Được bạn trai bao nuôi, tôi như kẻ ngốc khi làm việc cho anh để "trả nợ"

PV

(Dân trí) - Tôi cảm thấy bất lực về mặt tài chính vì để bạn trai bao nuôi suốt nhiều năm. Ràng buộc làm việc cho anh để "trả nợ" khiến tôi bị anh mắng như một kẻ ngốc.

Bạn trai 7 năm luôn kiếm được nhiều tiền hơn tôi. Anh ấy không quan tâm đến vấn đề tài chính khi chúng tôi sống chung nhiều năm. Anh là người trả tiền cho hầu hết mọi thứ như tiền thuê nhà, các hóa đơn điện, nước... Bù lại, tôi làm việc nhà nhiều hơn như nấu ăn, dọn dẹp…

Điều đó không hẳn là vấn đề nhưng đôi khi, chúng tôi nói chuyện với bạn bè, tôi thường bị xem là "người phụ nữ được bảo bọc" hoặc "bạn gái ở nhà".

Một thời gian trong quá khứ, tôi từng kiếm được nhiều tiền hơn anh. Nhưng hiện tại, tôi là nhà thiết kế thời trang tự do và mọi thứ thực sự lên xuống theo thị trường.

Anh không đòi tiền tôi, nhưng tôi cần làm việc để trả lại tiền cho anh. Tôi cảm giác nợ anh từ vé máy bay, tiền thuê nhà khi tôi gặp khó khăn trong công việc. Tôi đã "tích lũy" một số khoản nợ với anh, mặc dù anh không bao giờ gọi như vậy.

Được bạn trai bao nuôi, tôi như kẻ ngốc khi làm việc cho anh để trả nợ - 1

Được bạn trai bao nuôi, tôi như kẻ ngốc khi làm việc cho anh để "trả nợ" (Ảnh minh họa: iStock).

Bạn trai hỏi liệu tôi có thể làm việc cho công ty của anh như một cách để "trả nợ" không? Anh làm việc trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến, tôi được giao nhiệm vụ phụ trách một số khách hàng của anh, viết nội dung trang web.

Công việc hiệu quả trong một thời gian nhưng sau đó bắt đầu trở thành áp lực đối với mối quan hệ của chúng tôi. Nếu tôi làm điều gì đó sai, tôi sẽ bị anh mắng như một đứa trẻ.

Thật kỳ lạ, tôi không cảm thấy mình ngang hàng với anh. Anh sẽ nói những điều như: "Điều đó không đúng, anh đã nói với em rồi", như thể tôi là một đứa ngốc.

Tôi đã "tích lũy" một khoản nợ bạn trai lên tới cả trăm triệu đồng nên tôi muốn trả hết. Nhưng tôi cảm thấy làm việc cho bạn trai không phải là cách tốt nhất để trả nợ.

Thật khó để tính toán tiền lương sau vài ngày tôi làm việc cho anh. Anh hy vọng tôi tiếp tục công việc này, nhưng tôi nghĩ chúng tôi là một trong những cặp đôi không bao giờ nên làm việc cùng nhau.

Đôi khi, tôi cảm thấy thật ngớ ngẩn khi nợ bạn trai số tiền lớn như vậy. Trước khi chúng tôi gặp nhau, tôi thực sự tự lập. Nhưng trong mối quan hệ này, tôi đã dành nhiều công sức hơn cho tình cảm và làm nhiều việc nhà hơn, trong khi anh thích là trụ cột gia đình.

Có lẽ một ngày nào đó, điều này sẽ thay đổi. Tuy nhiên hiện tại, tôi bắt đầu xem xét các lựa chọn khác để trả ơn anh và có thể chỉ cần đợi đến khi tôi bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn.

Câu chuyện trên của một cô gái được bạn trai bao nuôi nhiều năm, tự hỏi liệu có nên làm việc cho anh để trả nợ hay không, nhanh chóng gây tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội. 

"Không có gì sai khi bạn trai trả tiền nhiều hơn, nếu điều đó cho phép cả hai có một cuộc sống thoải mái. Khoản nợ nên được xóa bỏ", một người dùng mạng bày tỏ. 

"Cả hai đều có lỗi vì không trung thực về cảm xúc thực sự của mình. Bạn trai không nên thuê bạn gái làm việc hoặc tính toán giá trị đóng góp của cô cho mối quan hệ của họ. Anh nói muốn cả hai dành phần đời còn lại bên nhau, nhưng nếu không thành công, mọi thứ có thể trở nên tồi tệ vì tiền bạc", một người khác bình luận.

"Tôi nghĩ cô gái nên tập trung vào sự nghiệp của riêng mình và ngừng lo lắng về việc trả tiền cho bạn trai. Chàng trai có vẻ khá thoải mái khi thanh toán các hóa đơn nhưng cần hiểu rằng, việc để bạn gái làm việc cho anh khiến mối quan hệ của họ trở thành mối quan hệ giao dịch. Điều này không lành mạnh", độc giả khác nêu quan điểm.

Tuệ Đan