởng tới cảm nhận của khách hàng. Lúc đó, Kara đã cảm thấy vô cùng khó chịu và đau lòng vì con trai.

Bất chấp vẻ ngoài khác thường, Dylan luôn vui vẻ và yêu đời
Bất chấp vẻ ngoài khác thường, Dylan luôn vui vẻ và yêu đời

Trà Xanh
Theo Newsner